Câu chuyện phía sau gói tang vật ma túy của gã đàn ông trở về từ Lào

Câu chuyện phía sau gói tang vật ma túy của gã đàn ông trở về từ Lào
4 giờ trướcBài gốc
Đối tượng Giàng A PoLo cùng tang vật. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Đầu năm 2026, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đồng thời xác lập 2 chuyên án mang bí số SL126 và SL126.2, cho thấy tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La đang diễn biến rất phức tạp. Chuyên án SL126 nhanh chóng được triệt phá thành công với việc bắt giữ hai đối tượng là chú cháu, gồm Mùa A Vàng, sinh năm 1984 và Mùa A Chống Khua, sinh năm 1996, cùng trú tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, khi đang vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gói nước vui.
Kết quả này tạo thêm động lực để các trinh sát tiếp tục “truy tìm” những kẻ mua bán “cái chết trắng”, nhằm sớm “đóng” lại Chuyên án SL126.2. Thực tế, công tác điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn, bởi mỗi lần lực lượng chức năng bắt giữ một vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các đối tượng lại tạm dừng hoạt động để nghe ngóng tình hình. Tuy nhiên, đây cũng là lúc các trinh sát Biên phòng chậm lại một nhịp để phân tích, đánh giá kết quả điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn cũng như các đối tượng có liên quan trong Chuyên án SL126.2.
Từ đây, một kế hoạch được xây dựng kín kẽ với sự phối hợp của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Chiềng On. Với sự hiệp đồng phá án, Ban Chuyên án SL126.2 đã khoanh vùng được đối tượng chính.
Nhân thân, lai lịch của đối tượng trong Chuyên án SL126.2 dần được làm sáng tỏ. Giàng A PoLo sinh năm 1998, là con út trong một gia đình 5 anh em tại bản Lọng Cang, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Gia đình khó khăn nên Giàng A PoLo là người con duy nhất được học hết lớp 12, với hi vọng sẽ có cuộc sống khá hơn các anh chị của mình. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của cha mẹ, Giàng A PoLo sớm làm quen với ma túy.
Những đồng tiền có được từ việc đi làm thuê của Giàng A PoLo không thấm vào đâu so với nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân. Bên cạnh đó, từ việc mua về sử dụng, rồi bán lại kiếm lời, Giàng A PoLo nhận thấy có thể thu được số tiền lãi không nhỏ nên tính chuyện “làm ăn lớn”. Rồi dần dà, Giàng A PoLo bắt mối với các đối tượng ở Lào với mục đích “mua tận gốc, bán tận ngọn”. Tổ giám sát ngoại tuyến đã nhiều lần thấy Giàng A PoLo ra vào khu vực biên giới xã Phiêng Khoài, địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Chiềng On.
Ở địa phương, Giàng A PoLo cũng xây dựng cho mình một vỏ bọc là người đàn ông của gia đình, chăm chỉ làm ăn để nuôi vợ và 2 con nhỏ. Lý giải cho những lần vắng nhà, thực chất là đi giao dịch ma túy, Giàng A PoLo nói với mọi người rằng mình đi làm thuê. Việc sử dụng, mua bán ma túy chưa một lần bị nghi ngờ, phát hiện; có lẽ bởi vậy mà Giàng A PoLo rất tin tưởng vào những tính toán của bản thân.
Sáng ngày 17/4, Giàng A PoLo rời nhà, điều khiển xe máy đi về xã Phiêng Khoài. Chiều cùng ngày, Giàng A PoLo tới cột mốc biên giới 235, thuộc bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, rồi tiếp tục đi sang đất Lào. Nhận định đối tượng sang Lào để giao dịch, các tổ mật phục gồm lực lượng Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Chiềng On, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc được bố trí tại các vị trí gần cột mốc 235 để chặn bắt Giàng A PoLo. Mật phục suốt một đêm một ngày, nhưng bóng dáng của Giàng A PoLo dường như mất hút. Tuy nhiên, các tổ mật phục vẫn kiên trì chờ đợi. Bởi Giàng A PoLo đã nhiều lần thăm dò đường qua cột mốc 235, y không thông thuộc địa hình đến mức có thể “đi một đường, về đường khác”.
Vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 18/4, trinh sát phát hiện Giàng A PoLo điều khiển xe máy đi từ phía Lào về phía Việt Nam. Ngay khi qua cột mốc 235 được 100m, tổ công tác xuất hiện, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Giàng A PoLo thấy phía trước, phía sau đều xuất hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng nên liều mình tăng ga, đâm thẳng vào đội hình chặn bắt. Đã lường trước việc đối tượng manh động, lực lượng đánh án bố trí các vật cản trên đường. Giàng A PoLo mất lái, đâm thẳng vào ta luy. Ngay lập tức, các trinh sát ập tới khống chế Giàng A PoLo.
Kiểm tra chiếc xe máy của Giàng A PoLo, lực lượng đánh án phát hiện dưới yên xe có 9 cục nhựa thực vật màu đen, có mùi hắc và 7 túi nilon chứa 1.274 viên ma túy nén hình trụ, màu hồng, xanh, được dập nổi chữ WY. Biết không thể chối cãi, Giàng A PoLo khai nhận, 9 cục nhựa là thuốc phiện, các viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.
Trả lời về nguồn gốc số ma túy bị thu giữ, Giàng A PoLo khai nhận, mua của một người đàn ông Lào, không rõ danh tính, khoảng 40 tuổi, tại một lán nương thuộc bản Keo Lôm, xã Lao Hùng-Phiêng Sa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, với giá 20 triệu đồng.
Theo Đại tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Giàng A PoLo có thời gian dài mua bán trái phép chất ma túy chứ không chỉ đơn giản là “lần đầu”; tiền mua ma túy không chỉ có từ việc đi làm thuê như lời khai của đối tượng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở xã Ngọc Chiến. Qua lời khai của các đối tượng, có thể hình dung sự phức tạp của tội phạm ma túy ở nơi đây.
Xã Ngọc Chiến, thuộc huyện Mường La cũ, là một địa phương tiếp giáp với tỉnh Lào Cai. Các đối tượng ở Ngọc Chiến sau khi lấy “hàng” về sẽ tiếp tục đưa sang tỉnh Lào Cai, bán sang Trung Quốc hoặc bán lại cho các đầu nậu, rồi từ đó bán lẻ cho các “con nhang đệ tử” ở khu vực đền Ông Hoàng Bảy. Ngọc Chiến là xã nội địa, bởi vậy, để tìm ra Giàng A PoLo, lực lượng Ban Chuyên án SL126.2 phải “đi ngược” từ biên giới, xâu chuỗi các sự kiện cũng như làm rõ những chi tiết tưởng như bình thường nhưng lại bất bình thường của đối tượng này.
Căn cứ vào kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Sơn La, ngày 21/4, Trung tá Hoàng Văn Viên, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”, bàn giao Giàng A PoLo cùng hồ sơ, tang vật cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc Giàng A PoLo, kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bị bắt giữ đã góp phần vào nỗ lực triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ở điểm trung chuyển ma túy tại xã Ngọc Chiến.
Trúc Hà
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/cau-chuyen-phia-sau-goi-tang-vat-ma-tuy-cua-ga-dan-ong-tro-ve-tu-lao-post503094.html