Chân dung bà xã 'hoa hậu phố cổ' của nghệ sỹ Xuân Hinh

Chân dung bà xã 'hoa hậu phố cổ' của nghệ sỹ Xuân Hinh
15 giờ trướcBài gốc
Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa khiến khán giả thích thú khi lần đầu tiết lộ những câu chuyện thú vị về mối tình đẹp như mơ với bà xã Nguyễn Phương Lan.
"Vua hài" chia sẻ, anh và bà xã quen nhau từ những ngày ông còn chưa có mấy tên tuổi, vẫn còn "lạch cạch" trên chiếc xe đạp. Thế nhưng, điều bất ngờ là cô gái Hà Nội gốc xinh đẹp, nhà ở Hàng Buồm và được nhiều chàng trai giàu có theo đuổi thời bấy giờ lại chọn ông.
Xuân Hinh hài hước kể: "Tôi lấy một cô gái làm kế toán, người Hà Nội gốc, nhà ở Hàng Buồm, hoa hậu của phố. Ngày đó tôi chẳng phải tán mấy, đi xe đạp lạch cạch, cũng chưa nổi tiếng mà cưới hẳn gái xinh".
Ông tin rằng, mối lương duyên của cả hai là do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" bởi thời điểm đó, bà xã ông cũng có rất nhiều người theo đuổi, gia đình lại khá giả, trong khi ông "chẳng có gì".
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Xuân Hinh kể: "Hôm đó, tôi đến nhà bạn chơi, còn đèo theo một cô người yêu, nói là người yêu nhưng thực ra cô kia tôi chỉ mới thích thôi, chứ chưa yêu thật. Ôi trời, riêng về tình trường của tôi thì kinh lắm đấy".
Rồi, người bạn chơi cùng giới thiệu: "Có một cô này tính tình tuyệt vời, mà tao tán không được". Tò mò, Xuân Hinh đi ngang qua xem thử, và ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ xinh xắn của cô gái.
Ông tự tin chia sẻ: "Ngày xưa, tôi cũng đẹp lắm, Việt kiều của Bắc Ninh mà, ai cũng bảo tôi đẹp, chỉ hơi thấp một chút thôi. Chắc là vì sắc đẹp của tôi nên tán được vợ (cười)." Xuân Hinh cũng không quên hóm hỉnh "kể khổ" về sự thay đổi ngoại hình theo thời gian: "Giờ thì tôi bớt đẹp, già hom hem rồi. Ngày xưa tôi 10, thì bây giờ chỉ còn độ 4 thôi...".
Sau 2 năm chinh phục, ''vua hài'' kết hôn với bà xã vào năm 1995 và có hai người con, một trai và một gái. Sau khi kết hôn, bà xã Nguyễn Phương Lan đã quyết định lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng.
Nghệ sĩ Xuân Hinh tự hào dù thường xuyên đi diễn, đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp và có đông đảo người hâm mộ, bà xã chưa bao giờ ghen tuông. Bà Phương Lan có một cách rất đặc biệt để giữ gìn hòa khí trong gia đình. Bà kể, nếu có "xung đột", bà thường là người chủ động làm lành bằng cách nấu một mâm cơm ngon. Chỉ cần nhìn vào mâm cơm, Xuân Hinh sẽ hiểu được thành ý của vợ, và mọi giận hờn sẽ tan biến.
Về bí quyết giữ gìn hôn nhân bền chặt, nam nghệ sĩ cho hay: "Tôi nói chuyện với vợ, ở cuộc đời này không ai hợp ai cả, lấy nhau thì phải lựa nhau mà sống. Trước khi cưới tôi đã nói rõ rồi, văn nghệ sĩ là đầu có đạn, người có 1 viên, người có 2 viên, còn tôi có khi có cả băng. Tính khí của tôi lại thất thường, có đêm đang ngủ, chợt nghĩ ra điệu múa, câu hát là bật dậy múa may. Rồi vợ đang nấu cơm, tự nhiên thấy chồng cứ múa như thế này liền giật cả mình".
Xuân Hinh bảo: 'Ô hay, văn nghệ sĩ như vậy là bình thường, có ông nhà thơ đang đêm dậy viết thơ, ăn cơm thì ít ăn thơ thì nhiều".
Ông cũng hóm hỉnh so sánh vai trò của vợ chồng trong gia đình: "Nhưng dù làm văn, làm thơ hay hát múa gì, thì đi đâu cũng vẫn về, vẫn lo công việc đầy đủ, nhà vẫn là gà trống gáy, chứ không phải gà mái. Bình thường, theo quy luật cuộc sống, gà trống phải gáy, nhà nào mà gà mái cứ gáy te te thì đó là nghịch cảnh. Song gà trông gáy liên miên cũng không được, gáy nhiều là bị thịt ngay, nên lúc nào mà vợ bảo thôi là tôi phải thôi".
Lê Chi
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/chan-dung-ba-xa-hoa-hau-pho-co-cua-nghe-sy-xuan-hinh-ar932160.html