“Thưa cô! Cho cháu thử sức”
Những ngày này, không khí ở cơ sở 2, Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh, phường Nam Đông Hà dường như rộn ràng hơn sau khi em Quốc Hưng trở về với giải nhì từ hội thi ATGT cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026. Không giấu hết niềm vui, sự tự hào khi nhắc đến học sinh, cô Hồ Thị Huế, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A3 khuyết tật trí tuệ dành nhiều lời khen cho Hưng. “Em ấy là học sinh đầu tiên trong lớp đưa tay xin cô cho thử sức sau khi biết tới cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức”, cô Huế bật mí.
Em Trần Ngọc Quốc Hưng (đứng hàng sau, thứ 5, từ trái sang phải) nhận giải Nhì hội thi ATGT cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2030 - Ảnh: NVCC
Cũng như lãnh đạo, giáo viên Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh, cô Huế hiểu những rào cản, thử thách đối với học trò khi tham gia những cuộc thi lớn. Thế nhưng, các thầy cô đều không muốn “đàn con thơ” của mình đứng ngoài sân chơi ý nghĩa này. Bởi, mỗi cuộc thi chính là một cơ hội để các em trải nghiệm, lớn khôn hơn. Vì thế, thấy Hưng và các bạn khác hào hứng tham gia cuộc thi về ATGT, cô Huế cùng những giáo viên khác rất mừng.
Thế nhưng, việc tham gia một cuộc thi lớn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức không dễ đối với Quốc Hưng. Cũng như nhiều học sinh khuyết tật trí tuệ khác, Hưng lúc nhớ, lúc quên, dễ nhầm lẫn... Biết vậy, cô Huế thường xuyên động viên, khuyến khích, tỉ mỉ hỗ trợ em. “Khi làm bài tự luận, em muốn viết nhiều điều nhưng cứ quên trước, quên sau. Cô Huế đã gợi ý em nhớ gì thì viết nấy, rồi “lắp ráp” mọi thứ lại sau”, Hưng kể.
Vượt những rào cản, với Quốc Hưng, việc tham gia hội thi ATGT cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026 đã là một thắng lợi. Vì thế, khi hay tin bài dự thi của mình được lựa chọn trao giải, niềm vui trong em như được nhân đôi. “Em xin dành tặng giải thưởng này cho cô Huế và những người thân yêu”, Hưng tâm sự.
5 năm ngược xuôi “tìm chữ”
Sinh ra, lớn lên ở xã Gio Linh, từ khi chào đời, Quốc Hưng đã không may mắn được khỏe mạnh, tinh anh. Ba Hưng là thợ xây, còn mẹ làm nghề may. Ngày biết con trai đầu lòng của mình bị khuyết tật trí tuệ, ba mẹ cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Dẫu mỗi ngày một lớn nhưng Hưng vẫn cứ chậm nhớ, hay quên, gặp khó khăn trong giao tiếp…
Khuyết tật trí tuệ không làm vơi đi khát vọng vươn lên của Quốc Hưng - Ảnh: Q.H
Thương cho những thiệt thòi của con, từ 5 năm trước, ba mẹ đã lặn lội đưa Hưng từ Gio Linh vào Đông Hà để theo học tại Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh. Hưng được xếp vào lớp khuyết tật trí tuệ, nơi mỗi bạn gặp một khó khăn khác nhau trong giao tiếp, học tập… “Ngày đầu, em không muốn ở lại trường, chỉ thích về nhà với ba mẹ. Nhờ các thầy cô động viên, em mới dần quen với cuộc sống xa nhà”, Hưng kể.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, Quốc Hưng đã sớm hòa nhập với môi trường giáo dục chuyên biệt. Em chăm chỉ học tập, được cô giáo chủ nhiệm phân công làm lớp trưởng. Hằng ngày, bên cạnh học tập, Hưng còn tích cực hỗ trợ cô quản lý lớp và giúp đỡ các bạn.
Thông điệp từ trái tim
Trò chuyện với nụ cười trên môi, Quốc Hưng kể về lý do thôi thúc mình đến với hội thi ATGT cấp tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026. Như mọi người, Hưng cũng thường xuyên tham gia giao thông. Trên chuyến xe từ nhà đến trường hằng tuần, ba thường hướng dẫn em những quy tắc khi đi đường. Biết con gặp khó khăn trong tiếp thu, ba Hưng kiên nhẫn lặp đi, lặp lại lời nhắc nhở: “Đây là đèn đỏ, con phải dừng lại”, “Đi xe đạp phải đi về phía bên phải, nghe con”…
Những lời chỉ dạy của ba cộng với các hoạt động giáo dục trực quan sinh động tại trường đã thấm dần vào nhận thức của Hưng. Trong bài tự luận gây xúc động cho ban giám khảo, em viết chia sẻ mong ước: Mọi đứa trẻ dù lành lặn hay khiếm khuyết đều được an toàn khi tham gia giao thông.
Sau cuộc thi vừa qua, Quốc Hưng bắt đầu ấp ủ mong muốn trở thành một tuyên truyền viên tích cực về ATGT. Đó là ước mơ đẹp của một cậu bé khuyết tật trí tuệ nhưng vẫn từng ngày nỗ lực vươn lên, để không bị tụt lại phía sau.
Quang Hiệp