Lũ lụt tại tây nam Trung Quốc đã buộc hơn 80.000 người sơ tán khỏi nhà, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 25/6.
Trung Quốc đang trải qua một mùa hè với thời tiết cực đoan: nhiều khu vực nắng nóng gay gắt, trong khi các tỉnh khác lại phải hứng chịu mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng.
Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã cho biết, tính đến chiều 24/6, khoảng 80.900 người đã được sơ tán tại tỉnh Quý Châu, miền tây nam đất nước. Tại huyện Vinh Giang, một sân bóng đá bị “ngập sâu tới 3 mét”, theo Tân Hoa xã.
Lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền đẩy qua dòng nước đục cao ngang đầu gối để đưa người dân tới nơi an toàn. “Nước dâng rất nhanh,”– một người dân chia sẻ. “Tôi ở trên tầng 3 chờ cứu hộ. Đến chiều thì tôi được đưa đến nơi an toàn.”
Trong một đoạn video, trẻ em đang chờ được sơ tán tại một nhà trẻ, trong khi nhân viên cứu hộ tiếp cận.
Một đội cứu hộ khác cũng chuẩn bị sử dụng UAV để vận chuyển nhu yếu phẩm, bao gồm gạo, đến cho các nạn nhân bị mắc kẹt trong vùng lũ.
Hình ảnh từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy nhiều ngôi làng bị ngập trong nước lũ, một cây cầu ở khu vực đồi núi bị sập hoàn toàn.
Trong một video được lan truyền trên truyền thông địa phương, tài xế xe tải You Guochun kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi ông bị mắc kẹt trên một đoạn cầu sập. “Cây cầu phía trước tôi sập hoàn toàn,” ông nói. “Tôi đã rất sợ hãi.”
Hải Yến