U23 Indonesia rơi vào thế khó trước lượt trận cuối bảng J vòng loại U23 châu Á 2026. Sau hai lượt đấu, thầy trò HLV Gerald Vanenburg mới có 4 điểm (thắng Timor Leste, hòa Lào). Trong khi đó, U23 Hàn Quốc đã toàn thắng, ghi tới 12 bàn và chưa thủng lưới. Điều này đẩy Indonesia vào tình thế buộc phải thắng Hàn Quốc nếu muốn giành vé đi tiếp.
Theo điều lệ giải, chỉ 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới được dự VCK U23 châu Á 2026. Hiện tại, 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất đều đã có 6 điểm sau hai lượt. Điều đó khiến 4 điểm của Indonesia gần như vô nghĩa nếu không đánh bại Hàn Quốc ở trận cuối.
U23 Indonesia từng thắng Hàn Quốc ở U23 châu Á 2024. Ảnh: AFC
Trên mạng xã hội, CĐV Indonesia đồng loạt kêu gọi các cầu thủ “Garuda Muda” phải chiến đấu hết mình. Một tài khoản viết: “Đối đầu Hàn Quốc không thể chỉ cầu hòa, vì nhóm nhì bảng tốt nhất đều có 6 điểm rồi. Indonesia bắt buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp”.
Người khác thẳng thắn: “Đối thủ đã có 6 điểm mà mới đá 2 trận. Nếu không thắng Hàn Quốc thì coi như bị loại. Thắng là mệnh lệnh, còn hòa hay thua thì thất bại”.
Không ít CĐV bày tỏ sự lo lắng cho chất lượng hàng công khi các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội. Một ý kiến chua chát: “Cầu thủ của chúng ta sút bóng toàn bay lên trời, chơi thiếu thông minh. Nếu không cải thiện, đừng mơ có vé dự VCK U23 châu Á”.
BXH các đội đứng nhì cho thấy U23 Indonesia chỉ còn một con đường là đánh bại U23 Hàn Quốc để đi tiếp. Ảnh chụp màn hình
Trận “chung kết” bảng J giữa Indonesia và Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là thử thách khắc nghiệt. Với Hàn Quốc, nhà vô địch U23 châu Á 2020 đang thể hiện phong độ hủy diệt, cơ hội cho Indonesia là rất mong manh. Nhưng với sự kỳ vọng của người hâm mộ, thầy trò HLV Vanenburg buộc phải chiến đấu để tìm kiếm kỳ tích.
Cần nhắc, U23 Indonesia đã đánh bại U23 Hàn Quốc tại tứ kết U23 châu Á 2024. Nhưng lúc đó U23 Indonesia được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae Yong, có lối chơi phòng ngự phản công và rất nguy hiểm trong các pha lên bóng tốc độ. Bây giờ Indonesia bị HLV U23 Lào đánh giá yếu hơn so với thời HLV Shin Tae Yong.
Bá Hổ