Dù chuẩn bị cho trận chung kết quốc tế vào tối Chủ nhật (8/6), các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn dành thời gian theo dõi diễn biến tại giải quần vợt Pháp mở rộng.
Đồng hương Carlos Alcaraz góp mặt ở một trong những trận chung kết Grand Slam hấp dẫn nhất khi lội ngược dòng ngoạn mục trước tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tại Roland Garros. Alcaraz lật ngược tình thế từ hai set thua và cứu ba điểm championship để giành danh hiệu Grand Slam thứ năm một cách kịch tính. Đây là trận chung kết dài nhất trong lịch sử giải đấu, kéo dài năm giờ 29 phút. Trận đấu vẫn đang diễn ra khi các cầu thủ Tây Ban Nha bước ra sân Allianz Arena.
Một nhóm lớn các cầu thủ tụ tập quanh một chiếc điện thoại để xem Alcaraz thi đấu ở thời điểm chỉ còn hơn một giờ trước khi trận chung kết của họ bắt đầu.
Một nhóm cầu thủ Tây Ban Nha tụ tập quanh điện thoại để xem giải French Open. Ảnh: Getty Images
Alcaraz giành chiến thắng chỉ vài phút trước khi trận chung kết Nations League giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khởi tranh. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không thể ăn mừng thêm lần nữa khi Cristiano Ronaldo và đồng đội giành cúp vô địch.
Nguyễn Hải Yến