Câu hát vô lý trong ca khúc 'Nhật ký của mẹ'

Câu hát vô lý trong ca khúc 'Nhật ký của mẹ'
5 giờ trướcBài gốc
Tối 5/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về tranh luận xoay quanh bài hát Nhật ký của mẹ. Nhạc sĩ cho biết anh nhận được nhiều ý kiến thắc mắc về nội dung câu hát: “Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu”. Thậm chí, khán giả cho rằng đây là “lỗ hổng” phần lời của ca khúc.
"Khi tôi viết Nhật ký của mẹ xong, nhiều khán giả gửi mail nói bài hát rất hay, chỉ có một câu họ không thích là: Sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Họ nói không có người nào yêu con hơn mẹ. Câu đó sai rồi", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
Sau khi mẹ qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dễ xúc động hơn mỗi khi nhắc đến đấng sinh thành.
Nhạc sĩ thừa nhận dựa trên quan niệm về tình mẫu tử, không có ai yêu con hơn mẹ là đúng. Tuy nhiên, ý nghĩa anh gửi gắm vào câu hát này là mong muốn của người mẹ.
"Đúng, trên đời này không có một người nào yêu con hơn mẹ nhưng câu hát đó là mong muốn của người mẹ chứ không phải lời khẳng định”, anh nói.
Bản thân cũng đã làm cha, Nguyễn Văn Chung lý giải cha mẹ yêu con nhưng không thể ở bên chúng cả đời. Khi con cái trưởng thành, lớn khôn, cha mẹ sẽ phải “rời đi”. Anh nhấn mạnh đây không phải sự so đo hay phủ nhận tình mẫu tử mà là mong ước của cha mẹ.
“Đến lúc con lớn, mình phải ra đi. Khi mình ra đi rồi thì mong muốn trên cuộc đời có người yêu con, thương con nhiều hơn mình. Mình mong như vậy. Ai làm cha làm mẹ rồi mới biết. Đó là ước mơ. Ai cũng được, chỉ cần lo cho con nhiều như mình là được. Con càng có nhiều người thương mình càng yên tâm", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bật khóc.
Nhiều khán giả đồng cảm và tán thành những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Có người cho rằng chỉ khi nghe lời giải thích từ chính tác giả ca khúc Nhật ký của mẹ, họ mới có câu trả lời về thắc mắc bấy lâu.
Nhật ký của mẹ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác năm 2008, như món quà tặng sinh nhật mẹ. Anh từng chia sẻ không thể viết hời hợt về đề tài này nếu không sẽ thấy xấu hổ với chính mình.
“Tôi thấy mọi người thường viết dưới góc nhìn của một người con bày tỏ với đấng sinh thành. Nhưng tôi lật ngược lại vấn đề, viết ca khúc dưới góc nhìn của người mẹ về con của mình", anh chia sẻ.
Theo Nguyễn Văn Chung, bài hát Nhật ký của mẹ đem lại nguồn thu nhập lớn cho anh, hơn cả những tình khúc anh từng chắp bút. “Tính ra tiền mặt, bài hát đem lại cho tôi khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, ước chừng 8 số 0", Nguyễn Văn Chung từng nói.
Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Vầng trăng khóc, Ngôi nhà hoa hồng, Con đường mưa, Bay giữa ngân hà… Gần nhất, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của anh "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc, đạt hơn 3,1 tỷ view, được chọn trình diễn trong Lễ diễu binh, diễu hành ngày 30/4.
Đỗ Quyên
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/cau-hat-vo-ly-trong-ca-khuc-nhat-ky-cua-me-post1739726.tpo