Trong phim Cha Tôi, Người Ở Lại có hai ông bố “gà trống nuôi con” đều hết lòng hết dạ vì những đứa con của mình, dù không chung máu mủ đi nữa. Ông Bình là bố của An, cô con gái duy nhất trong nhà. Bề ngoài có phần gai góc nhưng ông Bình cực tình cảm, tâm lý nên thấu hiểu được suy nghĩ băn khoăn của những đứa trẻ đang bước vào tuổi ẩm ương.
Ông Bình lúc nào cũng tình cảm, quan tâm các con
Biết Việt không đi dã ngoại vì ngại xin tiền hai bố, ông Bình chủ động kéo Việt ra tâm sự, cho tiền Việt đi chơi cùng lớp bởi “Sau này muốn tham gia cũng không có cơ hội mà tham gia đâu con à". Thấy Việt bị chú ruột mắng mỏ vì làm con nuôi mà không biết điều, không giúp đỡ hai bố thì cũng là ông Bình đứng ra bênh vực con.
Bố Bình là sợi dây kết nối cả gia đình
Xem phim, ai cũng thấy diễn viên Thái Sơn nhập vai ông Bình rất ngọt, thể hiện rõ một người bố tần tảo, coi các con là cuộc sống của mình. Ông Bình luôn điềm đạm trong khi con gái An lại nhí nhảnh hồn nhiên, tạo thành hai bố con đầy đáng yêu ấm áp cho Cha Tôi, Người Ở Lại.
Thái Sơn và Ngọc Huyền vào vai bố con rất đạt
Có một điều bất ngờ là ngoài đời nam diễn viên Thái Sơn chỉ hơn Ngọc Huyền có 15 tuổi nhưng vẫn ra dáng hai bố con. Ở bộ phim trước là Vui Lên Nào Anh Em Ơi, Thái Sơn và Ngọc Huyền còn vào vai cặp đôi nhưng đến Cha Tôi, Người Ở Lại đã biến hình thành cha con mà khán giả đều không thấy lấn cấn về tuổi tác.
Nhưng ở phim trước đó, hai người vào vai một cặp đôi
Đó là nhờ Thái Sơn có thay đổi cực lớn về tạo hình. Trong Vui Lên Nào Anh Em Ơi, nam diễn viên để đầu ngố, đeo kính gọng tròn nhìn rất trẻ trung. Còn để vào vai ông Bình, Thái Sơn nuôi râu, đeo kính lão kèm thêm chiếc mũ beret nhìn già thêm cả chục tuổi.
Trí Anh - Ảnh: FBNV