Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái với mục tiêu hoạt động là phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của chị em phụ nữ, câu lạc bộ đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện và kêu gọi sự chung tay của cộng đồng tích cực tham gia chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ, giúp đỡ những hộ gia đình già yếu neo đơn, hội viên phụ nữ khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống.
Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái đến thăm, trao tặng tiền hỗ trợ cho chị Dương Thị Bình Minh ở Khóm 4, Phường 4, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ảnh: HUỲNH NHƯ
Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sóc Trăng thành lập từ năm 2010. Câu lạc bộ hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện tham gia của hội viên phụ nữ và một số chị em tiểu thương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Sóc Trăng có tấm lòng thiện nguyện, mong muốn chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Câu lạc bộ hoạt động luôn tuân thủ theo quy chế đề ra, mỗi tháng họp mặt 2 lần để huy động kinh phí đi thăm và hỗ trợ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Để tạo nguồn quỹ, câu lạc bộ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nhận được sự hưởng ứng của các nhà hảo tâm. Với sự hỗ trợ đó, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã giúp cho gần 360 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.
Bà Trần Mỹ Vân - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái chia sẻ: “Từ 18 thành viên của ngày đầu thành lập, đến nay, câu lạc bộ đã tăng lên 53 thành viên. Mỗi tháng 2 lần câu lạc bộ tổ chức đi thăm, giúp đỡ cho 2 trường hợp khó khăn, bệnh tật, bình quân mỗi lần đi thăm câu lạc bộ trao tặng số tiền từ 13 - 18 triệu đồng/trường hợp”.
Đơn cử như trường hợp của chị Dương Thị Bình Minh ngụ Khóm 4, Phường 4, thành phố Sóc Trăng đã được câu lạc bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Gia đình chị Minh là hộ có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc làm thuê của hai vợ chồng, chồng thì làm nghề bốc vác, còn chị phụ quán ăn. Từ khi bị bệnh ung thư vú đến nay, gia đình rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nắm được hoàn cảnh chị Minh, các thành viên trong câu lạc bộ đã góp quỹ và đến thăm, trao tặng trực tiếp số tiền 14 triệu đồng để chị Minh trị bệnh.
Đánh giá về hoạt động của Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái, đồng chí Lê Thị Hương Lan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sóc Trăng cho biết: “Gần 15 năm hoạt động, câu lạc bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động của câu lạc bộ đã góp phần cùng với hội phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua và đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đây là mô hình cần được nhân rộng để chung tay xây dựng một xã hội với những tấm lòng nhân ái, đồng thời, phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ đầy tình thương, tình người, nhân văn như chính tên gọi là Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái”.
Hành trình nhân ái của câu lạc bộ còn được lan tỏa, nối dài với chương trình phát cơm, cháo miễn phí tại Bệnh viện Quân Dân y Sóc Trăng. Đều đặn vào mỗi sáng từ thứ Hai đến Chủ nhật hằng tuần, câu lạc bộ tổ chức nấu cơm, cháo phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, bình quân khoảng 100 phần/ngày. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, đồng thời nhận được sự cảm kích của bệnh nhân nghèo.
Bên cạnh đó, vào các dịp tết Nguyên đán hằng năm, câu lạc bộ trao tặng 30 suất quà/đợt (trị giá gần 1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, năm 2024 vừa qua để hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão số 3, câu lạc bộ đã đóng góp 70 thùng mì, 100 thùng nước suối, 100 bọc bánh gạo, 100 cái mền và tiền mặt 10 triệu đồng ủng hộ các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão.
Với ý nghĩa đó, những việc làm của các thành viên trong Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái rất đáng được trân quý, biểu dương. Mỗi bước chân trên hành trình thiện nguyện của Câu lạc bộ Phụ nữ nhân ái đi qua đã để lại nụ cười, niềm vui cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Từ đó lan tỏa yêu thương, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp “lá lành đùm lá rách”, để thấy rằng cuộc sống của chúng ta luôn có những điều thật quý giá xuất phát từ những trái tim nhân ái bao la.
HUỲNH NHƯ