Andrei Badalov, 62 tuổi, phó Chủ tịch công ty đường ống dẫn dầu nhà nước Transneft.
Andrei Badalov, 62 tuổi, Giám đốc điều hành Transneft, công ty đường ống dẫn dầu nhà nước, được phát hiện đã chết vào sáng 4-7, bên dưới khu chung cư nơi ông sinh sống, các phương tiện truyền thông châu Âu đưa tin.
"Thi thể của Badalov được phát hiện ở tầng dưới của một tòa nhà dân cư trên đường cao tốc Rublyovskoye", một nguồn tin thực thi pháp luật nói với hãng thông tấn TASS của Nga: "Nguyên nhân tử vong ban đầu là tự tử".
TASS cho biết thêm rằng các quan chức thực thi pháp luật cho biết Badalov đã để lại "lời vĩnh biệt". Tờ báo độc lập Moscow Times đưa tin Badalov đã giám sát quá trình chuyển đổi số của Transneft kể từ khi được bổ nhiệm làm phó Chủ tịch vào tháng 7-2021.
Cái chết của ông là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tử vong không rõ nguyên nhân của các doanh nhân, quan chức nhà nước và lãnh đạo ngành công nghiệp người Nga kể từ khi nước này xâm nhập Ukraine vào tháng 2-2022.
Mặc dù nhiều trường hợp đã chính thức được xác định là tự tử, nhưng những trường hợp khác lại liên quan đến các vụ giết người/tự tử, tai nạn bí ẩn hoặc té ngã không rõ nguyên nhân, tờ The Kyiv Independent đưa tin.
Vào tháng 4-2022, Vladislav Avayev, phó Chủ tịch của Gazprombank, một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga, được phát hiện đã chết tại Moscow cùng với vợ và con gái. Các xét nghiệm sơ bộ cho thấy Avayev đã bắn họ trước khi tự sát.
Chỉ vài ngày sau, cựu Giám đốc điều hành sản xuất khí đốt Novatek Sergei Protosenya, vợ và con gái ông được phát hiện đã chết tại một biệt thự ở Tây Ban Nha. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng Protosenya đã giết gia đình mình rồi tự tử, mặc dù vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Trong số các mô hình nổi bật nhất là sự tái diễn của các trường hợp tử vong do ngã từ cửa sổ. Theo Independent, ít nhất 7 vụ việc như vậy đã được báo cáo kể từ năm 2022.
Vào tháng 9-2022, Ravil Maganov, Chủ tịch của Lukoil, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, đã qua đời sau khi ngã từ cửa sổ bệnh viện ở Moscow. Mặc dù cáo phó chính thức của Lukoil nêu rõ "bệnh nặng", nhưng sau đó truyền thông nhà nước đưa tin ông đã tự tử.
Cùng năm đó, nhà lập pháp của United Russia Pavel Antonov được phát hiện đã chết tại một khách sạn ở Ấn Độ, nằm trong vũng máu bên dưới cửa sổ. Cảnh sát Ấn Độ cho biết Antonov đã ngã từ tầng ba, và phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng ông đã "trầm cảm" vì cái chết gần đây của một người bạn, người đã chết trong cùng khách sạn vài ngày trước đó.
Gần đây nhất, vào ngày 6-2, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nga Vadim Stroykin đã chết trong một cuộc đột kích của lực lượng an ninh Nga. Ông đã ngã từ cửa sổ tầng 10 của căn hộ của mình ở St. Petersburg trong khi các sĩ quan đang tiến hành một cuộc khám xét liên quan đến khoản quyên góp được cho là của ông cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Ánh Vân - newsmax