Champions League: Ngày buồn của bóng đá Anh, Bayern đặt 1 chân vào tứ kết

Champions League: Ngày buồn của bóng đá Anh, Bayern đặt 1 chân vào tứ kết
2 giờ trướcBài gốc
Liverpool tiếp tục phải nhận trái đắng trước Galatasaray.
Bóng đá Anh đã phải trải qua ngày buồn khi cả ba đại diện thi đấu ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League lúc rạng sáng 11/3 (theo giờ Việt Nam) đều không có được chiến thắng.
Ngày buồn của bóng đá Anh
Sau vòng phân hạng ấn tượng, bóng đá Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa ở vòng 1/8 để hướng đến việc biến sân chơi này thành "cuộc chiến" nội bộ khi 6 đại diện của họ đều không chạm trán nhau.
Tuy nhiên, tham vọng đó nhanh chóng trở nên xa vời khi mà Liverpool, Newcastle United và Tottenham đều không có được lợi thế sau loạt trận lượt đi.
Trong chuyến hành quân đến Rams Park, Liverpool với dàn hảo thủ đang có phong độ cao, rất quyết tâm giành chiến thắng để có kết quả tốt trước khi đá lượt về trên sân nhà.
Tuy nhiên, đoàn quân của Arne Slot lại phải tay trắng rời đất Thổ Nhĩ Kỳ khi để thua 0-1 trước Galatasaray bởi pha lập công của Mario Lemina ở hiệp 1.
Đây cũng chính là kết quả mà The Kop phải đón nhận trước chính Galatasaray trong cuộc đụng độ giữa hai đội ở vòng phân hạng.
Trong khi đó, Tottenham thậm chí còn gây thất vọng hơn khi để thua thảm 2-5 trong chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid.
Hàng thủ của Tottenham đã có ngày thi đấu thảm hại khi thủ thành Antonin Kinsky liên tục mắc sai lầm khiến đội nhà phải nhận 3 bàn thua liên tiếp chỉ sau 15 phút thi đấu.
Marcos Llorente, Antoine Griezmann và Julían Álvarez là những người đã ghi bàn để trừng phạt Tottenham sau những sai lầm khó tin trong trận cầu quan trọng như Champions League.
Thủ thành Antonin Kinsky ngay lập tức bị huấn luyện viên rút ra khỏi sân. Tuy nhiên, hàng thủ của Tottenham tiếp tục chơi tệ khi để cho Robin Le Normand đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 22.
Thủ thành Antonin Kinsky có ngày thi đấu tệ hại. (Nguồn: Getty Images)
Pedro Porro sau đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho Tottenham để mang đến hy vọng. Tuy nhiên, điều đó đã nhanh chóng bị dập tắt khi Julían Álvarez hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 5-1 ở ngay đầu hiệp 2.
Trong quãng thời gian còn lại, Tottenham thi đấu nỗ lực nhưng chỉ có thêm 1 bàn thắng của Dominic Solanke, qua đó chấp nhận rời Madrid với thảm bại.
Trận thua này khiến đại diện bóng đá Anh gặp vô vàn khó khăn và đứng trước nguy cơ bị loại dù ở lượt về họ sẽ được thi đấu trên sân nhà.
Ở cặp đấu Anh-Tây Ban Nha khác, Newcastle United không thua nhưng cũng chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong cuộc tiếp đón Barcelona trên sân nhà.
Newcastle có lợi thế rất lớn khi Harvey Barnes ghi bàn mở tỷ số ở phút 86, nhưng đã không bảo vệ được thành quả khi để cho Lamine Yamal gỡ hòa 1-1 ở phút 90+6.
Chỉ giành được kết quả hòa, Newcastle United chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong chuyến làm khách tại Nou Camp ở lượt về vòng 1/8.
Bayern Munich rộng cửa vào tứ kết
Trái ngược với các đại diện Anh, Bayern Munich của Đức lại không quá khó khăn để tạo "cơn mưa bàn thắng" trước Atalanta ngay trên đất Italy.
Trên sân Gewiss, Hùm xám xứ Bavaria tạo thế trận áp đảo khi kiểm soát bóng toàn trận lên đến 69% và có đến 25 pha dứt điểm, vượt trội hoàn toàn so với đội chủ nhà.
Ngay trong hiệp 1, Bayern đã khẳng định sức mạnh bằng việc ba lần "phá lưới" thủ thành Marco Carnesecchi sau các pha dứt điểm của Josip Stanišić, Michael Olise và Serge Gnabry.
Sang hiệp 2, Bayern tiếp tục gây sóng gió và có thêm ba bàn thắng nữa. Nicolas Jackson, Michael Olise và Jamal Musiala là những người đã điền tên mình lên bảng điện tử.
Để thua đến cách biệt 6 bàn, Atalanta vẫn nỗ lực thi đấu và được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Mario Pašalić ở thời gian đá bù giờ.
Bayern nắm chắc vé vào vòng tứ kết Champions League. (Nguồn: Getty Images)
Với kết quả này, Bayern Munich của Vincent Kompany coi như đã nắm chắc tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết Champions League mùa này khi mà đang nắm trong tay lợi thế quá lớn. Hùm xám lại còn được thi đấu trên sân nhà ở lượt về.
Rạng sáng 12/3, vòng 1/8 sẽ tiếp tục guồng quay với 4 trận đấu. Trận cầu tâm điểm chính là màn so tài giữa Real Madrid và Manchester City tại thánh địa Bernabeu./.
(Vietnam+)
Nguồn VietnamPlus : https://www.vietnamplus.vn/champions-league-ngay-buon-cua-bong-da-anh-bayern-dat-1-chan-vao-tu-ket-post1098079.vnp