Tuổi thơ đứt gãy -bước trượt dài sai lầm
Sáng sớm tại phòng xử án số 2, TAND Khu vực 12 (TP.HCM) tràn ngập không khí trầm lắng. Bị cáo N.T.H, 27 tuổi, được dẫn giải vào phòng, gương mặt xanh xao, đôi mắt hõm sâu, dáng người gầy guộc vì nhiều tháng tạm giam. Phía cuối phòng, người mẹ già ngồi co ro, đôi tay siết chặt nhau, mắt ngấn lệ nhìn con trong im lặng, ánh lên sự lo lắng, hy vọng rằng đứa con trai duy nhất của bà vẫn còn có cơ hội quay đầu.
Cha mẹ bị cáo ly hôn khi bị cáo mới 9 tuổi, sự tan vỡ của gia đình đã để lại trong tâm hồn bị cáo một khoảng trống sâu sắc. Cha rời đi, mẹ tất tả mưu sinh, vừa bán vé số vừa chăm sóc 2 con nhỏ. Thiếu sự dẫn dắt và chỗ dựa vững chắc, H. lớn lên trong mặc cảm, cô đơn và thiếu định hướng.
Tuổi thơ không trọn vẹn khiến H. dần lạc lối, bỏ học giữa chừng, giao du với bạn bè xấu và thử những trò chơi nguy hại. Ban đầu chỉ tò mò, nhưng những lần thử ma túy tiếp theo trở thành thói quen. Khi công việc bấp bênh, nợ nần chồng chất, H. bị rủ rê trở thành người giao ma túy để kiếm tiền.
Bị cáo N.T.H tại phiên tòa.
Đêm bị bắt, trong ba lô của H. có hơn 120 gram ma túy tổng hợp, đủ để cuốn bị cáo vào vòng lao lý nghiêm khắc. Từ những bước đi sai lầm đầu tiên, tuổi thơ thiếu vắng tình thương đã dẫn tới những quyết định nghiêm trọng, đưa bị cáo vào con đường tội lỗi.
Tại phiên tòa, trước HĐXX, H. nghẹn ngào nói: “Giá như ba mẹ không bỏ nhau, con đã không lạc lối…”. Người mẹ ngồi phía sau, đôi vai run lên theo từng lời con, như muốn ôm con nhưng không thể, bà chỉ có thể nhìn con và cầu nguyện.
Bản án nghiêm minh - tình mẹ còn ở lại
Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ vai trò của H. trong đường dây mua bán ma túy, nhấn mạnh hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nhiều người và trật tự xã hội. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng đề cập tới tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và hoàn cảnh gia đình đặc biệt.
Bị cáo H. cúi đầu nhận lỗi, giọng run: “Bị cáo hối hận lắm…, nếu được làm lại, bị cáo sẽ không bước vào con đường này”. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt H. 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nghe xong, H. mắt đỏ hoe, ngoái đầu lại tìm mẹ, người mẹ tiến lại, bàn tay run run chạm tay con, nói nhẹ: “Ráng cải tạo tốt, về với mẹ con nhé…”. Trong khoảnh khắc ấy, giữa bản án nghiêm khắc và song sắt lạnh lùng, thứ còn ở lại duy nhất là tình yêu của một người mẹ dành cho con dẫu lầm lỗi, vẫn chờ con quay về.
Đức Trí