Cuối năm 2021, Spider-Man: No Way Home trở thành hiện tượng toàn cầu. Trong bối cảnh phòng vé thế giới vừa hồi phục sau đại dịch, bộ phim của Sony và Marvel đã làm nên điều tưởng như không thể: thu về 1,9 tỉ USD, trở thành phim có doanh thu cao nhất thời kỳ hậu lockdown và là tác phẩm Marvel thành công nhất kể từ Avengers: Endgame. Nhưng theo CEO Sony Pictures Tom Rothman, con số đó lẽ ra phải là "hơn 2 tỉ USD".
Cảnh chiến đấu trên Tượng Nữ thần Tự do trở thành tâm điểm tranh cãi khiến phim không được chiếu tại Trung Quốc
Trong cuộc trò chuyện mới đây trên podcast The Town with Matt Belloni, Rothman thẳng thắn thừa nhận ông vẫn "bực mình" khi nhắc đến mốc 1,9 tỉ USD. Lý do không nằm ở chất lượng phim, cũng không phải ở thị trường Mỹ hay châu Âu, mà ở Trung Quốc.
Theo Rothman, No Way Home không được phát hành tại Trung Quốc vì phía cơ quan quản lý đề nghị cắt bỏ hình ảnh Tượng Nữ thần Tự do. Vấn đề nằm ở chỗ, đây không chỉ là một cảnh thoáng qua. Toàn bộ trận chiến cuối cùng, kéo dài gần 20 phút, giữa ba Người Nhện (Tom Holland, Andrew Garfield, Tobey Maguire) và dàn phản diện kinh điển như Green Goblin, Doctor Octopus, Electro… đều diễn ra trên công trình biểu tượng này.
Rothman kể lại rằng phía kiểm duyệt cho rằng đó chỉ là "một thay đổi nhỏ". Nhưng với ê-kíp sản xuất, điều đó đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ hoặc tái cấu trúc toàn bộ cao trào của phim, phần được xem là linh hồn của tác phẩm. Không chỉ là bối cảnh hoành tráng, Tượng Nữ thần Tự do trong phim còn đang được cải tạo để gắn thêm chiếc khiên của Captain America, tạo nên lớp ý nghĩa kết nối di sản siêu anh hùng Marvel.
Màn hội ngộ ba thế hệ Spider-Man tạo nên cơn sốt phòng vé toàn cầu năm 2021
Sony đã đứng trước một lựa chọn khó khăn, chỉnh sửa để tiếp cận thị trường tỉ dân, nơi phần trước Spider-Man: Far From Home từng thu gần 200 triệu USD, hay giữ nguyên tầm nhìn sáng tạo. Cuối cùng, hãng quyết định không thay đổi.
Rothman thậm chí chia sẻ ông không muốn phải giải thích trước công chúng Mỹ vì sao lại loại bỏ một biểu tượng mang tính quốc gia để đổi lấy doanh thu. Quyết định ấy khiến No Way Home mất đi cơ hội phát hành tại một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.
Giới phân tích phòng vé cho rằng nếu được ra mắt tại Trung Quốc, bộ phim hoàn toàn có thể mang về thêm từ 100-200 triệu USD, đủ để chính thức gia nhập "câu lạc bộ 2 tỉ USD", nơi chỉ có vài bom tấn như Titanic, Avatar, Avengers: Endgame hay Avatar: The Way of Water góp mặt. Chính khoảng cách mong manh ấy khiến câu chuyện càng thêm kịch tính và tiếc nuối.
Bom tấn Spider-Man suýt gia nhập câu lạc bộ 2 tỉ USD toàn cầu
Không dừng lại ở quá khứ, hệ quả của sự việc dường như còn ảnh hưởng đến tương lai Người Nhện. Trong cùng cuộc phỏng vấn, Rothman xác nhận thương hiệu Spider-Man sẽ tiếp tục được làm mới với "những gương mặt mới", nhưng không quá vội vàng. Ông nhấn mạnh triết lý: "Sự khan hiếm tạo ra giá trị. Bạn phải để khán giả nhớ mình."
Phần phim kế tiếp, Spider-Man: Brand New Day, dự kiến ra mắt mùa hè 2026, đã hoàn tất ghi hình. Khi được hỏi liệu Tượng Nữ thần Tự do có xuất hiện trở lại hay không, Rothman trả lời rằng lần này "sẽ không có", và gọi đó là một sự trùng hợp. Dù không đi sâu vào yếu tố thị trường, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng Sony có thể sẽ cẩn trọng hơn với các hình ảnh mang tính biểu tượng, nhằm mở rộng cơ hội phát hành quốc tế.
Phần phim mới dự kiến ra mắt mùa hè 2026 được cho là sẽ tránh lặp lại tranh cãi cũ
Câu chuyện của No Way Home cho thấy điện ảnh bom tấn ngày nay không chỉ là cuộc chơi của kỹ xảo và ngôi sao, mà còn là bài toán chiến lược toàn cầu. Dù thiếu một thị trường lớn, bộ phim vẫn là minh chứng cho sức hút bền bỉ của Người Nhện, nhân vật đã kết nối nhiều thế hệ khán giả suốt hơn hai thập kỷ. Với Tom Holland và dàn diễn viên, No Way Home vẫn là một chiến thắng vang dội. Nhưng với Sony, đó cũng là bộ phim "suýt nữa" bước vào lịch sử phòng vé ở một đẳng cấp khác.
Ngọc Hân