Theo trang tin Express, tháng 12/2024, Ben Pearson (39 tuổi) và bạn đời đã hoàn tất thủ tục giấy tờ để sở hữu bất động sản được ví như một "ngôi làng" gồm 5 ngôi nhà và 2ha đất, ở Sainte-Segreé, một vùng quê yên bình, miền Bắc nước Pháp.
Ảnh: Ben Pearson/SWNS
Khi còn ở Anh, Ben từng là một kỹ sư trong lĩnh vực hàng không. Hằng ngày, quẩn quanh với "cuộc sống hối hả từ 9-17h", anh cảm thấy mệt mỏi, không biết cách nào thoát ra. Trong khi, giá bất động sản ở Anh thì ngày càng tăng cao.
"Tôi và bạn đời luôn mơ ước về một cuộc sống đơn giản, không xô bồ nên đã quyết định tìm kiếm một nơi để gắn bó lâu dài", Ben chia sẻ.
Ảnh: Ben Pearson/SWNS
Mối duyên kết nối cả 2 với "ngôi làng tí hon" ở Sainte-Segreé là nhờ mẹ của Ben. Bà Karen Pearson cũng đã chuyển đến Pháp định cư cách đây 10 năm.
Trong một lần tới thăm mẹ vào năm 2018, cặp đôi tình cờ thấy khu nông trại này và rất thích, song chủ nhân khi đó vẫn chưa có ý định chuyển đi.
Tới năm 2022, họ biết tin nơi này đang được rao bán với giá 80.000 Euro (2,3 tỷ đồng), nên đã lập tức quay lại Pháp. Dù bên bán và mua đều đã thống nhất, song quá trình hoàn tất thủ tục giấy tờ cũng phải mất hơn 2 năm.
Ảnh: Ben Pearson/SWNS
"Đây là bất động sản lâu đời nhất trong khu vực này. Nhà chính được xây dựng vào đầu những năm 1800, trong khi những ngôi nhà khác được xây trước đó khoảng 200 năm. Trong nhà vẫn còn rất nhiều vật dụng cổ được trưng bày trên kệ.
Ở đây cũng không có bồn cầu, hệ thống sưởi hay thiết bị hiện đại tiên tiến nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã bán hết mọi thứ ở Anh và sẽ chuyển về đây để cải tạo, sửa sang nơi này trong tháng 7 tới đây", Ben nói.
Ảnh: Ben Pearson/SWNS
Cặp đôi người Anh dự kiến sẽ trang bị cho các ngôi nhà một hệ thống mái che mới, khu vực vệ sinh và sưởi ấm. Tuy nhiên, kết cấu chính của bất động sản đặc biệt này sẽ được bảo tồn, không làm mất đi "dấu ấn của thời gian".
Anh cho biết: "Đây thực sự là những gì chúng tôi tìm kiếm, không ngờ tới một ngày nó lại có thể trở thành sự thật".