Không chỉ đơn thuần là một trận thua, màn trình diễn bạc nhược của U23 Hàn Quốc khiến nhiều CĐV cảm thấy “mất niềm tin” vào thế hệ hiện tại. Trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, CĐV đồng loạt chỉ ra rằng U23 Hàn Quốc lép vế hoàn toàn trước Uzbekistan ở hiệp hai, thời điểm đội bóng Trung Á tăng tốc và ghi liền hai bàn thắng. “Không thấy tinh thần, không thấy khát khao, không thấy nền tảng kỹ thuật. Thua là điều hiển nhiên”, một CĐV bức xúc viết.
Nhiều ý kiến cho rằng U23 Hàn Quốc đã đánh mất những phẩm chất từng làm nên thương hiệu bóng đá xứ kim chi: tinh thần chiến đấu đến cùng, thể lực sung mãn và sự lì lợm. “Không chuyền được bóng, không kiểm soát được thế trận, cũng chẳng ai chạy đến kiệt sức vì đội bóng”, một bình luận khác gay gắt.
Thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2026 đã khiến làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Hàn Quốc bùng nổ mạnh mẽ. Ảnh: AFC
Lối chơi thất vọng cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. CĐV cho rằng cách tiếp cận trận đấu của U23 Hàn Quốc quá đơn điệu, thiếu điều chỉnh khi Uzbekistan thay đổi nhịp độ trong hiệp hai. “Chiến thuật nghèo nàn đến mức người không chuyên cũng nhận ra. Vấn đề là Liên đoàn bóng đá đang ở đâu?”, một CĐV đặt câu hỏi.
Thậm chí, có người còn bi quan cho rằng bóng đá Hàn Quốc đang đi vào giai đoạn tụt dốc, khi các đội trẻ không còn tạo được cảm giác tin cậy. Sự so sánh với Nhật Bản, đội bóng được đánh giá phát triển bền vững và có chiều sâu, xuất hiện dày đặc trong các phản ứng sau trận.
Trận thua U23 Uzbekistan vì thế không chỉ khiến U23 Hàn Quốc mất ngôi đầu bảng, mà còn làm dấy lên nỗi lo lớn về tương lai của bóng đá trẻ xứ kim chi trong mắt chính người hâm mộ của họ.
U23 Uzbekistan bùng nổ sau giờ nghỉ, ghi liền hai bàn trong hiệp hai để khuất phục U23 Hàn Quốc 2-0, qua đó đoạt vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng từng đăng quang năm 2018 kết thúc vòng bảng với 7 điểm, hiên ngang đứng đầu bảng C. Trong khi đó, dù trắng tay ở lượt trận cuối, U23 Hàn Quốc vẫn giành quyền đi tiếp nhờ việc U23 Iran bất ngờ gục ngã 0-1 trước U23 Lebanon ở cặp đấu cùng giờ.
Bá Hổ