Nuôi dưỡng đam mê
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Nội Đình, xã Bắc Lũng, góc học tập của Đạt lúc nào cũng đầy sắc màu. Những hộp sáp dầu, bút màu, giấy vẽ được xếp gọn bên cạnh chồng sách giáo khoa. Ở độ tuổi của em, nhiều bạn nhỏ coi vẽ như thú vui giải trí sau giờ học nhưng với Đạt, vẽ như một người bạn để thỏa thích gửi gắm trí tưởng tượng, sự vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ.
Tuổi thơ gắn với những cánh đồng, buổi chiều theo mẹ ra vườn hay những ngày ngồi trước hiên nhà ngắm bầu trời đổi màu sau cơn mưa. Có lẽ những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày đã nuôi dưỡng tâm hồn nhạy cảm và trí tưởng tượng phong phú của cậu bé.
Em Nguyễn Tiến Đạt và giáo viên hướng dẫn Trần Thị Thành.
Từ khi còn học mẫu giáo, Đạt đã thích cầm bút vẽ. Chỉ với vài tờ giấy trắng và vài chiếc bút màu đơn sơ, em có thể ngồi hàng giờ để tạo nên những bức tranh về con vật ngộ nghĩnh, ngôi nhà, hàng cây... Bố em làm nghề xây dựng, thường xuyên tiếp xúc với bản vẽ, màu sắc và hình khối. Có lẽ như vậy, năng khiếu hội họa trong Đạt dần được hình thành.
Ở trường, Đạt tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật Trường Tiểu học Yên Sơn từ năm lớp 1 dưới sự hướng dẫn của cô giáo Trần Thị Thành. Chính môi trường ấy đã giúp cậu học trò nhỏ có cơ hội phát triển khả năng bài bản hơn. Cô Thành nhận xét: “Đạt là một học sinh thông minh và kiên trì. Nhiều bạn nhỏ thường dễ chán khi phải ngồi hoàn thiện một bức tranh trong nhiều giờ, thì Đạt có thể tỉ mỉ chỉnh từng chi tiết, phối màu cho đến khi cảm thấy hài lòng”.
Năm học lớp 1, Đạt tham gia cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường tương lai” do Tạp chí Môi trường và Đô thị tổ chức. Đoạt giải Nhì ngay từ lần thi đầu tiên, em như được tiếp thêm động lực và nhận ra những nét vẽ của mình có thể chạm tới cảm xúc của nhiều người. Từ đó đến nay, hành trình hội họa của Đạt được nối dài bằng hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ từ cấp huyện (trước sáp nhập) tới cấp quốc gia.
Em từng giành 1 giải Nhất và 2 giải Nhì cuộc thi vẽ tranh quốc tế TOYOTA “Chiếc ô tô mơ ước”; giải Nhì cuộc thi “Thiếu nhi Bắc Giang - Tự hào truyền thống - Tiến bước lên Đoàn”; giải Ba cuộc thi “Du lịch cùng Mường Thanh - Kỳ nghỉ mơ ước”; giải Khuyến khích cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Honda tổ chức; giải Nhất cuộc thi “Vẽ tranh thanh thiếu nhi toàn quốc “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…
Tiếng nói của trẻ thơ
Trên hành trình nuôi dưỡng đam mê hội họa của Đạt luôn có sự đồng hành, động viên từ gia đình. Mỗi lần em đoạt giải, bố mẹ đều dành cho con những phần quà nhỏ như: Bảng màu mới, cuốn sổ vẽ, một món đồ chơi hay đơn giản là một bữa ăn mà em yêu thích. Đó không chỉ là phần thưởng mà còn là cách gia đình ghi nhận sự cố gắng và tiếp thêm động lực để Đạt theo đuổi đam mê.
Năm học 2025 - 2026, Đạt tiếp tục ghi dấu ấn khi đoạt giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây cũng là giải Nhất duy nhất dành cho cấp tiểu học.
Bức tranh do Nguyễn Tiến Đạt thực hiện.
Bức tranh sáp dầu chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường trên không gian mạng” được em thực hiện trong gần 2 tháng. Nhiều người bất ngờ khi một học sinh tiểu học có thể tiếp cận vấn đề xã hội “nóng” bằng ngôn ngữ hội họa giàu cảm xúc như vậy. Bức tranh được chia thành hai mảng màu đối lập. Phía trên là gam màu tươi sáng với sắc đỏ, cam, vàng, xanh… tượng trưng cho môi trường mạng tích cực, an toàn. Ở đó có hình ảnh gia đình, nhà trường, những biểu tượng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Ngược lại, phía dưới là gam màu xám tái hiện những hiểm họa như: Bắt nạt trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, nội dung xấu độc... Những nét vẽ ở phần này rối và đầy cảm giác lo âu. Trung tâm tác phẩm là dòng chữ nổi bật “Đừng để trẻ em một mình trên không gian mạng”. Bằng sự đối lập giữa sáng - tối, an toàn - nguy hiểm, yêu thương - tổn thương, Đạt muốn gửi gắm thông điệp rằng trẻ em luôn cần được trang bị kỹ năng tự bảo vệ, lắng nghe, đồng hành khi tiếp cận Internet.
Với sự đồng hành của cô giáo Thành, Đạt đã hoàn thiện bức tranh bằng chính những ý tưởng và góc nhìn của mình. Em cho biết: “Khi cô giáo giao đề tài, em suy nghĩ, đưa ra ý tưởng về những hiểm họa trực tuyến. Từ đó, cô Thành góp ý thêm về bố cục, cách phối màu và nhấn mạnh thông điệp để tác phẩm trở nên rõ nét, giàu cảm xúc hơn”.
Ngoài giờ học mỹ thuật trên lớp, Đạt còn chủ động tìm hiểu thêm qua Internet, xem các video hướng dẫn vẽ và tự luyện tập tại nhà để hoàn thiện tác phẩm. Chính tinh thần ham học hỏi ấy đã giúp cậu học trò nhỏ tiến bộ từng ngày. Ngoài ra, trong năm học này, Đạt còn đoạt giải Tư cấp quốc gia cuộc thi vẽ “Đan Mạch trong mắt em”.
Không chỉ say mê hội họa, nhiều năm liền, Đạt là học sinh xuất sắc. Bố mẹ luôn dạy em muốn thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ thì trước tiên phải học thật tốt để hiểu thêm về cuộc sống, lịch sử và con người.
Giấc mơ của cậu học trò nhỏ vẫn còn ở phía trước. Bằng đam mê, sự bền bỉ và một trái tim giàu cảm xúc, em Nguyễn Tiến Đạt đang từng bước thực hiện ước mơ của riêng mình.
Bài, ảnh: Thu Thủy