Cậu học trò kém may mắn và thử thách trước ngưỡng cửa THPT

Cậu học trò kém may mắn và thử thách trước ngưỡng cửa THPT
7 giờ trướcBài gốc
Em Vương Đức Anh là tấm gương vượt lên hoàn cảnh, học giỏi.
Em Vương Đức Anh (sinh năm 2010) học sinh lớp 9A1 Trường THCS Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.
Mẹ em qua đời vào tháng 11/2024 vì bệnh ung thư. Bố em mắc bệnh tim và suy thận mạn tính từ năm 2021, hiện phải chạy thận nhân tạo ba lần mỗi tuần, không còn khả năng lao động.
Cả nhà không có nguồn thu nhập nào khác ngoài khoản trợ cấp dành ít ỏi cho người bố. Anh trai của Đức Anh đang học lớp 11, cũng chưa thể làm ra kinh tế để phụ giúp gia đình. Ba cha con hiện đang sống nhờ ở nhà ông bà nội đã cao tuổi.
Đức Anh luôn giữ tinh thần nỗ lực học tập, đạt danh hiệu Học sinh Giỏi liên tục từ lớp 1 đến nay.
Trước hoàn cảnh đó, Vương Đức Anh vẫn kiên trì nỗ lực mỗi ngày, đều đặn làm bài, giữ vững nền nếp học tập và tinh thần tự học. Em liên tục đạt danh hiệu Học sinh Giỏi từ lớp 1 đến lớp 8. Học kỳ I năm lớp 9 vừa qua, em cũng tiếp tục đạt thành tích Học sinh Giỏi toàn diện. Bên cạnh đó, em luôn gương mẫu trong các hoạt động của lớp, sống chan hòa, lễ phép với thầy cô và bạn bè.
Cô Dương Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1 nhận xét: “Vương Đức Anh là học sinh có tinh thần tự học rất cao, chăm chỉ, cầu tiến. Em luôn hoàn thành bài tập tốt, tích cực phát biểu trong giờ học, có tinh thần tự học và tự giác cao. Đặc biệt, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, em vẫn giữ được sự vững vàng, lạc quan, tinh thần cố gắng”.
Ngoài việc học chính khóa, Đức Anh còn tích cực tham gia những hoạt động chung của lớp, chương trình sinh hoạt chủ đề của trường, với tinh thần trách nhiệm tập thể. Nhiều học sinh trong lớp coi em là tấm gương để học theo, nhất là trong ý chí vượt khó.
Cô giáo chủ nhiệm lớp và các bạn luôn đồng hành, động viên Đức Anh.
Tập thể giáo viên nhà trường đã và đang nỗ lực hỗ trợ em về mặt học tập, tinh thần và cả vật chất. Các thầy cô giáo đang dành thời gian động viên, kèm cặp thêm cho em ngoài giờ để giúp em củng cố kiến thức trong giai đoạn ôn thi lớp 10.
Đức Anh chia sẻ: “Em thích môn Lịch sử vì đó là một lĩnh vực khoa học, giúp em hiểu về đất nước, về những con người đã vượt qua gian khó để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc. Em đang cố gắng học tập để thi vào lớp chuyên Lịch sử của Trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên. Em muốn học thật tốt để sau này có việc làm, có thể chăm sóc bố và lo cho gia đình”.
Với đích đến là lớp chuyên Lịch sử, Đức Anh biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan, nhưng với em, học tập không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để em tự viết nên trang mới cho tương lai.
Với những cố gắng và ý chí đã thể hiện trong nhiều năm qua, Đức Anh xứng đáng được tiếp tục đồng hành và nâng đỡ. Em là một minh chứng rõ ràng cho việc học sinh trong hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể vươn lên nếu có tinh thần học tập, ý chí và nhận được sự đồng hành từ nhà trường và cộng đồng.
Phạm Vũ
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/cau-hoc-tro-kem-may-man-va-thu-thach-truoc-nguong-cua-thpt-post730972.html