Hồ Văn Kiên (dân tộc Chứt, Hà Tĩnh) tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2025.
Em cũng là đại duy nhất của Hà Tĩnh được vinh danh trong dịp này.
Bước chân bền bỉ của cậu học trò dân tộc Chứt
Những buổi sáng ở bản Giàng 2 (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), sương còn giăng kín lối, con đường đèo núi ngoằn ngoèo đã quen thuộc với bước chân của em Hồ Văn Kiên (lớp 8, Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh). Đó không chỉ là con đường đến trường, mà là hành trình bền bỉ của một cậu bé dân tộc Chứt đi tìm ước mơ cho chính mình.
Bố Kiên là bộ đội biên phòng thường xuyên xa nhà, mẹ một mình vừa làm việc vừa chăm lo hai con. Thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ, nên em sớm hình thành ý thức tự giác và tự rèn luyện trong học tập.
Em Hồ Văn Kiên - HS lớp 8, Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh.
Ở Trường Tiểu học Hương Lâm rồi Trường THCS Hương Lâm, Hồ Văn Kiên nhiều năm liền là học sinh xuất sắc. Thầy cô vẫn nhớ hình ảnh cậu học trò người dân tộc nhỏ người, ít nói nhưng luôn ngồi bàn đầu, cặm cụi ghi chép, bài vở gọn gàng, chỉn chu. Năm học nào em cũng là một trong những học sinh có kết quả tốt trong lớp. Thành tích học tập không đến từ những điều kiện đủ đầy, mà từ ý thức tự giác và tinh thần vượt khó hiếm thấy ở lứa tuổi thiếu niên.
Bước ngoặt lớn đến khi Kiên chuyển về học tại Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh. Lần đầu tiên xa gia đình, sống tự lập trong môi trường nội trú, cậu bé bản Giàng không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng chính sự quan tâm, dìu dắt của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè đã giúp Kiên nhanh chóng hòa nhập.
“Thời gian đầu em nhớ nhà lắm, nhiều việc chưa quen. Nhưng thầy cô luôn động viên, bạn bè giúp đỡ nên em cố gắng thích nghi để không ảnh hưởng đến việc học”, Kiên chia sẻ.
Ở môi trường mới, Kiên không chỉ giữ vững thành tích học tập mà còn vươn lên trở thành lớp trưởng gương mẫu. Hiện nay, điểm trung bình các môn học của em luôn trên 8, dẫn đầu phong trào học tập của lớp. Trong các môn học, Kiên dành tình cảm đặc biệt cho Ngữ văn, nơi em tìm thấy những câu chuyện, những bài học về cách làm người. Những giờ rảnh hiếm hoi, cậu học trò dân tộc Chứt lại tìm đến thư viện, lặng lẽ đọc sách, chắt chiu từng tri thức cho mình.
Niềm tự hào của Trường Dân tộc nội trú Hà Tĩnh
Không chỉ học tốt, Hồ Văn Kiên còn là một đội viên tiêu biểu, năng nổ trong các phong trào Đội của nhà trường. Với vai trò chi đội trưởng, liên đội trưởng, em luôn đi đầu trong các hoạt động như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, các phong trào tình nguyện vì cộng đồng.
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Kiên cùng các bạn đã thu gom ve chai, giấy vụn gây quỹ được hơn 1 triệu đồng để ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Số tiền không lớn, nhưng cách làm đầy trách nhiệm và tấm lòng sẻ chia đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong tập thể học sinh nội trú.
Bên cạnh đó, Kiên còn tích cực hướng dẫn các em lớp 6 trong giờ tự học buổi chiều, chỉ cho các em cách tìm sách hay ở thư viện, cách sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Là thành viên đội cờ đỏ, em luôn gương mẫu trong việc nhắc nhở, kiểm tra nền nếp, nội quy nhà trường, được thầy cô tin tưởng, bạn bè quý mến.
Hồ Văn Kiên (dân tộc Chứt, Hà Tĩnh) tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2025.
Nhận xét về cậu học trò nhỏ, cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Hồng Loan cho biết: “Hồ Văn Kiên có ý thức tự giác rất cao, học tập tốt và đặc biệt có năng lực tổ chức, điều hành lớp. Em luôn biết cách khích lệ các bạn cùng tiến bộ, nhất là trong các giờ tự học và sinh hoạt tập thể”.
Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng khi Hồ Văn Kiên vinh dự là một trong hai học sinh dân tộc thiểu số của Hà Tĩnh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025.
Không dừng lại ở đó, tối 27/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Kiên tiếp tục là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Giữa 150 gương mặt đến từ 53 dân tộc trên cả nước, cậu học trò dân tộc Chứt sinh năm 2012 mang theo niềm tự hào lặng lẽ của bản làng miền sơn cước.
Em Hồ Văn Kiên mơ ước sau này em sẽ trở thành bộ đội biên phòng giống như bố.
Trong hành trình học tập, Kiên đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận: Học bổng Vừ A Dính năm học 2021 – 2022; giải Khuyến khích Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet; Bằng khen Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X năm 2025; thư khen của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh… Mỗi phần thưởng là một dấu mốc nhỏ, góp lại thành hành trình lớn của ý chí và nghị lực.
Lớn lên trong câu chuyện về những chuyến tuần tra biên giới của bố, về những lần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con dân bản, trong em sớm hình thành một ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính. Sau này em muốn trở thành bộ đội biên phòng như bố, để bảo vệ biên cương, giúp đỡ bà con”, Kiên nói.
Ông Đặng Bá Hải – Phó hiệu trưởng Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh nhận xét, em Hồ Văn Kiên là học sinh sớm hình thành ý chí vươn lên, tinh thần tự giác trong học tập và rèn luyện. Em không chỉ học tập bền bỉ, đạt kết quả toàn diện mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của một lớp trưởng, thủ lĩnh Đội gương mẫu, luôn biết chia sẻ, dẫn dắt bạn bè cùng tiến bộ. Ở Kiên, chúng tôi thấy rõ sự trưởng thành từ nghị lực, kỷ luật và khát vọng sống có ích.
Từ con dốc bản Giàng 2 đến sân khấu vinh danh ở Thủ đô, hành trình của Hồ Văn Kiên đã lan tỏa một thông điệp đẹp về ý chí, sự chuyên cần và khát vọng vươn lên cho những học sinh tại vùng khó. Từ những bản làng dân tộc từng đối mặt với mù chữ, thiếu thốn điều kiện học tập, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự chung tay kiên trì của cộng đồng, tri thức đã dần được gieo mầm. Trẻ em đến trường đều đặn hơn, biết nuôi dưỡng ước mơ, biết nỗ lực mỗi ngày và từng bước biến khát vọng thành những thành tích cụ thể, bằng chính quyết tâm và con đường học tập của mình.
"Thành tích của em Hồ Văn Kiên là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình giáo dục nội trú, đặc biệt với học sinh dân tộc Chứt – khi các em được quan tâm toàn diện cả tri thức, kỹ năng và nhân cách. Nhà trường tự hào về em và tin tưởng rằng, với nền tảng hôm nay, Kiên sẽ tiếp tục nỗ lực, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành người con có ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương vùng biên ngày càng vững bền”, ông Đặng Bá Hải – Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh nói.
Phượng Vũ