Real Madrid thắng đậm Man City nhờ sự tỏa sáng của Federico Valverde. (Nguồn: Getty Images)
Bóng đá Anh tiếp tục gây thất vọng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khi các đại diện của quốc gia này đều không thể giành được chiến thắng.
Manchester City thua thảm tại Bernabeu
Hành quân đến Bernabeu, Manchester City tự tin sẽ "gieo sầu" cho Real Madrid giống như những gì mà họ đã làm ở vòng phân hạng.
Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải cay đắng ra về với hai bàn tay trắng khi để thua thảm 0-3 trước đội bóng giàu thành tích nhất đấu trường C1/Champions League.
Federico Valverde đã trở thành "hung thần" của Man City ở cuộc chạm trán được mong đợi nhất này khi khiến Gianluigi Donnarumma phải ba lần vào lưới nhặt bóng.
Valverde phá vỡ thế cân bằng với pha bứt tốc mạnh mẽ sau đường chuyền của Courtois, vượt qua Donnarumma rồi dễ dàng ghi bàn mở tỷ số ở phút 20.
7 phút sau, Valverde đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Man City và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho Real Madrid.
Chưa dừng ở đó, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, cầu thủ người Uruguay tiếp tục biến hàng thủ Man City thành những gã khờ với pha xử lý tinh tế rồi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0.
Sang hiệp 2, Real Madrid còn có cơ hội gia tăng cách biệt khi được hưởng penalty. Tuy nhiên, Vinicius Junior lại không thể đánh bại được thủ thành Donnarumma từ khoảng cách 11m, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt.
3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này, qua đó giúp đoàn quân của Alvaro Arbeloa có lợi thế lớn cho chuyến hành quân đến Etihad vào ngày 18/3 tới.
Paris Saint-Germain vùi dập Chelsea
Cùng với Manchester City, đại diện khác của Anh là Chelsea cũng đã phải cúi mặt rời Paris khi để thua 2-5 trước Paris Saint-Germain.
Chelsea thua thảm trong chuyến hành quân đến Paris. (Nguồn: Getty Images)
Tại sân Công viên các hoàng tử, The Blues nhập cuộc với quyết tâm rất lớn và tạo ra thế trận giằng co trước nhà đương kim vô địch.
Enzo Fernández thi đấu ấn tượng với 1 kiến tạo cho Malo Gusto ghi bàn và 1 pha lập công, để hai lần gỡ hòa cho Chelsea sau khi PSG liên tục dẫn trước nhờ công Bradley Barcola và Ousmane Dembélé.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Chelsea có thể làm được ở trận cầu này khi mà nhà vô địch nước Pháp vùng lên mạnh mẽ để liên tiếp "phá lưới" thủ thành Filip Jorgensen.
Jorgensen chính là người tạo ra bước ngoặt của trận đấu với đường chuyền sai đáng trách, tạo cơ hội cho Vitinha có pha lốp bóng đẳng cấp đưa PSG vươn lên dẫn 3-2.
Sau bàn thắng đó, PSG tiếp tục chơi tốt hơn và Khvicha Kvaratskhelia đã biến quãng thời gian còn lại trở thành sân đấu riêng của mình.
Chân sút người Gruzia nâng tỷ số lên 4-2 bằng cú cứa lòng hoàn hảo đánh bại thủ thành Jorgensen và chính anh là người dứt điểm 1 chạm để ấn định tỷ số 5-2 cho Paris Saint-Germain.
Giành chiến thắng cách biệt, Paris Saint-Germain của huấn luyện viên Luis Enrique có được lợi thế rất lớn trước khi tái ngộ Chelsea tại Stamford Bridge vào tuần sau.
Bóng đá Anh gây thất vọng
Arsenal chính là cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng 1/8 Champions League và được kỳ vọng rất lớn sau chuỗi trận toàn thắng ở vòng phân hạng.
Tuy nhiên, ở chuyến làm khách tại Đức, niềm hy vọng đấy cũng không thể mang về niềm vui trọn vẹn cho bóng đá Anh.
Tại BayArena, Pháo thủ thành London đã phải trải qua trận cầu vô cùng khó khăn và để cho đối phương có bàn mở tỷ số ở phút 46 do công Robert Andrich.
Arsenal thoát thua nhờ quả đá phạt 11m. (Nguồn: ESPN)
Phải đến phút 89, đội bóng của Mikel Arteta mới có bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Kai Havertz thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.
Với kết quả này, bóng đá Anh đã không có đại diện nào giành được chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này.
Trước đó, ba đội bóng khác là Liverpool, Newcastle United và Tottenham cũng trải qua ngày thi đấu đáng quên.
Trong số 3 đội bóng này, Tottenham có ngày thi đấu thảm hại khi thủ thành Antonin Kinsky liên tục mắc sai lầm khiến đội nhà phải nhận 3 bàn thua liên tiếp chỉ sau 15 phút thi đấu, trước khi để thua chung cuộc 2-5 trước Atletico Madrid./.
(Vietnam+)