Cây đại thụ giữa đại ngàn Ya Ly

Cây đại thụ giữa đại ngàn Ya Ly
21 phút trướcBài gốc
“Già A Káo là người con của đồng bào Gia Rai; là một người ông, người cha của làng Trấp. Ông là tấm gương sáng trong học tập, lao động, luôn hy sinh vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng”, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn làng Trấp A Thủy tự hào chia sẻ về người già làng đáng kính ở làng mình.
GIÚP DÂN THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, CÁCH LÀM
Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, hiểu lòng dân hơn ai hết, già A Káo kiên trì tập hợp quần chúng, cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm.
Từ sự định hướng của già A Káo, người dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều người miệt mài khai hoang, cải tạo những mảnh nương rẫy bạc màu biến vườn tạp thành những vườn cây có giá trị kinh tế, mang lại thu nhập cao.
Già làng A Káo (89 tuổi), là tấm gương điển hình ở làng Trấp, xã Ya Ly.
Giờ đây, những khoảnh đất hoang hóa trước kia đã được phủ xanh bởi cao su, cà phê, bời lời, sầu riêng. Những thửa lúa nước và lúa rẫy truyền thống của đồng bào ngày càng cho năng suất cao. Nhiều gia đình sở hữu từ 2 - 3ha cây trồng, mang lại thu nhập cao. Nhờ vậy, đời sống của nhiều hộ dân trong làng ngày càng ổn định.
Cùng với đó, các mô hình nuôi lươn không bùn, chăn nuôi gia súc tập trung, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Ya Ly… mang lại hiệu quả cao. Từ đó, những nóc nhà khang trang lần lượt mọc lên, mang lại diện mạo mới cho vùng cao ở đây.
Già A Káo giữ nghề đan giỏ truyền thống của đồng bào Gia Rai mình.
“Già sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Già không làm điều gì lớn lao, chỉ muốn dân làng mình no cái bụng, sáng suy nghĩ. Ngày trước nghèo khổ là vì chỉ biết làm theo nếp cũ, giờ phải biết học cái mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi… thì cuộc sống mới đổi thay được. Mình làm gương cho con cháu kế thừa, mai này có về với tổ tiên, già cũng vui vì đã thấy làng mình đã đổi mới”.
Già A KÁO (89 tuổi), ở làng Trấp, xã Ya Ly.
LAN TRUYỀN "NGỌN LỬA VĂN HÓA"
Thế nhưng, ngọn lửa mà già A Káo giữ gìn không chỉ là lửa ấm của cơm áo. Đó còn là ngọn lửa văn hóa đã lan truyền qua biết bao thế hệ ở làng Trấp, luôn hừng hực trong tim và khát khao được truyền lại cho con cháu.
Chiều xuống, giữa tiếng gió rừng của đại ngàn, cồng chiêng lại ngân vang bên nhà rông. Dưới ánh lửa bập bùng, trẻ em say mê học nhịp chiêng, điệu múa xoang từ sự hướng dẫn của già A Káo và các nghệ nhân. Với sự vận động của già A Káo, những tấm thổ cẩm rực rỡ, những chiếc giỏ đan khéo léo… được gìn giữ và gắn liền với đời sống sinh hoạt, lễ hội, trở thành niềm tự hào của dân làng.
“Người ta vẫn bảo, Tây Nguyên hùng vĩ vì có những bóng cây đại thụ. Già A Káo ở làng tôi, người một đời gìn giữ làng, một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ, chính là một trong những cây đại thụ như thế. Già A Káo rắn rỏi giữa nắng gió, bền bỉ trước thời gian, dang rộng tán, che chở cho làng Trấp bình yên. Ngọn lửa mà ông thắp lên hôm nay sẽ còn cháy mãi trong thế hệ trẻ làng Trấp, như hồn cốt của đại ngàn truyền lại từ bao đời nay”, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn làng Trấp A Thủy nhấn mạnh.
Già A Káo (89 tuổi), ở làng Trấp, xã Ya Ly vận động con cháu đến trường, không bỏ học.
"LÁ CHẮN SỐNG" CỦA LÀNG
Già A Káo còn là “lá chắn sống” trong phong trào Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc. Già luôn kiên trì nhắc con cháu tránh xa tệ nạn, không nghe lời kẻ xấu dụ dỗ. Già cùng các già làng khác ở làng Trấp tạo thành một vòng kết nối vững chắc, bảo vệ an ninh biên giới, giữ cho núi rừng bình yên.
Nhờ tiếng nói uy tín của vị già làng gần 90 tuổi mà nhiều năm nay ở làng Trấp không còn nạn trộm cắp, nghiện hút hay cờ bạc. Trẻ em đều được đến trường, được chăm sóc, bảo vệ toàn diện. Người dân đoàn kết, chung tay xây dựng làng ngày càng văn minh, phát triển bền vững.
Già A Káo cũng luôn nhắc nhở dân làng, rừng nuôi mình, mình phải giữ rừng. Nhờ đó, mọi người đều nâng cao ý thức, tự giác bảo vệ rừng; cùng nhau hiểu rằng, rừng xanh không chỉ là tài sản của làng mà còn là nền tảng cho cuộc sống an toàn, no ấm của các thế hệ dân làng sau này.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Ly Nguyễn Thị Yến Bình nhận xét, trong số các già làng trên địa bàn xã, già A Káo là người tận tụy, hết lòng vì dân, vì cộng đồng; luôn đi đầu trong tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Ở bất cứ phong trào hay quyết sách nào của địa phương đều thấy bóng dáng già đi đầu vận động, giải thích cho người dân hiểu và làm đúng. Với già A Káo, điều gì có lợi cho dân thì phải làm trước, làm tốt để dân noi theo. Người dân từ đó cũng loại bỏ những hủ tục lạc hậu, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Bài, ảnh: NGUYỄN VĂN NGUYÊN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/cay-dai-thu-giua-dai-ngan-ya-ly-65143.htm