Du khách thả mình vào biển mây Tăk Pổ. Ảnh: THIỆN TÙNG
Ngày càng nhiều hơn những bước chân lao xao lạc về “thiên đường mây” Tăk Pổ (xã Trà Tập), chọn thiên nhiên làm điểm tựa cho tâm hồn.
Lạc giữa chốn mây ngàn
Tăk Pổ lạnh quanh năm. Gió rít nhẹ từng cơn vào sáng sớm, hơi lạnh phà xuyên qua khe hở trên vách tường gỗ, khiến những bàn chân không muốn rời khỏi chăn. Vậy mà vào mùa mây, những ánh mắt sáng bừng xuyên qua lớp sương núi, trước biển mây trùng điệp, như muốn lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc không dễ tìm ở miền Trung.
Mùa mây ở Tăk Pổ thường bắt đầu từ cuối tháng Một, khi những cơn mưa nặng hạt dần vắng, rồi kết thúc độ tháng 9, tháng 10, lúc sương ẩm hóa những màn mưa.
Mây về, Tăk Pổ lọt thỏm giữa biển khói trắng. Từ Tu Gia nhìn lên, chỉ thấy lơ phơ mấy ngọn cau nhô lên trời xanh, còn đâu những nhà, những ruộng được mây ôm trọn. Người ta thèm khát những lúc như thế, nên cung đường hai cây số tính từ đầu dốc Tu Gia, qua những khúc quanh co, mắt chỉ hướng về nơi có mây mà “rồ ga” chạy đến.
Nhiều người có kinh nghiệm, như Phan An, một nhiếp ảnh gia ở Tam Kỳ, mùa mây năm nào cũng tìm về Tăk Pổ. Anh đi thật sớm, từ chiều hôm trước, đặt một phòng của người quen, rồi đánh một giấc tới khi báo thức reo lên lúc 5 giờ sáng. Cân kê chiếc máy ảnh thật kỹ, chỉa lens về hướng mặt trời và bật chế độ time lapse, cứ thế, người và máy uống trọn từng khoảnh khắc nên thơ giữa biển mây vô tận.
Trong những video được An đăng tải, mặt trời vừa nhô lên cao, bằng hạt bắp, đỏ hỏn, kéo theo màu sáng tím than của bình minh ló rạng, cũng là lúc biển mây hiện ra.
Trước sườn đồi của điểm trường Tăk Pổ, xanh um cỏ non của khoảng ruộng bậc thang đã già. Bờ ruộng đã bị xóa mòn bởi ngàn bước chân và nhiều năm người ta không canh tác. Lần đầu tiên tôi lên, năm 2021, chỗ ấy còn là đồi cỏ cao chót vót, nối với triền đồi dài để phượt thủ dừng chân cắm trại. Cho đến nay, đường sá cắt ngang đồng ruộng, homestay mọc lên, đánh thức một Tăk Pổ đầy triển vọng.
Biển mây Tăk Pổ. Ảnh: THIỆN TÙNG
Dịch vụ trên mây
Tăk Pổ ngày nay, không chỉ có mây bay trong tiếng gió, mà có thêm những bước chân người. Chị Oanh Trần, chủ một homestay ở Tăk Pổ nói, sau Tết đến nay, thứ Năm cho đến Chủ nhật nào cũng “full” phòng, dù có 3 homestay với gần 15 phòng và 30 lều đang hoạt động trên đó.
“Từ ngày có đường vào, du khách biết đến Tăk Pổ nhiều hơn, một phần nhờ các hoạt động quảng bá du lịch của địa phương, phần nhờ du khách truyền tai nhau trên mạng xã hội. Người kinh doanh như chúng tôi lo nắm bắt cơ hội, người dân trong làng cũng rục rịch làm theo”, chị Oanh chia sẻ.
Các homestay như thổi một làn gió mới cho Tăk Pổ. Không chỉ dừng ở việc kinh doanh, những người như chị Oanh còn dành thời gian trau dồi kỹ năng làm du lịch cho người dân.
Ngoài dịch vụ lưu trú, đến Tăk Pổ, du khách còn có thể trải nghiệm không gian sinh hoạt cộng đồng, với những đêm cồng chiêng bên ánh lửa, thưởng thức những ché rượu cần cùng các món đặc sản bản địa. Nhờ vậy mà từ mây, người Ca Dong có thêm thu nhập.
Đến Tăk Pổ không chỉ để săn mây, mà còn để trải nghiệm đời sống văn hóa cộng đồng miền núi. Ảnh: THIỆN TÙNG
“Khi khách liên hệ và ngỏ ý về các dịch vụ, ngoài tư vấn chỗ lưu trú, ăn uống tại homestay, chúng tôi thường ưu tiên để khách trải nghiệm các hoạt động cộng đồng. So với trước đây, khách du lịch đến Tăk Pổ phải tự cung tự cấp, họ mang theo lều, thức ăn nhanh... rất bất tiện, còn bây giờ mọi thứ đều có sẵn để khách lựa chọn”, chị Oanh cho biết thêm.
Anh Trần Văn Phải, người được xem là biết nắm bắt cơ hội làm ăn. Năm ngoái, khi nhận thấy khách du lịch ngày càng đông, các dịch vụ cũng manh nha xuất hiện ở Tăk Pổ, anh đã bắt tay vào dựng trại, mở quán nước, giữ xe và cho thuê bàn ghế, lều bạt phục vụ cho du khách không đặt phòng. Với anh, thu nhập 400 - 500 nghìn đồng là điều không tưởng trước đây, nhưng giờ đó chỉ là chuyện con số, khi đất tăng giá.
Giờ cứ mỗi chiều, đường ĐX đi ngang trụ sở xã thi thoảng xì xào tiếng bô nóng, tốp những chiếc xe máy chở theo người, đầu đội mũ bảo hiểm fullface, cổ quàng khăn rằn Nam Bộ. Thoáng qua đã thấy “mùi” của dân phượt. Lại có những đoàn ô tô bán tải men theo núi, nhắm Tăk Pổ đi lên. Ngõ núi lại rộn ràng.
THIỆN TÙNG