Trong tập 14 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 18/3, ông Chính (Bùi Như Lai) dầm mưa về nhà trong tình trạng say khướt. Mất toàn bộ số tiền đầu tư vào công trình xây dựng bị đình chỉ trong hoàn cảnh gia đình còn đang vô cùng khó khăn khiến ông Chính rất đau khổ. Lần đầu tiên ông khóc và suy sụp đến vậy. Lúc này chỉ còn 3 người con là nguồn an ủi cho ông Chính.
Ba anh em mặc dù đã bị phạt vì đi làm thêm nhưng chứng kiến những chuyện đang xảy ra với gia đình khiến họ không thể đứng ngoài cuộc. An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) quyết định tiếp tục bán tranh qua mạng. Nguyên (Trần Nghĩa) dạy thêm còn Việt (Thái Vũ) quyết định quay lại quán cafe làm việc. Đúng lúc đang bàn nhau về chuyện đi làm thêm, Việt nhận được điện thoại từ ông Chính báo ông Bình (Thái Sơn) phải đi cấp cứu.
Trước biến cố quá lớn từ gia đình, dù không muốn nhưng Việt phải xuống nước đi gặp Huấn (Minh Tiệp) để đàm phán nhằm có tiền giúp hai bố nuôi trong cơn hoạn nạn. Việt chấp nhận lời đề nghị của bố ruột với thái độ miễn cưỡng và nói cả đời này sẽ luôn hối hận vì nhận Huấn là bố. Huấn dù không bằng lòng nhưng nói sẽ chứng minh cho Việt thấy mình là người xứng đáng.
Huấn làm gì để đẩy gia đình Việt đến bước đường cùng buộc cậu phải xuống nước? Ông Bình gặp chuyện gì? Diễn biến chi tiết tập 14 Cha tôi người ở lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.