Ảnh minh họa.
Chú Nam hỏi ra mới biết là mọi người vừa chung tay cứu người khỏi đám cháy gần đó. Mừng là không có ai bị thương. Chú Hùng kể lại, hôm nay thời tiết nắng nóng nên ai đi làm về cũng mệt, tắm rửa, ăn uống xong cũng đã đêm muộn. Vừa chợp mắt thì mọi người nghe thấy tiếng hô hoán có đám cháy. Cả xóm bật dậy, lao nhanh về phía ngọn lửa đang bốc cao. Từng được tham gia tập huấn về chữa cháy nên chú Hùng có nhiều kinh nghiệm. Chú bình tĩnh phân công nhiệm vụ cho từng người. Người xách nước, người phun nước, còn chú và một vài người khác xông vào đám cháy cứu người. Chỉ một lúc sau, đám cháy đã được dập tắt. 4 người trong ngôi nhà bị cháy được đưa ra ngoài an toàn. Sau đó, chú cùng mọi người ở lại dọn dẹp giúp cho gia đình này rồi mới về nhà.
Còn chú Nam hôm nay cũng làm được việc tốt, chú chở nhiều chuyến hàng xa, công việc xong thì cũng đã 11 giờ đêm. Quãng đường 20 cây số, thường ngày chú đi khoảng nửa tiếng là về đến nơi nhưng đêm nay trời nổi giông lốc mạnh, mưa to, chú phải lái xe rất chậm. Trên cầu, nhiều xe máy phải dừng lại vì gió quật rất mạnh. Một số người còn bị gió thổi bay cả mũ bảo hiểm cùng nhiều đồ đạc khác. Có người “vứt” cả xe để ôm con cho chắc.
Không ai bảo ai, chú Nam cùng nhiều tài xế ô tô đi chậm lại, tạo thành một bức tường che chắn cơn cuồng phong, giúp những người đi xe máy được an toàn. Chú Nam còn mở khoang xe đằng sau, đưa một số phụ nữ và cháu nhỏ lên xe, chở sang phía bên kia cầu. Có người chờ người thân đến đón, có người cùng đường, được chú Nam chở về tận nhà. Cảm kích trước hành động đẹp của chú Nam, vài người muốn gửi chút tiền công nhưng chú nhất định không nhận.
Một đêm đặc biệt với chú Nam và mọi người trong xóm trọ. Dù khuya muộn và mệt mỏi sau ngày dài làm việc vất vả, nhưng khi những người xung quanh gặp khó khăn, hoạn nạn, họ đều nhiệt tình giúp đỡ mà không nề hà nguy hiểm. Trong xóm trọ đầy những lo toan, vất vả ấy luôn dạt dào tình người nhân hậu.
Lòng tốt có ở muôn nơi, dù là ai, ở đâu, làm gì, chúng ta đều có thể thắp lên ngọn lửa yêu thương bằng những việc làm tốt, để cuộc đời này thêm đẹp đẽ, chan hòa hơn.
An Nhiên