Câu chuyện đẫm nước mắt trên hành trình xây dựng thương hiệu 'Ăn cùng bà Tuyết'

Câu chuyện đẫm nước mắt trên hành trình xây dựng thương hiệu 'Ăn cùng bà Tuyết'
7 giờ trướcBài gốc
Giữa không gian quen thuộc của xóm Hồ 2, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nơi những con đường đất đỏ ấy nhuộm màu bao nhiêu kỷ niệm, có một người phụ nữ nông dân giản dị, chân chất nhưng đầy nghị lực với mong muốn vươn lên thoát khỏi đói nghèo, gian khó - Bà Đỗ Thị Tuyết (sinh năm 1973) - người đã thành công với thương hiệu quà vặt “Ăn cùng bà Tuyết”.
Người phụ nữ nông dân chân chất ấy với đôi tay chai sạn và ánh mắt ấm áp, đã trải qua biết bao gian truân của cuộc sống, từng ngày vật lộn với cảnh nghèo khó đến mức đã từng phải cặm cụi, bươn trải làm đủ mọi nghề để lo liệu cho gia đình. Dẫu cuộc sống bấy lâu nay vẫn luôn là một cuốn sách với những thử thách không ngừng, nhưng vượt lên trên tất cả, tình mẫu tử của bà vẫn rạng ngời, như một ngọn đèn dẫn lối cho cả con đường tương lai của gia đình.
Cách đây chỉ chừng vài năm trước, bà Tuyết đã từng phải đối mặt với bao khó khăn, với những giờ phút làm việc mệt nhọc trên cánh đồng, dưới nắng gắt hay mưa bão. Trong căn nhà nhỏ bé, nơi ánh đèn dầu mờ nhạt len lỏi qua những khe cửa, bà luôn âm thầm dạy dỗ con trai - Nguyễn Minh Trường (sinh năm 1999) biết rằng dù cuộc sống có chật vật đến đâu, chỉ cần có nghị lực và tình yêu thương, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Chính trong những khoảnh khắc đen tối ấy, tình mẫu tử thiêng liêng đã hun đúc nên niềm tin vững chắc, khiến bà luôn hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn.
Nghe lời mẹ, năm 2019, Nguyễn Minh Trường đã bắt đầu tự mày mò khám phá và sáng tạo nội dung trên Youtube, cả gia đình khi ấy đã bắt đầu chập chững bước vào một thế giới mới - nơi mà công nghệ số mở ra vô vàn cơ hội. Khi TikTok chính thức ra mắt, Nguyễn Minh Trường không ngần ngại tham gia với những clip đầu tiên, thể hiện sự đam mê, sáng tạo và không ngừng học hỏi. Chính trong những video đó, Trường đã mời mẹ mình cùng tham gia, chia sẻ những khoảnh khắc chân thật, hài hước và đầy cảm xúc, giới thiệu các sản phẩm đồ ăn vặt dành cho trẻ em do gia đình tự chế biến.
Ngày 23/4/2022 đánh dấu một bước ngoặt không thể nào quên đối với hai mẹ con bà Tuyết. Vào ngày hôm đó, họ chính thức tham gia bán hàng trên TikTok với những sản phẩm đặc trưng của gia đình: bim bim giòn tan và “quẩy đùi gà” được chế biến theo công thức riêng, đậm đà hương vị quê nhà. Đối với Trường, đây là cơ hội để khẳng định khả năng sáng tạo và mở rộng cánh cửa đến với thế giới kinh doanh số. Đối với bà Tuyết, mặc dù ban đầu cảm thấy e dè, ngại ngùng khi phải xuất hiện trước ống kính, nhưng tình yêu thương dành cho con trai và mong muốn thoát nghèo đã khiến bà dần dần vượt qua được mọi rào cản, tự tin bước ra, góp phần kể câu chuyện gia đình qua từng video.
Không phải lúc nào con đường mới nào cũng sẽ trải đầy hoa hồng. Ban đầu, khi bắt gặp phải những phản hồi trên mạng, những comment không mấy cầu thị đã khiến bà Tuyết cảm thấy mất tự tin, khiến lòng người mẹ vốn đã vất vả như bà dù mạnh mẽ nhưng cũng dễ bị tổn thương.
Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh người con trai mình miệt mài học hỏi cách làm video, cách tạo ra những clip sống động, thức khuya dậy sớm, không thiếu những lần thở dài thất vọng, nhưng Trường luôn truyền cho mẹ niềm tin và sức mạnh để tiếp tục. Chính tình yêu thương và sự kiên trì ấy đã thắp lên trong lòng Bà Tuyết ngọn lửa hy vọng, giúp bà không chỉ bước qua nỗi đau mà còn biến nó thành động lực để tiến lên.
Khi đến với chương trình “Đối thoại 360” của Báo Công Thương, câu chuyện của bà Đỗ Thị Tuyết được kể với giọng nói trầm ấm, chân thành và đầy xúc động. Trên trường quay, trước ánh đèn sân khấu lung linh, khi chia sẻ về hành trình gian nan cùng con trai, bà không thể kìm nén được cảm xúc.
Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mộc mạc của bà - những giọt nước mắt của niềm đau, của hy vọng và của tình yêu thương - đã làm cho những người làm chương trình khi lắng nghe bà chia sẻ đã cảm nhận được một cách sâu sắc sự hy sinh thầm lặng và nghị lực vươn lên của người mẹ. Khoảnh khắc ấy như một bức tranh sống động về cuộc đời được tua lại thật ấm áp, nhưng cũng đầy trắc trở, khiến cho ai nghe cũng không khỏi bồi hồi và xúc động.
Sau thời gian làm quen với công nghệ và dần khéo léo sử dụng mạng xã hội, Bà Tuyết và người con trai thân yêu đã có thêm những sáng tạo mới cho gia đình. Thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết” ra đời không chỉ đơn thuần là một dự án kinh doanh, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của một người mẹ hiền, vượt lên trên nghèo khó để mang lại hạnh phúc cho cả gia đình và cộng đồng. Những món ăn vặt do bà tự tay chế biến, từ những hương vị truyền thống quen thuộc đến những công thức sáng tạo mới lạ, đều mang trong đó dấu ấn của sự tỉ mỉ, của chữ tâm và chữ tín.
Mỗi món ăn không chỉ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn ẩn chứa cả tâm huyết của một gia đình mong muốn thay đổi số phận. Bà Tuyết, với quá trình làm việc gian khổ, luôn khẳng định rằng: “Mỗi sản phẩm ra đời là một món quà của lòng yêu thương, là minh chứng cho niềm tin rằng dù bắt đầu từ con số không, chỉ cần dám ước mơ và nỗ lực không ngừng, thì tương lai sẽ mở ra những điều kỳ diệu".
Bởi hơn ai hết, bà Đỗ Thị Tuyết hiểu rằng cuộc sống nghèo khó không chỉ là những khó khăn về vật chất mà còn là những nỗi đau tinh thần khi phải chứng kiến người thân yêu phải vất vả từng ngày. Chính vì vậy, mong muốn thoát nghèo và xây dựng một tương lai tươi sáng không chỉ là giấc mơ của riêng gia đình bà, mà còn là khát vọng được sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Từng sản phẩm của “Ăn cùng bà Tuyết” được tạo ra như một lời cam kết, một thông điệp yêu thương gửi đến cộng đồng: “Chúng ta có thể vươn lên dù xuất phát điểm có khiêm tốn đến đâu.”
Một ngày đầu tháng Ba, khi ánh đèn trường quay đươc bật sáng, khi micro vang lên những câu hỏi của người dẫn chương trình “Đối thoại 360” của Báo Công Thương, bà Đỗ Thị Tuyết đã kể lại câu chuyện đời mình với niềm tự hào xen lẫn những nỗi buồn không giấu nổi. Trong câu chuyện về cuồn phim tua lại thật ngắn để trải lòng về cuộc đời mình, bà Tuyết đã rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của sự xúc động, của lòng biết ơn và của niềm tin vào tương lai. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một trải nghiệm cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của tình mẫu tử, cho niềm hy vọng luôn hiện hữu dù cuộc sống có khó khăn đến đâu.
Hành trình của bà Đỗ Thị Tuyết và con trai Nguyễn Minh Trường là một câu chuyện cảm động, là bức tranh đầy màu sắc của nghị lực, sự dũng cảm và tình yêu thương vô bờ. Từ những ngày gian nan trên cánh đồng đất đỏ, từ những bước đi chập chững trong thế giới số, cho đến khoảnh khắc xúc động trên trường quay “Đối thoại 360”, cả hai đã cùng nhau viết nên một chương sử mới của hy vọng, của sự vươn lên và của niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Mỗi sản phẩm của thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết” không chỉ đơn thuần là những món ăn vặt ngon miệng mà còn là sợi dây kết nối yêu thương, là minh chứng cho việc dù xuất phát điểm có khiêm tốn đến đâu, chỉ cần có lòng kiên trì và tình yêu thương, mọi gian truân đều có thể được vượt qua. Câu chuyện của Bà Đỗ Thị Tuyết và Nguyễn Minh Trường là nguồn cảm hứng cho biết bao người, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống luôn có những bất ngờ kỳ diệu khi ta dám ước mơ và không ngừng cố gắng.
Sau khi đã làm quen với thế giới số, bà Tuyết và con trai đã dần hoàn thiện bản thân và bước vào một hành trình mới: Sáng tạo ra những món quà vặt đặc biệt với thương hiệu “Ăn cùng bà Tuyết”. Vì từng bước vươn lên từ nghèo khó, lam lũ, bà luôn đề cao giá trị của chữ tâm và chữ tín trong từng sản phẩm. Từng món quà vặt ra đời không chỉ là kết quả của sự khéo tay chế biến mà còn là tâm huyết, là niềm tin của một người mẹ dành cho con cái và cộng đồng.
Các sản phẩm của “Ăn cùng bà Tuyết” được ra mắt với công thức gia truyền độc đáo của gia đình, không chỉ dành riêng cho trẻ em mà còn hướng tới mọi lứa tuổi. Từ những món quen thuộc như khô bò, khô gà, que cay, bim bim, cá khô đến những sáng tạo mới lạ như đùi gà nướng, nho hóa thạch hay sữa chua uống vị hoa quả - mỗi sản phẩm đều đảm bảo tiêu chí rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, được kiểm chứng về vệ sinh an toàn thực phẩm - và đó cũng là tiêu chí nằm lòng của người phụ nữ nông thôn chân chất đã phần nào đạt được những bước chân đầu tiên trên chặng đường phát triển kinh doanh của gia đình.
Ngày nay, gian hàng TikTok của “Ăn cùng bà Tuyết” đã trở nên đa dạng và phong phú. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện, một minh chứng cho sức mạnh của lòng kiên trì và tình mẫu tử. Với sự đồng hành của con trai, Bà Tuyết không chỉ tạo ra những món quà vặt đặc sắc mà còn mở ra một kỷ nguyên mới, nơi công nghệ và truyền thống hòa quyện, góp phần làm thay đổi cuộc sống của chính mình và của những người xung quanh.
Nhìn lại chặng đường gian nan, hành trình của Bà Tuyết như một bản trường ca ngọt ngào của nghị lực và tình yêu thương, truyền cảm hứng cho biết bao người tin rằng, chỉ cần có đức tin và sự nỗ lực không ngừng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Giữa bao la những thử thách của cuộc đời, hành trình ấy đã cho chúng ta thấy rằng: từ những giọt nước mắt của niềm đau, có thể chớm nở những nụ cười rạng rỡ của hạnh phúc. Và tình yêu thương - dù giản dị đến đâu - cũng đủ mạnh mẽ để thay đổi số phận, để mở ra những chân trời mới, nơi mà mỗi con người đều có thể tìm thấy lẽ sống và niềm tin vào ngày mai.
Bà Đỗ Thị Tuyết và người con trai Nguyễn Minh Trường, với tình mẫu tử thiêng liêng và nghị lực vươn lên, đã biến ước mơ thoát nghèo thành hiện thực, không chỉ cho gia đình mà còn cho cả cộng đồng. Họ là minh chứng sống động cho thông điệp:
“Yêu thương và niềm tin là chìa khóa sẽ mở ra cánh cửa hạnh phúc”.
Thanh Thảo
Đồ họa: Hồng Thịnh
Thanh Thảo - Hồng Thịnh
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/cau-chuyen-dam-nuoc-mat-tren-hanh-trinh-xay-dung-thuong-hieu-an-cung-ba-tuyet-377840.html