Cậu bé 11 tuổi kiếm hơn 50 triệu đồng mỗi tháng, bắt nguồn từ một lời hứa với mẹ

Cậu bé 11 tuổi kiếm hơn 50 triệu đồng mỗi tháng, bắt nguồn từ một lời hứa với mẹ
7 giờ trướcBài gốc
Trong kỳ nghỉ hè, một cậu bé 11 tuổi ở Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội xôn xao khi tự mở quán trà sữa và kiếm được trung bình 16.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 56 triệu đồng). Điều đặc biệt, động lực để cậu bé bắt tay vào kinh doanh lại bắt nguồn từ một lời hứa đơn giản với mẹ.
Nuomi (bút danh), học sinh lớp 5, từng cam kết với mẹ rằng cậu chỉ được mở quán trà sữa nếu giành giải nhất trong kỳ thi cuối kỳ. Kết quả, Nuomi xuất sắc đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán và Tiếng Anh, cùng 98 điểm môn Ngữ văn, vươn lên đứng đầu lớp. Giữ đúng lời hứa, mẹ cậu đã đồng ý hỗ trợ chi phí để con trai trải nghiệm việc kinh doanh trong mùa hè.
Một đoạn video ghi lại cảnh Nuomi bán trà sữa tại quầy nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không chỉ tự học công thức pha chế từ những thương hiệu nổi tiếng, Nuomi còn phân tích địa điểm, tìm hiểu đối thủ và tính toán kỹ lưỡng. Cậu bé thậm chí còn nói với mẹ: "Kinh doanh thì phải giảm chi phí", cho thấy sự nhạy bén hiếm thấy ở tuổi 11.
Trong quá trình bán hàng, Nuomi đảm nhận vai trò "ông chủ nhỏ" với phong thái tự tin và khéo léo. Mẹ cậu, bà Lý, kể lại: "Ngày đầu tiên, thằng bé mang trà sữa đi tặng cho những người bán hàng xung quanh. Sau đó, ai cũng gọi nó là 'Ông chủ Vương'". Hỗ trợ Nuomi tại quầy là một bạn cùng lớp. Nuomi còn hứa sẽ trả tiền công cho bạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tôn trọng lao động.
Theo Jimu News, chỉ trong tháng đầu tiên, gian hàng nhỏ đã đạt doanh thu gần 4.000 nhân dân tệ, với lợi nhuận ròng khoảng 3.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, Nuomi không ảo tưởng về kết quả, cậu thẳng thắn thừa nhận doanh thu thực tế phải khấu trừ chi phí. Chia sẻ thêm, bà Lý cho biết Nuomi vốn yêu thích ẩm thực, đặc biệt là đồ uống cao cấp. Trước khi mở gian hàng, cậu bé đã dành nhiều thời gian nghiên cứu công thức trà sữa, thậm chí so sánh chiến lược của các thương hiệu lớn để áp dụng cho quán nhỏ của mình.
Dù tự hào về sự tự tin và khả năng sáng tạo của con, bà Lý khẳng định trải nghiệm này chỉ là hoạt động ngắn hạn trong mùa hè. "Sau kỳ nghỉ, con sẽ quay lại tập trung cho việc học. Tôi tin rằng thay vì kìm hãm, bố mẹ nên đồng hành để con được khám phá sở thích, từ đó học hỏi nhiều điều bổ ích hơn", mẹ Nuomi cho biết.
Câu chuyện về "ông chủ trà sữa nhí" không chỉ cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh hiếm thấy của một cậu bé 11 tuổi, mà còn phản ánh xu hướng giáo dục hiện đại: khuyến khích trẻ em trải nghiệm thực tế, để từ đó hình thành kỹ năng và sự tự tin cho hành trang tương lai.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cau-be-11-tuoi-kiem-hon-50-trieu-thang-bat-nguon-tu-loi-hua-voi-me-202508191549454331.html