Phim "Cha tôi, người ở lại" chỉ còn 1 tập nữa là kết thúc. Trong tập 44 (đã phát sóng vào tối 27/5) có nhiều tình tiết mới, được kỳ vọng là sẽ giải tỏa dần những "nút thắt" trước đó trong phim. Tuy nhiên, sau khi tập phim kết thúc đã gây ra nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn phim ảnh.
Tình huống đáng chú ý nhất tiếp tục thuộc về bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) khi tới gặp An (diễn viên Ngọc Huyền) để trách móc, không muốn cho An có tình cảm với Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa). Cuộc nói chuyện này càng thêm cao trào khi bà Liên vu cáo trước mặt con trai cho rằng An cãi lại, không nể nang người lớn tuổi. Bà Liên bị sốc, ngã xuống sàn, người run rẩy từng cơn, gương mặt biểu cảm phẫn nộ...
Vụ tai nạn của nhân vật Nguyên gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.
Nguyên biết bị mẹ bị sốc, bản thân cũng biết mẹ có những biểu hiện tâm lý bất ổn trong thời gian qua, nhưng kỳ lạ là Nguyên vẫn để mẹ một mình. Một lát sau Nguyên mới nhớ tới mẹ, đúng lúc đó là bà Liên do quá sốc, đi bộ sang đường trong vô thức. Thấy có chiếc xe tải đang băng tới với tốc độ nhanh, Nguyên vội vã lao tới đẩy mẹ, tránh cú tông của xe ô tô.
Vì cứu mẹ, Nguyên lại bị chiếc xe đó tông trúng, hất văng ra đường, nằm bất tỉnh. Tình huống phim gay cấn, nhưng không ít khán giả phàn nàn cũng chính về đoạn phim này. Nhiều khán giả để lại bình luận trên các diễn đàn phim: "Mẹ bất ổn tâm lý, không quan tâm mà lo cho người yêu trước", "Chân bà Liên đi bình thường như vậy, tay cầm theo gậy làm gì?", "Sao Nguyên không kéo mẹ lại mà đẩy mẹ đi để rồi mình bị xe ô tô tâm đâm?"…
Cảnh Nguyên bị tai nạn nằm cấp cứu ở bệnh viện, ai cũng lo lắng nhưng hình ảnh của Nguyên thì không giống như vừa mới bị tai nạn nghiêm trọng.
Vụ tai nạn nghiêm trọng, Nguyên chấn thương sọ não, bất tỉnh khiến cả nhà lo lắng, An bật khóc vì thương Nguyên... Tưởng chừng bi kịch xảy ra thì như một cách thần kỳ nào đó, Nguyên tỉnh dậy, tỉnh táo và hạnh phúc trong vòng tay của người yêu.
Tình huống từ lúc tai nạn tới lúc tỉnh táo của Nguyên trong thời gian quá ngắn đã nhận về nhiều lời phàn nàn, ngán ngẩm từ khán giả: "Phim sạn quá, hôn mê sâu mà nghe người yêu hát là tỉnh ngay, chấn thương sọ não mà băng tóc tai như không bị gì, mặt không một vết xước. Cảnh ngã cũng không rơi giọt máu, không hiểu cảnh này làm vội hay gì", "Biết rằng phim nhấn mạnh tình cảm có thể tạo ra phép màu, nhưng không thể sao chép phim khác một cách gượng gạo như vậy", "Bị tai nạn thì ít ra cũng bị thương gì đó chứ phim cho thấy còn nhanh nhẹn hơn cả trước", "May quá, phim chỉ còn tập cuối! Tuần sau xem phim mới, hi vọng hay hơn"...
Dù bị tai nạn có phần nghiêm trọng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn là Nguyên tỉnh lại, không một vết thương, như chưa từng bị xe đâm phải.
Không chỉ riêng tập 44, chặng cuối của phim "Cha tôi, người ở lại" cũng nhận về những phản ứng của khán giả về thiếu đi sức sáng tạo của phim. Nhiều khán giả cho rằng phim đang tạo ra những tình huống gay cấn, "thử thách" tình cảm, giải quyết mâu thuẫn bằng việc... cho nhân vật đi cấp cứu.
Chỉ số ít tập thôi mà hết An, bà Liên, Thảo (diễn viên Thanh Huế), ông Bình (NSƯT Thái Sơn) rồi tới lượt Nguyên phải đi cấp cứu gây mệt mỏi cho người xem và cho thấy cách giải quyết tình huống quá nghèo nàn, lặp lại.
Tập 45 phim "Cha tôi, người ở lại"phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 28/5) trên kênh VTV3. Khán giả kỳ vọng tập cuối sẽ là một kết thúc "có hậu", khép lại những mâu thuẫn để bộ phim thực sự mang dấu ấn về đề tài gia đình.
T.Hằng