Theo tường thuật, sau thất bại trước Việt Nam, 2 nhóm CĐV đã va chạm với nhau. Những kẻ thuộc nhóm Curva Sub Garuda đã lời qua tiếng lại với fan bên phía nhóm Ultras Garuda Indonesia, cho rằng các CĐV Ultras Garuda Indonesia đã cố tình gỡ bỏ biểu ngữ của họ. Sau vài lời qua tiếng lại cùng tâm lý ức chế do thua trận chung kết, những người này đã lao vào tấn công đối thủ. Nhóm Ultras Garuda Indonesia chịu trận, thậm chí có người đã bị đâm trọng thương.
"Nạn nhân không chống trả, và các nghi phạm sau đó đã tấn công nạn nhân bằng cách đấm đá, thậm chí đâm đối phương ", ông Budi, phát ngôn viên sở cảnh sát Jakarta nói. Ngoài các nghi phạm vừa bị tóm, có ít nhất 1 nghi phạm đã bỏ trốn và cảnh sát đang truy đuổi quyết liệt kẻ này. "Đội Điều tra Tội phạm của Cảnh sát Trung tâm Jakarta đang truy bắt kẻ còn lại. Chúng tôi đã nắm danh tính của họ", ông Budi nói.
CĐV Indonesia thường xuyên gây ra xung đột
Theo nhà chức trách, những kẻ bị bắt đang đối diện án tù 5 năm rưỡi vì bị buộc tội tấn công bạo lực tập thể nơi công cộng. Vụ việc khiến 1 người phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng, nhiều người khác bị xây sát.
Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất ở giải U23 Đông Nam Á 2025. Trước đó, cảnh sát cũng phải chấn chỉnh một nhóm người được cho là CĐV Indonesia vì đã giẫm lên quốc kỳ Malaysia trong trận đấu 2 đội hòa nhau ở vòng bảng.
May mắn là xung đột sau trận chung kết không liên quan đến CĐV Việt Nam. Dù đã bị fan Indonesia khiêu khích nhưng các CĐV Việt Nam đã rời sân trong hòa bình. Cảnh sát cũng hỗ trợ NHM khác bằng việc mở lối đi riêng, ưu tiên NHM đội khách rời sân Bung Karno sớm hơn.
Đặng Lai