Bộ phim truyền hình Cha tôi, người ở lại hiện vẫn đang tiếp tục "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ khung giờ vàng vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần. Được khán giả đặc biệt yêu thích, các tình tiết tiếp theo diễn ra trong Cha tôi, người ở lại cũng được người xem dành nhiều sự quan tâm. Trong đó, những diễn biến xảy ra ở tập cuối bộ phim lại càng khiến khán giả không khỏi tò mò, thích thú.
Nhân vật Liên (Thu Quỳnh) được tiết lộ sẽ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới chuyện tình cảm giữa Nguyên (Trần Nghĩa) và An (Ngọc Huyền) trong những tập cuối Cha tôi, người ở lại (Ảnh: VTV).
Với những tình tiết đã diễn ra cùng một vài phân cảnh được đoàn làm phim Cha tôi, người ở lại tiết lộ từ trước đó, nhiều khán giả dự đoán nhân vật bà Liên do Thu Quỳnh đảm nhận chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều cản trở cho gia đình ông Chính và ông Bình, đặc biệt là trong mối quan hệ tình cảm giữa Nguyên và An. Theo hé lộ của nhà sản xuất, chuyện tình cảm giữa "hai anh em" Nguyên và An sẽ gặp phải sự phản đối gay gắt của bà Liên, mẹ ruột Nguyên. Tuy nhiên, kết cục dành cho cặp đôi trẻ này vẫn được đoàn làm phim Cha tôi, người ở lại giữ bí mật và sẽ được bật mí trong tập cuối.
Mối tình giữa Nguyên và An bị cả khán giả xem phim Cha tôi, người ở lại phản đối (Ảnh: VTV).
Trong tập 41 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng vào ngày 20/5, phim tiếp tục làm rõ những diễn biến xoay quanh gia đình của ông Bình kể từ khi phát hiện ra trọng bệnh. Mở đầu phim, nghe tin ông Bình (NSƯT Thái Sơn) bị bệnh trọng, cả gia đình ai cũng lo lắng. Mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm nhưng ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai), Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) và Việt (diễn viên Thái Vũ) đã chuẩn bị phương án xấu nhất. Ai cũng sẵn sàng làm mọi cách để chữa bệnh cho ông Bình, Quyên (NSƯT Kiều Anh) cũng ủng hộ quyết định của Việt. Mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm nhưng ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai), Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) và Việt (diễn viên Thái Vũ) đã chuẩn bị phương án xấu nhất.
Sự cổ hủ, kiểm soát của Liên khiến người xem đặc biệt khó chịu (Ảnh: VTV).
Sau khi biết dự định của con trai, bà Liên ngay lập tức từ chối cho Nguyên hiến thận cho ông Bình. Liên nói sinh ra Nguyên và muốn cậu khỏe mạnh, lành lặn nên không cho phép con trai mang một phần cơ thể cho người khác. Liên nói đã từng chết đi sống lại vì hai đứa con qua đời, chỉ còn lại mình Nguyên nên cô sẽ không sống nổi nếu con trai có mệnh hệ gì.
Trước phản ứng có phần vô tình của Liên, ông Chính phản đối, khuyên vợ cũ đừng dằn vặt con trai nữa nhưng cô vẫn giữ quan điểm của mình. Trong khi đó, ông Bình vô tình nghe được cuộc tranh cãi của ông Chính và bà Liên. Tình tiết này được dự đoán sẽ trở thành nút thắt quan trọng trong toàn bộ những tập cuối của bộ phim Cha tôi, người ở lại.
Bình Thanh