Cậu bé 'Dũng sĩ diệt Mỹ' khắc ghi lời Bác dạy

Cậu bé 'Dũng sĩ diệt Mỹ' khắc ghi lời Bác dạy
5 giờ trướcBài gốc
Ông Đoàn Văn Luyện bên bức ảnh được vinh dự chụp chung với Bác Hồ và Bác Tôn tại Hà Nội
Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Vạn Tường (18.8.1965 – 18.8.2025), ông Luyện cùng đồng đội của mình về thăm lại chiến trường xưa để cùng nhau ôn lại những tháng ngày chiến đấu đầy gian khổ nhưng oai hùng.
Tham quan tại Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường dừng chân bên bức ảnh thời thiếu niên của mình được trưng bày, ông Luyện cho biết, tháng 5.1965, đế quốc Mỹ cho 1 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ đổ quân chiếm đóng Núi Đất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, điểm cao ở các xã Bình Chánh, Bình Đông, huyện Bình Sơn (nay là xã Bình Sơn và xã Vạn Tường), án ngữ phía nam căn cứ Chu Lai và khống chế toàn bộ phía đông bắc huyện Bình Sơn, hòng biến các xã trên thành vùng trắng.
Chúng thường xuyên cho tàu, thuyền chiến đấu đi tuần tra kiểm soát dọc theo bờ biển. Quân ngụy có từ 4 đến 5 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 3 chủ lực. Ngoài ra, lực lượng bảo an và dân vệ được tăng cường gấp đôi so với trước.
Với quyết tâm làm thất bại chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ - ngụy, tháng 5.1965, Khu ủy và Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng Nam Trung Bộ mở cuộc vận động “Nhà nhà đón thư Đảng, bàn việc đánh Mỹ, cứu nước, cứu nhà”; phát động phong trào toàn dân hiến kế đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức hội nghị quân chính và hội nghị du kích chiến tranh bàn công tác tư tưởng, xây dựng lực lượng, phát động phong trào thi đua “Quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, đặt danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ” tặng cho cán bộ, chiến sĩ có nhiều thành tích diệt Mỹ.
“Lúc đó tôi 13 tuổi, lính Mỹ rất thích trẻ con nên tôi hay ra vào khu vực đóng quân của họ chơi nắm hết đường đi, vị trí rồi báo cáo lại cho Đội trinh sát và du kích. Tôi sử dụng lựu đạn của lính Mỹ gài sẵn để tiêu diệt 13 tên địch tại chốt xã An”, ông Luyện nói.
“Dũng sĩ diệt Mỹ” Đoàn Văn Luyện (bên trái) cùng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Ngô Thanh Trang Nguyên Tiểu đội trưởng, Tiểu đội 2, Đội Du kích xã Bình Đông
Ông nhớ lại, cuối năm 1966, sau khi được vinh dự tham gia Đại hội dũng sĩ diệt Mỹ và chiến sĩ thi đua miền Trung lần thứ nhất với thành tích 13 tuổi diệt được 13 tên địch và làm bị thương một tên, ông được vinh dự theo bí thư Khu ủy Khu 5 Võ Chí Công vượt Trường Sơn ra Bắc.
“Tôi vẫn nhớ như in lúc đó Bác mặc chiếc áo kaki bạc, chân đi dép cao su, quàng khăn trên cổ, đội chiếc mũ công nhân. Lần đầu nhìn thấy Bác, quá đỗi giản dị, thân thương, tất cả chúng tôi vây quanh Bác, được Bác ôm hôn từng cháu, hỏi thăm rồi xoa đầu bảo các cháu còn nhỏ phải cố gắn học hành…”, ông Luyện rơm rớm nước mắt.
Ở quê ông chỉ mới được học đến lớp 4. Ra Bắc được vài tháng, sau khi chữa xong bệnh sốt rét làm gan và lá lách bị sưng, ông được đưa sang Trường Nguyễn Văn Trỗi (của Bộ Tổng tham mưu) để học tiếp. Nhớ lời Bác dạy, ông đã cố gắng học hành...
Ông Lê Văn Thọ, Nguyên đội trưởng Trinh sát đặc công (Quân khu 5) nhận xét: “Đoàn Văn Luyện là một thiếu niên giác ngộ cách mạng, tự nguyện đi theo đội công tác của bộ đội mình, giao nhiệm vụ cho Luyện đến nơi Mỹ đóng quân để nắm tình hình rồi báo cáo lại để đơn vị tổ chức đánh… Luyện là một “Dũng sĩ diệt Mỹ” tuổi thiếu niên nhưng rất dũng cảm, thời đó không có ai làm được chỉ có Luyện mới làm được, xứng đáng làm gương cho toàn dân đánh Mỹ”
Ông Luyện kể, đầu năm 1969, trong buổi chiều, tôi được tin có xe đón về gặp Bác... Cùng về có nhiều thiếu niên dũng sĩ ở các tỉnh thành khác như Nguyễn Văn Hòa (cu Theo), Hồ Thị Thu, Hồ Văn Mên, Võ Hường, Ngô Nết, Võ Phổ... Không như những lần gặp trước, lần này chúng tôi cảm thấy Bác yếu hơn và thầm lo cho sức khỏe của Bác. Thế nhưng gặp chúng tôi Bác vui lắm. Bác hỏi thăm việc học hành của từng đứa rồi bảo các cô chú phục vụ dọn cơm lên để Bác cháu cùng ăn.
Trong bữa cơm, Bác gắp thức ăn bỏ vào chén cho từng người, động viên chúng tôi cố gắng ăn uống, rèn luyện sức khỏe, cử chỉ ân cần, nhân hậu. Bác cho mỗi đứa chúng tôi vài cuốn sách về người tốt việc tốt.
Sự ân cần của Bác khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Cơm nước xong, Bác Hồ cùng với Bác Tôn Đức Thắng cho chúng tôi được chụp ảnh chung.
“Sau lần được chụp ảnh chung với Bác và Bác Tôn, được Văn phòng Chính phủ gửi cho tấm ảnh, tôi vội đem treo cẩn thận trên tường nhà tập thể và khi trở về Nam lại mang theo trên đường ra mặt trận. Nhiều lần trên đường hành quân, tôi lại lấy ảnh ra xem. Khi phục viên trở về nhà ở thôn Trung An, xã Bình Thạnh (nay là xã Bình Sơn) tôi treo lên tường làm kỷ niệm.
Sau này có vợ, sinh được ba đứa con, tôi kể cho các con cháu nghe về những lần được gặp Bác. Các con nghe chuyện rất nhiều lần và có ý thức hơn trong học tập rèn luyện và trưởng thành”, ông Luyện tâm sự.
Những người lính làm nên Chiến thắng Vạn Tường đầy vẻ vang chụp ảnh kỉ niệm tại Bảo tàng Chiến thắng Vạn Tường
Đến tháng 3.1969, khi bà Melba Hernandez, chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam, sang thăm Hà Nội, ông cùng các dũng sĩ thiếu niên được Bác Hồ cho đến đón đoàn và chụp hình chung với Bác.
Sau khi học phổ thông, ông được đi học sĩ quan thông tin ở tỉnh Hà Bắc. Sau đó về Nam công tác ở Quân khu 5. Sau giải phóng ông làm giáo viên trường hạ sĩ quan ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai), rồi về quê nhà hiện là thương binh, cựu chiến binh vẫn tích cực tham gia các phong trào đóng góp xây dựng quê hương.
“Với tôi, Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của cả dân tộc, Bác sống rất giản dị và rất thương yêu các cháu thiếu niên. Trong số những dũng sĩ thiếu niên của chúng tôi thời đó, có người trở lại miền Nam chiến đấu, hi sinh anh dũng; cũng có người nắm giữ những vai trò quan trọng trong các ngành, địa phương.
Lời căn dặn của Bác đến bây giờ vẫn được chúng tôi lấy làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Tôi thường nhắc nhở gia đình, con cái là phải sống có trách nhiệm, biết cống hiến cho xã hội, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người”, ông Luyện nói.
NHƯ ĐỒNG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/chuyen-de/cau-be-dung-si-diet-my-khac-ghi-loi-bac-day-161147.html