Cậu bé khóc không chịu đi học bị mẹ chở thẳng tới Công an phường An Khê.
Theo chia sẻ từ fanpage Công an phường An Khê, ngày 16/1, một người mẹ đã chở con trai đến trụ sở công an phường trong tình trạng cậu bé liên tục khóc nhè, nhất quyết không chịu đi học. Thay vì quát mắng hay tạo áp lực, các cán bộ công an phường đã lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, trò chuyện gần gũi, kết hợp "đòn tâm lý" vừa nghiêm túc vừa hài hước để trấn an cậu bé.
Fanpage mô tả tình huống bằng giọng văn dí dỏm: "Chiến thuật 3 chú công an đấu trí với 1 chú học sinh. Phần thắng đã thuộc về phe Công an". Sau khoảng 20 phút trò chuyện, cậu bé đã đồng ý để mẹ chở đến trường trong trạng thái bình tĩnh, ngoan ngoãn.
Điều đáng chú ý là nguyên nhân khiến cậu bé không chịu đến lớp không phải do sợ hãi, bạo lực học đường hay mâu thuẫn với bạn bè, mà đơn giản chỉ vì… chưa ngủ đủ giấc, sáng dậy còn buồn ngủ.
Từ câu chuyện nhỏ này, Công an phường An Khê đã khéo léo gửi gắm thông điệp quen thuộc nhưng thiết thực tới các bậc phụ huynh: quan tâm đến giấc ngủ của con trẻ, giữ môi trường sinh hoạt yên tĩnh để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Bài viết được đăng tải kèm những câu thơ được biến tấu hài hước: "Trẻ em như búp trên cành; Không ăn, không ngủ mẹ đành... nhờ Công an".
Con khóc không chịu đi học, mẹ chở thẳng tới Công an phường.
Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ, thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận vừa cảm động vừa dí dỏm. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh rất khác, gần gũi của lực lượng công an cơ sở, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân trong những tình huống đời thường.
Một tài khoản chia sẻ trải nghiệm cá nhân: từng chở con đến cổng đồn công an Hòa Khê vì cậu bé có thói quen cắn móng tay mãi không bỏ được. "Chỉ mới tới cổng, mẹ vừa nói 'em chào đồng chí' là con em bỏ hẳn tật cắn móng tay từ đó đến giờ. Cảm ơn các chú công an, mang lại bình yên vào tận căn nhà của dân", người này viết.
Một cư dân khác kể lại câu chuyện ở khu phố mình: học sinh lớp 9 bỏ học chơi game, gia đình nhờ công an phường đến tận nhà làm việc, sau đó "triệu tập" lên phường viết kiểm điểm và lao động nhổ cỏ. "Về là đi học liền", người này chia sẻ.
Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều bình luận cũng thể hiện sự thích thú trước cách làm tuyên truyền gần gũi, trẻ trung của Công an phường An Khê. "Công an An Khê nổi tiếng rồi, giờ còn tạo content cho mấy anh chị nữa", một tài khoản bình luận hài hước.
Từ một tình huống rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, câu chuyện đã để lại ấn tượng tích cực về hình ảnh người công an cơ sở gần dân, hiểu dân và đồng hành cùng gia đình, nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, đúng với tinh thần "vì nhân dân phục vụ".
Nguyễn Hải