Cậu bé 2 tuổi bị sứa đốt tử vong khi đi chơi trên biển

Cậu bé 2 tuổi bị sứa đốt tử vong khi đi chơi trên biển
một giờ trướcBài gốc
Một bé trai người Nga 2 tuổi được báo cáo là bị sứa đốt ở bãi biển Chenang, Langkawi vào ngày 15/11, đã qua đời tại Bệnh viện Sultanah Bahiyah (HSB) vào ngày 19/11.
Cha của cậu bé, Nikita Iakubanets, 32 tuổi, cho biết con trai ông, Vladimir, được tuyên bố tử vong lúc 9h46 phút sáng sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện.
"Bác sĩ nói rằng con chúng tôi bị ngộ độc sứa, sau đó tim cháu ngừng đập… bác sĩ còn nói rằng chân cháu bị thương rất nặng.
Bác sĩ nói rằng những vết thương này là do sứa đốt và đó là 'sứa hộp'", anh nói.
Hai vợ chồng đau buồn trước cái chết của con trai. Nguồn: East2West
Nikita, đi cùng vợ là Olga, 32 tuổi, cho biết thêm rằng đội ngũ y tế tại HSB đã làm hết sức mình để cứu con trai họ và bày tỏ lòng biết ơn vì những nỗ lực của họ.
Nhớ lại sự việc xảy ra vào sáng 15/11, Nikita cho biết anh, vợ và con trai đang bơi ở bãi biển Chenang thì đứa con của họ hét lên đau đớn.
Nikita cho biết vợ anh sau đó đã bế con trai lên bờ và cố gắng hô hấp nhân tạo trước khi đưa cậu bé đến phòng khám gần đó.
Ông cho biết thêm rằng con trai sau đó được chuyển đến Bệnh viện Sultanah Maliha, Langkawi, và ngày hôm sau được chuyển đến HSB.
Nikita cho biết đây là lần đầu tiên gia đình họ đến Malaysia và Langkaw. Trong khi đó, Olga cho biết cô và chồng dự định hỏa táng con trai và mang tro cốt của cậu bé về Khabarovsk, Nga.
Phương Linh (t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cau-be-2-tuoi-bi-sua-dot-tu-vong-khi-di-choi-tren-bien-204251121111241446.htm