Những ngày đầu tháng 4, khi tiết trời Hà Nội chuyển mình sang hạ, mạng xã hội bỗng rộn ràng hơn bởi những khung hình ngập tràn sắc trắng – vàng của mùa hoa bún. Tại làng Hà Trì (Hà Đông) và Đình Thôn (Từ Liêm), những gốc cây bún cổ thụ bất ngờ bung nở rực rỡ, biến những góc làng quen thuộc thành điểm hẹn của hàng trăm người dân Thủ đô và du khách mê chụp ảnh.
Cây hoa bún nở rộ, sáng rực một góc đường.
Không chỉ đơn thuần là một loài hoa lạ mắt, hoa bún còn mang trong mình vẻ đẹp rất riêng của thời khắc giao mùa. Những chùm hoa trắng – vàng đan xen, với phần nhụy dài mảnh như sợi bún, buông xuống nhẹ nhàng trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa tinh khôi vừa nổi bật. Chính vẻ đẹp mong manh ấy đã khiến bất cứ ai đi ngang cũng khó lòng dừng bước.
Đặc biệt, tại Đình Thôn, cây hoa bún được người dân truyền tai nhau có tuổi đời khoảng 300 năm. Trải qua bao thế hệ, cây không chỉ là bóng mát quen thuộc mà còn trở thành một phần ký ức của làng. Vì thế, mỗi mùa hoa nở không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là dịp để người dân nhìn lại những giá trị xưa cũ vẫn âm thầm tồn tại giữa nhịp sống hiện đại.
Cây hoa bún 300 năm tuổi tại Đình Thôn nở hoa rực rỡ.
Anh Thành, người bán nước gần gốc cây, chia sẻ rằng dù Hà Nội vừa trải qua những cơn mưa lớn, hoa bún không những không rụng mà còn thêm phần tươi tắn. "Mấy hôm nay hoa đẹp lắm, nhưng chưa đông người đến chụp. Chủ yếu là các bạn trẻ, người qua đường hoặc dân nhiếp ảnh 'tình cờ' dừng lại vì bị cuốn hút", anh nói. Theo anh, thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa là vào buổi sáng, khi từng cánh hoa còn căng mọng, ánh lên dưới nắng sớm, đến trưa và chiều, hoa khẽ khép lại, mất đi phần nào vẻ tươi mới.
Sắc trắng - vàng xen kẽ nổi bật của hoa bún.
Tuy nhiên, sự quan tâm ngày càng lớn cũng kéo theo những thay đổi. Gốc cây tại Đình Thôn hiện đã được quây rào để bảo vệ, khiến việc chụp ảnh không còn trọn vẹn như trước. Chị Mai Phương, một người đam mê nhiếp ảnh cho biết năm nào hoa bún nở chị cũng tìm đến ghi lại khoảnh khắc. "Đây có lẽ là cây bún to và lâu đời nhất Hà Nội. Hoa nở cực kỳ đẹp, nhưng giờ cây được quây rào để bảo vệ nên việc chụp ảnh không còn được trọn vẹn như trước", chị chia sẻ.
Do bối cảnh dưới gốc cây không đẹp nên chị Mai Phương phải trọn những góc chụp trên cao.
Dẫu vậy, điều đó không làm giảm đi sức hút của loài hoa này. Chỉ cần đứng từ phía đối diện con đường, người chụp vẫn có thể bắt trọn tán hoa rộng lớn phủ kín khung hình, dù phải cẩn trọng hơn bởi khu vực là ngã tư đông xe qua lại.
Theo ghi nhận, do khu vực quanh cây có nhiều cửa hàng và nằm ngay ngã tư, góc chụp thuận lợi nhất là từ phía đối diện. Tuy nhiên, người đến check-in cũng cần chú ý quan sát giao thông. Bù lại, với tán cây rộng và hoa nở dày, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể bắt trọn khung hình rực rỡ.
Lần đầu tận mắt chứng kiến loài hoa "lạ tai" này, bạn Thu, một sinh viên năm 3 không giấu được sự bất ngờ: "Em ở Hà Nội mấy năm rồi mà giờ mới biết có cây tên là hoa bún. Lúc đầu tưởng mọi người nói đùa, ai ngờ có thật. Ngoài đời cây còn to và đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Chắc mấy hôm nữa em sẽ rủ bạn bè quay lại chụp thêm".
Cây hoa bún tại làng Hà Trì.
Không chỉ riêng Đình Thôn, mùa hoa bún năm nay còn nở rộ tại nhiều nơi khác. Tại làng Hà Trì, một cây bún lớn gần chùa, bên hồ bán nguyệt, cũng đang bước vào thời điểm đẹp nhất. Không gian nơi đây yên tĩnh, cổ kính, lại thuận tiện cho việc chụp ảnh nên những ngày gần đây từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người tìm về ngày một đông.
Chị Yến cho biết đã phải chờ đến cuối tuần mới có thể ghé qua: "Xem ảnh trên Facebook thấy đẹp quá nên tranh thủ rủ mấy chị em đến chụp. May mà vẫn kịp mùa hoa".
Trong không gian chùa cổ, những chùm hoa buông thấp, đung đưa trước gió, nổi bật trên nền mái ngói rêu phong, tạo nên một khung cảnh vừa thanh tịnh, vừa nên thơ.
Anh Trương, một nhiếp ảnh gia dày dạn kinh nghiệm, nhận xét: "Mỗi địa điểm lại mang đến một vẻ đẹp riêng. Nếu cây bún ở Đình Thôn gây ấn tượng bởi tuổi đời và độ "khủng", thì cây tại chùa Hà Trì lại ghi điểm nhờ sự hài hòa với kiến trúc cổ và không gian rộng rãi, không ảnh hưởng giao thông, rất thuận lợi cho việc sáng tạo hình ảnh".
Hoa bún chỉ nở rộ một lần trong năm, ngắn ngủi nhưng đủ để khiến lòng người xao xuyến. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, vẫn còn những góc nhỏ yên bình, những nét đẹp truyền thống đang lặng lẽ chờ người biết trân trọng. Nếu bạn đang tìm một chút dịu dàng, một khoảnh khắc để "sống chậm" giữa tháng Tư này, hãy ghé qua Đình Thôn hay Hà Trì. Hãy đến vào buổi sáng sớm, khi nắng còn dịu và hoa đang mọng nước nhất. Chỉ cần đứng đó, ngẩng lên nhìn tán hoa trắng vàng xen lẫn, bạn sẽ thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng và tươi mới hơn rất nhiều.
Video: Cây hoa bún tại Đình Thôn và Hà Trì
Quốc Tiệp
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/cay-hoa-la-no-ro-giua-pho-dan-mang-do-xo-tim-den-check-in-204260405185437575.htm