Liên tiếp hai trận đấu, gồm một trận ở tứ kết cúp quốc gia ngày 30.3 và một trận ở V-League 2024-2025 ngày 6.4 giữa đội chủ nhà Thể công Viettel với hai đội khách là Hoàng Anh Gia Lai, Quảng Nam đều có mẫu số chung: thi đấu trên mặt sân Mỹ Đình không phải xấu mà là quá xấu khiến mỗi đội khách có một cầu thủ bị chấn thương nặng.
Tệ nạn sân Mỹ Đình không còn là mới, thậm chí chỉ cần tìm kiếm thông tin trên Google là biết rõ từng chi tiết về mặt sân thi đấu ở đây vì sao lại quá tệ đến như thế. Bi kịch hơn, không chỉ những người trong cuộc khi thi đấu ở đây mà là tất cả mọi người đều dễ dàng trông thấy và nói mặt sân thi đấu của sân Mỹ Đình không khác bãi ruộng, thậm chí nhiều cơ quan truyền thông còn dùng cụm từ: Mặt sân Mỹ Đình xấu “khủng khiếp”!
Cầu thủ Phạm Lý Đức không thể tự rời sân
Chuyện không mới vẫn ngang nhiên tồn tại, vẫn tiếp tục được Ban tổ chức V-League đồng ý cho tổ chức thi đấu, bất chấp các đội bóng ta thán. Tuy nhiên không thể để tình trạng ấy tồn tại và không thể cấp phép cho sân Mỹ Đình tổ chức các trận đấu với chất lượng mặt sân như thế. Tại sao?
Vì rằng, sau sự than phiền của lãnh đạo CLB HAGL trước trận gặp Thể Công Viettel, rốt cục trung vệ Phạm Lý Đức của HAGL vẫn bị chấn thương khi phải thi đấu trên mặt sân tệ khủng khiếp. Kết quả: Lý Đức phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 tuần!
Lý Đức bị chấn thương nặng trên sân Mỹ Đình
Hiện tượng chấn thương lại tiếp tục ở đội Quảng Nam khi đội thi đấu với Thể Công Viettel trên mặt sân Mỹ Đình: hậu vệ Vũ Tiến Long bị đứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Trao đổi với truyền thông, HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam cho biết thực sự mặt sân quá xấu, không thể một đội V-League lại đá trên sân bóng kiểu này được. HLV Sơn cũng cho biết đã chụp ảnh, quay video để làm bằng chứng khi kết luận: mặt sân Mỹ Đình không đảm bảo cho một trận bóng đá.
Tuy nhiên sau khi biết được mức độ chấn thương quá nặng của Tiến Long, ngay lập tức, trên trang cá nhân ở mạng xã hội của mình, HLV Văn Sỹ Sơn đã đăng những tấm ảnh Tiến Long chống nạng và mặt sân Mỹ Đình trông như ruộng kèm theo dòng chữ: "Đau nòng mà éo nên lời. SOS. Đứt hết dây chằng chéo trước".
Thêm một sự trùng hợp đau lòng nữa khi Phạm Lý Đức là tuyển thủ quốc gia, là nhân tố quan trọng của đội U.22 Việt Nam tại SEA Games 2025 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12 tới, còn Tiến Long cũng là tuyển thủ U.23 Việt Nam.
Trước, trong và sau hai trường hợp bị chấn thương của Lý Đức và Tiến Long, chắc chắn không thể thống kê đầy đủ những phản ánh, góp ý về mặt sân Mỹ Đình đã làm ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu cũng như dễ gây chấn thương cho các cầu thủ.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn đã nói: Mặt sân Mỹ Đình quá chắp vá, cỏ dày lên 3-4cm, cầu thủ rất sợ chấn thương. Thậm chí tôi nghĩ rằng nên xin thua để chuẩn bị về đá trận sau vì tôi rất sợ cầu thủ dính chấn thương. Mặt sân Mỹ Đình không thể đảm bảo cho một trận đấu tại V-League.
Âu lo của HLV Sỹ Sơn đã thành hiện thực
HAGL rồi Quảng Nam đã bị tổn thất. Sắp tới sẽ là những ai khi theo lịch thi đấu, ngày 26.4, đội Thể Công Viettel sẽ lại tiếp đội Sông Lam Nghệ An ở lượt đấu 20 V-League 2024-2025.
Đã đến lúc lãnh đạo các câu lạc bộ phải lên tiếng để bảo vệ cho cầu thủ, cho chính câu lạc bộ của mình cũng như cứu cho cả nền bóng đá Việt Nam khi giải vô địch đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại phải có những trận đấu diễn ra trên những mặt sân không đảm bảo chất lượng, mà cụ thể nhất lại là sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Lỗi ban tổ chức giải đồng ý cho sân Mỹ Đình tổ chức các trận đấu ở V-League, Cúp quốc gia là không thể chối cãi. Nhưng lỗi cũng thuộc về lãnh đạo các câu lạc bộ khi chỉ dừng ở mức độ nói mà không đồng lòng lên tiếng bảo vệ, không đồng lòng gửi công văn chính thức đến BTC giải, đến VFF phản đối, cũng như không đồng ý thi đấu ở sân Mỹ Đình nếu mặt sân không đạt chất lượng.
Ai cũng thấy, ai cũng nói nhưng những trận đấu vẫn tiếp tục ở sân Mỹ Đình, cầu thủ vẫn tiếp tục chấn thương khi thi đấu ở đây… Giải pháp nào để loại bỏ hoàn toàn tình trạng tệ hại này?
Trách nhiệm thuộc về ai? Những ai?
Đặng Hoàng