CĐV yêu cầu Liverpool treo số áo 20 của Diogo Jota. (Ảnh: FB Liverpool)
00h30 rạng sáng 3/7 (giờ địa phương), Diogo Jota gặp tai nạn xe hơi trên đường cao tốc A52 ở tỉnh Zamora (Tây Ban Nha). Vụ tai nạn khiến Jota và người em trai Andre Silva tử vong.
Diogo Jota qua đời chỉ hai tuần sau hôn lễ với bạn gái lâu năm Rute Cardoso. Sự ra đi của tiền đạo người Bồ Đào Nha khiến cả thế giới bàng hoàng và thương xót.
Bên cạnh gia đình, những người đau đớn nhất chính là CĐV Liverpool. Một số người thậm chí đề nghị The Reds treo số áo 20 của Jota vĩnh viễn.
Một người hâm mộ bình luận trên X: “Hãy cất số áo đó đi. Không cho một ai khác mặc nó nữa. Thật đau đớn biết bao”.
Một người khác viết: “Treo số áo 20 là hành động tôn vinh Diogo Jota tuyệt vời nhất. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Liverpool. Tôi không bao giờ quên anh.
Hãy yên nghỉ nhé, số 20 bất tử. Anh sống mãi trong trái tim của các CĐV”.
Liverpool chưa bao giờ treo số áo trong suốt 133 năm lịch sử. Ngay cả những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử như Steven Gerrard, Kenny Dalglish, Ian Rush hay Ian Callaghan cũng không được hưởng vinh dự này.
Diogo Jota gia nhập Liverpool từ Wolverhampton vào mùa Hè 2020, với mức giá khoảng 45 triệu Bảng. Trước khi qua đời, anh ghi 65 bàn thắng và thực hiện 26 pha kiến tạo sau 182 lần ra sân trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp The Reds vô địch Ngoại hạng Anh, League Cup và FA Cup.