Trận ra quân tại giải Đông Nam Á 2025 chứng kiến một cơn ác mộng thực sự cho Indonesia. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ vạn đảo đã để thủng lưới tới 5 bàn trước một Thái Lan quá vượt trội về tốc độ, kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Đây là giải đấu mà Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất.
Dù có trong đội hình ba cầu thủ nhập tịch là Ilsa Warps, Estella Loupattij và Noa Leatomu, những gương mặt từng được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm bóng đá nữ Indonesia, thế nhưng đội bóng áo đỏ gần như bất lực hoàn toàn trước sức mạnh vũ bão từ đối thủ. Không chỉ thua về tỷ số, tuyển nữ Indonesia còn thua toàn diện về cách tổ chức, bản lĩnh thi đấu và cả tinh thần.
Thái Lan dễ dàng thắng Indobesia với cơn mưa bàn thắng. Ảnh: FAT
Đáng chú ý, khi hiệp 1 còn chưa kết thúc, nhiều CĐV Indonesia đã tràn vào các trang mạng xã hội để trút giận. Họ không chỉ chỉ trích màn trình diễn yếu kém của đội nhà, mà còn thẳng thắn công kích PSSI – Liên đoàn Bóng đá Indonesia với những lời lẽ đầy bức xúc.
“Đội không có giải quốc nội, không có nền tảng, mà lại ép đá giải quốc tế…”, một CĐV giận dữ viết. Người khác mỉa mai: “Cứ tiếp tục phá kỷ lục thua đi, Garuda Pertiwi là nhất! Miễn là có mặt trên sân là được, đúng không?”.
Thậm chí, có những bình luận ví von đầy cay đắng: “PSSI giống như đang vứt vàng để nhặt rác”, ám chỉ cách điều hành thiếu định hướng và chỉ chạy theo hình thức của Liên đoàn.
Tới phút 72, tỷ số đã là 7-0 nghiêng về Thái Lan. Thất bại tan nát là điều được dự báo từ trước, nhưng cách thua bạc nhược của tuyển nữ Indonesia khiến người hâm mộ không thể nuốt trôi. CĐV Indonesia đã trút cơn giận lên PSSI, với lý do thiếu sự đầu tư cho bóng đá nữ.
Trong khi Thái Lan, Việt Nam hay Philippines là thế lực của bóng đá nữ Đông Nam Á, tuyển nữ Indonesia vẫn loay hoay với bài toán muôn thuở: Làm sao để tránh những trận thua quá đậm ở khu vực?
Văn Nhân