Chăm lo an cư cho nhân dân

Chăm lo an cư cho nhân dân
4 giờ trướcBài gốc
Thượng tá Đậu Thiện Lương, Giám đốc Công ty 74, đã chia sẻ như vậy trong buổi khánh thành, bàn giao “Nhà đại đoàn kết” tặng gia đình chị Ksor Họ, người dân tộc Jrai, trú tại làng Lang, xã Ia Chiă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Chị Ksor Họ mở khóa vào căn nhà mới được Công ty 74 hỗ trợ xây dựng.
Theo Thượng tá Đậu Thiện Lương, nhà của gia đình chị Ksor Họ là một trong 27 căn nhà được Công ty 74 hỗ trợ xây dựng trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, Công ty 74 đã tổ chức khởi công xây dựng 27/27 căn nhà với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, đã cùng với địa phương xây dựng, bàn giao 6 căn nhà cho hộ dân đưa vào sử dụng và hoàn thành xây dựng 8 căn nhà cho công nhân, người lao động của Công ty.
Những gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đều là hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn nên số vốn đối ứng rất hạn chế. Song, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 74 quyết tâm xây dựng các căn nhà vừa đáp ứng được tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), vừa có tính thẩm mỹ cao, đầy đủ công năng sử dụng và phù hợp với phong tục, văn hóa của địa phương.
Thượng tá Đậu Thiện Lương (ngoài cùng bên trái) và lãnh đạo Phòng chính trị Binh đoàn 15 trao quà tặng gia đình chị Ksor Họ.
Vợ chồng chị Ksor Họ hạnh phúc trong căn nhà mới.
Từ đó, công ty triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả như: Hỗ trợ các gia đình khảo sát, khai thác nguồn vật liệu giá rẻ, tận dụng các loại vật liệu hiện có; phối hợp với nhà thầu, gia đình thống nhất thiết kế, thi công xây dựng và phân công cán bộ kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh thất thoát, lãng phí; huy động ngày công của công nhân, thanh niên địa phương, các cặp “Gắn kết hộ” để giúp các gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
“Đặc biệt, Công ty 74 đã tạo điều kiện cho công nhân, người lao động ứng lương làm vốn đối ứng. Đến nay, đã có 6 người ứng lương với số tiền 200 triệu đồng. Nhờ đó, các căn nhà Công ty 74 hỗ trợ xây dựng đều có vốn đối ứng, chất lượng công trình và tính thẩm mỹ tốt hơn so với mặt bằng chung trong vùng”, Thượng tá Đậu Thiện Lương nhấn mạnh.
Chị Ksor Họ không giấu được niềm xúc động khi dọn vào căn nhà mới do Công ty 74 hỗ trợ xây dựng. “Nhiều năm nay, cả nhà tôi sống trong căn nhà tạm, tường bằng tôn, diện tích nhỏ hẹp và qua thời gian sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng. Trời mưa thì dột, gió lớn thì lo sập. Nay được Công ty hỗ trợ xây dựng nhà mới rộng hơn 90m², kiên cố, khang trang, có phòng khách, phòng ngủ riêng của vợ chồng, phòng ngủ của các con, có phòng bếp, phòng ăn và công trình vệ sinh rất tiện dụng. Vợ chồng tôi bảo nhau, niềm vui này, hạnh phúc an cư này là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Công ty 74”, chị Ksor Họ nói.
Lãnh đạo Phòng chính trị Binh đoàn 15 và Công ty 74 thăm gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm.
Cũng có niềm vui an cư trong căn nhà mới do Công ty 74 hỗ trợ xây dựng, anh Rơ Lan Hon, ở làng Dơk Ngol, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, cho hay, căn nhà cũ trước đây của gia đình chỉ có diện tích hơn 40m² và đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nhưng có đến 7 người ở. Không chỉ bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày mà nỗi lo dột, nhà sập khi mùa mưa đến khiến anh Rơ Lan Hon nhiều đêm thức trắng. Giờ căn nhà mới rộng gần 80m² được Công ty 74 hỗ trợ xây dựng là mái ấm vững chãi cho cả gia đình. Anh Rơ Lan Hon tin rằng, căn nhà mới đong đầy tình nghĩa của “Bộ đội Bảy Tư” là nơi khởi đầu của những đổi thay, giúp gia đình anh thoát nghèo, tiến bộ.
Bài ảnh: NGUYỄN ANH SƠN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/cham-lo-an-cu-cho-nhan-dan-834896