“Vua tiêu” Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Phúc Sinh CTCP Phúc Sinh, Trưởng ban tổ chức triển lãm "Họa Cá" và họa sỹ Đặng Phương Việt chia sẻ tại buổi khai mạc.
Sức hút bất ngờ của "Họa Cá" tại Phú Mỹ Hưng
Vào ngày 2/11/2025, không gian của Painting Castle Gallery tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ, TP.HCM) trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Triển lãm “Họa Cá”, giới thiệu 40 tác phẩm mới nhất của họa sỹ Đặng Phương Việt, chính thức mở cửa. Điều bất ngờ đã xảy ra ngay sau đó. Chỉ trong 48 giờ khai mạc, những chấm đỏ đánh dấu tác phẩm đã có chủ liên tục xuất hiện.
Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc CTCP Phúc Sinh và là người đứng đầu Painting Castle Gallery, xác nhận thông tin này. "Đến nay, có thể nói phần lớn tác phẩm đã được gắn nhãn đỏ. Chúng tôi rất tự hào," ông Thông chia sẻ.
Sức hút của triển lãm lớn đến mức Ban tổ chức phải xử lý những tình huống hiếm thấy. Có nhà sưu tập bày tỏ mong muốn sở hữu đến 6 bức tranh. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã phải "có lời" đề nghị khéo léo, mong khách hàng tạm dừng để nhường cơ hội cho những người yêu nghệ thuật đến sau.
Đây không phải là một sự kiện trưng bày thông thường. “Họa Cá” là serie tác phẩm hoàn toàn mới, được họa sỹ Đặng Phương Việt ấp ủ hàng chục năm nhưng lần đầu công bố tại Việt Nam. Vốn được biết đến với serie tranh "Sen", lần này Đặng Phương Việt mang đến một khám phá mới mẻ về chất liệu. Ông kết hợp sơn mài truyền thống với phương thức dụng màu đặc biệt của người Tây Tạng, tạo nên một bảng màu rực rỡ, tươi mới.
“Họa Cá” là serie tác phẩm hoàn toàn mới, được họa sỹ Đặng Phương Việt ấp ủ hàng chục năm nhưng lần đầu công bố tại Việt Nam.
Các tác phẩm, phần lớn có kích thước lớn, được định giá từ khoảng 132 triệu đồng (tương đương 5.000 USD) đến 380 triệu đồng (15.000 USD). Theo ông Thông, số lượng tác phẩm cũng hữu hạn. Trước khi xin cấp phép, Ban tổ chức đã đề xuất họa sỹ cung cấp thêm tranh nhưng không còn.
Điều đáng chú ý là sự đa dạng của nhóm khách hàng. Không chỉ giới sưu tập chuyên nghiệp, triển lãm thu hút cả doanh nhân, nhân viên văn phòng, và nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau đến thưởng lãm và quyết định mua tranh.
Sự đón nhận này nằm ngoài dự đoán ban đầu. Theo kế hoạch, "Họa Cá" dự kiến kéo dài 3 tuần, đến 20/11. Nhưng với lượng khách đăng ký tham quan theo nhóm và mong muốn giới thiệu thêm người thưởng lãm ngày càng tăng, Painting Castle Gallery đã quyết định kéo dài triển lãm đến hết ngày 30/11/2025. Đây cũng là lần đầu tiên gallery này tổ chức một triển lãm mở cửa tự do đón công chúng trong thời gian dài gần một tháng, sau bốn triển lãm quy mô nhỏ, riêng tư trước đó.
"Họa Cá" dự kiến kéo đến hết 30/11/2025.
Kết quả thương mại ấn tượng này đặt ra một câu hỏi thú vị: Vì sao một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản B2B toàn cầu, được mệnh danh là "Vua tiêu", lại đứng ra tổ chức một triển lãm nghệ thuật và đạt được thành công ngoài mong đợi?
Câu chuyện kinh doanh từ một lời hứa
Câu trả lời nằm ở một câu chuyện bắt đầu từ mạng xã hội. Ông Phan Minh Thông cho biết, mối duyên của ông với họa sỹ Đặng Phương Việt đến từ Facebook. "Khi anh Việt post 1 bức tranh cá, tôi thích quá nên liên hệ hỏi mua," ông Thông kể lại.
Sự trân trọng nghệ thuật không dừng lại ở một giao dịch. Ông Thông đã đến thăm nhà riêng của họa sỹ. "Khi đến nơi anh thấy nhiều tranh đẹp quá, có phố, có thuyền, có cá... nhiều chủ đề, tôi lại hỏi và mua 10 bức," ông nói.
Sự kết nối giữa doanh nhân và nghệ sỹ ngày càng trở nên khăng khít. Khi Painting Castle Gallery tổ chức triển lãm cho họa sỹ Trần Lưu Hậu, ông Đặng Phương Việt đã đến xem và bày tỏ sự yêu thích với cách thức tổ chức. Sau cuộc trò chuyện gần 2 tiếng, ông Thông đã đưa ra một đề nghị bất ngờ: "Anh có thể không bán tranh vài năm, giữ lại sau đó em có thể tổ chức triển lãm cho anh ấy được không?"
Điều bất ngờ hơn là họa sỹ Đặng Phương Việt đã đồng ý ngay lập tức.
Đó là một "lời hứa" miệng, không hề có hợp đồng hay ký kết ràng buộc. Hơn một năm trôi qua, văn phòng Phúc Sinh liên hệ lại. Họa sỹ Đặng Phương Việt vẫn giữ nguyên cam kết và thông báo ông đã vẽ được gần 80% số lượng tranh cho triển lãm. "Thật là tuyệt, bởi thực ra chúng tôi chỉ 'hứa' với nhau... nhưng cả hai bên đều làm chăm chỉ và giữ cam kết," ông Thông bày tỏ.
Từ một lời hứa dựa trên sự tin tưởng, Phúc Sinh Group bắt tay vào việc tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp. Ông Thông, với kinh nghiệm 24 năm quản lý 4 công ty và 6 nhà máy, không xem đây là một khó khăn. Ông cho rằng cách thức quản lý dự án kinh doanh hay triển lãm nghệ thuật không có quá nhiều sai biệt về tầm nhìn và tổ chức.
Kinh nghiệm quốc tế của ông chủ Phúc Sinh cũng được áp dụng. "Tôi đến Pháp, Đức, Hà Lan, Ý và Mỹ..., xem triển lãm nhiều lần và học nhiều về phương thức triển lãm ở Mỹ. Đặc biệt tôi rất thích các cuộc triển lãm ở bảo tàng Chicago," ông chia sẻ.
Để đảm bảo giá trị nghệ thuật và hiệu ứng thị giác, ông Thông mời giám tuyển (Curator) Tobi Trần, người có kinh nghiệm giám tuyển nhiều triển lãm trong và ngoài nước, tham gia dự án. Các công đoạn hậu cần, trang trí, tiệc đón khách được đội ngũ nhân sự của Phúc Sinh thực hiện.
Triển lãm "Họa Cá" - tranh của họa sỹ Đặng Phương Việt được tổ chức chuyên nghiệp bởi Phúc Sinh và "Vua tiêu" Phan Minh Thông, Giám tuyển bởi Curator Tobi Trần.
Việc Phúc Sinh Group, một doanh nghiệp nông sản, đầu tư vào nghệ thuật được lý giải bằng triết lý "sáng tạo không giới hạn" của công ty. Ông Thông nhìn thấy một khoảng trống văn hóa tại chính nơi ông đặt gallery.
Ông thẳng thắn nhận xét, Phú Mỹ Hưng là khu đô thị hiện đại, tập trung nhiều căn hộ, biệt thự đắt tiền và xe sang, nhưng lại thiếu các gallery và hoạt động triển lãm hội họa. "Ở đây chỉ giàu có tiền bạc thôi," ông nhận định và so sánh với khu vực Quận 2 (cũ), nơi cũng tập trung cư dân cao cấp nhưng đồng thời có rất nhiều gallery và sự kiện nghệ thuật sôi động.
"Khi nói đến Paris, Hamburg hay New York... chúng ta không chỉ nói đến giàu có về tiền mà chúng ta còn nói về giàu có văn hóa," ông Thông trăn trở.
Việc tổ chức "Họa Cá" là một bước đi trong hành trình đóng góp cho sự phát triển văn hóa. "Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi bởi sau khi giàu có người ta sẽ quan tâm đến văn hóa hơn... Chúng tôi cũng muốn đóng góp một phần nhỏ bé lan tỏa giá trị nghệ thuật."
Ngay sau lễ khai mạc, Phúc Sinh và họa sỹ Đặng Phương Việt đã trích 132 triệu đồng (tương đương giá trị một tác phẩm) từ lợi nhuận bán tranh để đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, như một minh chứng cho cam kết lan tỏa giá trị của mình.
Khánh Linh (t/h)