Cây vải 150 tuổi ở Đà Nẵng sai trĩu quả, giữ ký ức 5 thế hệ gia đình

Cây vải 150 tuổi ở Đà Nẵng sai trĩu quả, giữ ký ức 5 thế hệ gia đình
10 giờ trướcBài gốc
“Cây vải 150 tuổi nơi quê nhà – gốc rễ của ký ức. Dù già cỗi, cây vải vẫn dốc hết sức mình để gửi tặng cho con cháu họ Nguyễn Phan một mùa quả ngọt trĩu cành, như lời nhắc nhở chan chứa yêu thương về cội nguồn và ký ức quê nhà”.
Cây vải của gia đình anh Dung
Dòng chia sẻ trên của anh Nguyễn Phan Tú Dung (52 tuổi, quê gốc Đà Nẵng, hiện sống tại TPHCM) kèm theo hình ảnh về cây vải “khổng lồ” phủ kín một góc sân thu hút sự chú ý của nhiều người.
Căn nhà nhỏ ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) là nơi bố mẹ anh Dung đang sống. Tại đó, cây vải được trồng từ đời ông cố nội của anh vẫn sum sê cành lá, tỏa bóng mát cả khoảng sân.
Hàng năm, cây vải ra quả sai trĩu cành, quả có vị ngọt thanh “ăn đến đâu thấm đến đó”.
“Ông cố nội tôi sinh năm 1855, nếu ông còn tại thế thì đã được 170 tuổi. Cây vải được ông cố trồng từ thời thanh niên nên ước tính, nó đã khoảng 150 tuổi”, anh Dung nói.
Tán vải lớn, cành lá sum sê
Trải qua 5 đời, cây vải vẫn sừng sững nơi góc sân. Cách đây nhiều năm, hứng chịu trận bão lớn, cây vải đã bị gãy một nhánh lớn.
Căn nhà nhỏ của bố mẹ anh Dung đã trải qua nhiều lần sửa chữa nhưng riêng gốc vải tuyệt đối không bị động đến. Bởi lẽ, cây vải là nơi lưu giữ ký ức của bao thế hệ trong gia đình.
“Khi tôi sinh ra, cây vải đã ở đó tỏa bóng mát. Tuổi thơ tôi gắn liền với gốc vải, là những lúc tôi cùng bạn bè trèo lên cây vải bắt ve sầu, những lúc gia đình quây quần bên mâm cơm dưới gốc vải, những lúc cả nhà hò nhau hái vải ăn...
Đến đời con tôi, chúng cũng rất yêu cây vải này”, anh Dung tâm sự.
Quả vải chín đỏ, có vị ngọt thanh
Bố mẹ anh sinh được 8 người con, 6 người hiện sống, làm việc ở TPHCM, 2 người ở Đà Nẵng. Mỗi dịp đặc biệt, con cháu lại tụ họp về căn nhà nhỏ của bố mẹ và cây vải luôn là nơi mọi người quây quần.
Vào mùa vải, anh thường về quê cùng bố mẹ bẻ vải, rồi cất công chở từ Đà Nẵng vào TPHCM biếu tặng người thân, bạn bè. Anh nhớ mãi kỷ niệm, một người con xa quê khi nhận được túi vải đỏ anh tặng, đặt lên bàn thờ thắp hương gia tiên mà nước mắt rơi lã chã vì nhớ quê nhà.
“Có khoảng thời gian cây vải ra quả thất thường, năm trĩu cành, năm lại không có quả nào. Nhưng những năm gần đây, cây vải lại ra quả rất đều”, anh Dung kể.
Anh Dung và những túi vải làm quà biếu tặng
Bố mẹ anh Dung cùng các con chụp ảnh kỷ niệm bên cây vải
Năm nay, cây vải sai quả lạ thường. Với anh, đó như một lời nhắn nhủ âm thầm đến những người con xa quê: “Hè này, đừng quên ghé về nhà”.
“Mỗi mùa vải chín, quả đỏ trĩu cành như cánh tay mẹ dang rộng chờ con về. Thời gian có thể thay đổi nhiều điều nhưng cây vải vẫn ở đó, như chứng nhân lặng lẽ gìn giữ hồn quê”, anh Dung chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Thanh Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/cay-vai-150-tuoi-o-da-nang-sai-triu-qua-giu-ky-uc-5-the-he-gia-dinh-2407576.html