Cha ôm con gái trôi dạt 13 tiếng trên biển Hà Tĩnh: Hành trình sinh tồn nhờ tình phụ tử

Cha ôm con gái trôi dạt 13 tiếng trên biển Hà Tĩnh: Hành trình sinh tồn nhờ tình phụ tử
một ngày trướcBài gốc
Được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa vào bờ an toàn, anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc vật lộn với sóng dữ trong đêm.
Cháu Phương Anh được lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe ngay khi tiếp nhận từ tàu Vinasine 5555.
“Thiên nhiên không thể lường trước được điều gì. Lúc đó, hai bố con đang chơi gần bờ biển, trời đã tối lại có mưa lâm râm. Khi thấy con bị sóng cuốn, tôi lập tức lao ra kéo con lên, nhưng rồi cả hai bị đẩy ra xa giữa biển khơi. Sóng lớn, gió mạnh, tôi cứ thế trôi dạt mãi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi đã nghĩ mình sẽ bị cuốn ra tận đảo của Trung Quốc,” anh Tùng kể lại.
Dù đánh vật với sóng dữ suốt 13 tiếng đồng hồ nhưng anh Tùng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc hay buông xuôi vì con gái phía trước.
"Tôi biết bơi nhưng con gái tôi thì không. Hai bố con chung 1 áo phao, dù sóng đánh mạnh, nhưng cha con tôi cố định bởi một sợi dây nên con gái ở đâu là tôi ở đó, tôi cứ cố gắng, tranh thủ từng chút một.
Lúc ấy tôi vẫn tỉnh táo và có một niềm tin lực lượng chức năng vẫn đang dốc hết sức tìm kiếm hai bố con. Nhưng trên người không có điện thoại hay cách thức gì để liên lạc cả", anh Tùng chia sẻ.
Niềm vui của anh Tùng khi 2 bố con được trở về an toàn.
Khoảng hơn 6h sáng, anh Tùng nhìn thấy một tàu chở hàng đi qua liền vẫy tay cầu cứu và may mắn được đưa lên tàu an toàn. Lúc đó, con gái anh đã kiệt sức vì đói và lạnh. Hai bố con được các thuyền viên chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe.
“Khi đang hành trình từ Nam Định vào Dung Quất, tôi phát hiện hai bố con vẫy tay cầu cứu giữa biển. Ngay lập tức, tôi cho tàu quay lại, đưa họ lên an toàn. Các thuyền viên đã chăm sóc sức khỏe cho hai bố con, đồng thời chúng tôi nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng,” anh Trần Đình Hải (SN 1981), thuyền trưởng tàu Vinasine 5555, QN 8425 chia sẻ.
Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Sau khi nhận được tin báo đoạn bờ biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) có 2 khách du lịch là 2 bố con xuống tắm biển, có mặc áo phao, bị sóng đánh trôi ra xa bờ, mất tích. Đơn vị đã nhanh chóng huy động 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân tiến hành tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn ngay trong đêm.
"Dù thời tiết không thuận lợi nhưng chúng tôi cố gắng huy động lực lượng tìm kiếm ngay trong đêm. 6h30 sáng, nhận được tin báo 2 cha con đã được tàu chở hàng cứu thành công, lực lượng chức năng đã bố trí phương tiện tiếp nhận và đưa hai cha con lên bờ an toàn", trung tá Đoàn Đức Long cho hay.
Trước đó, khoảng 20h15 ngày 30/7, tại khu vực bờ biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh), hai du khách là anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và con gái Nguyễn Thị Phương Anh (SN 2019) xuống tắm biển. Cả hai mặc áo phao và bơi bằng thuyền hơi nhỏ thì bất ngờ bị gió Nam thổi mạnh, sóng lớn đánh trôi ra xa bờ và mất tích.
Phương Dung
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/cha-om-con-gai-troi-dat-13-tieng-tren-bien-ha-tinh-hanh-trinh-sinh-ton-nho-tinh-phu-tu-192250731174620863.htm