Chàng trai 29 tuổi nộp 688 đơn xin việc suốt 18 tháng

Chàng trai 29 tuổi nộp 688 đơn xin việc suốt 18 tháng
5 giờ trướcBài gốc
Royal Siu ăn mừng sau khi chuyển ngành thành công. Ảnh: Royal Siu.
Năm 2023, Royal Siu quyết định từ bỏ công việc dược sĩ sau một vụ cướp có vũ trang tại nơi làm việc. Sau sự cố đó, anh nhận ra mình không còn muốn tiếp tục ở lại ngành dược bán lẻ.
“Sau vụ cướp, tôi biết mình không thể tiếp tục như cũ. Tôi đã làm dược sĩ đủ lâu và nghĩ đã đến lúc thực hiện giấc mơ ban đầu”, chàng trai 29 tuổi chia sẻ với Business Insider.
Tốt nghiệp chương trình PharmD (Tiến sĩ Dược) vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, Royal từng không có nhiều lựa chọn sự nghiệp. Nhưng đến tháng 9/2023, anh chính thức nghỉ việc và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cơ hội mới, hành trình kéo dài tới 536 ngày (gần 18 tháng).
Sau khi nghỉ việc, anh dành vài tuần để thư giãn và gặp gỡ bạn bè trước khi lao vào quá trình tìm việc. Anh lập một bảng theo dõi hồ sơ ứng tuyển để ghi lại từng bước đi, từ đó rút kinh nghiệm và cải thiện chiến lược. Anh nhờ bạn bè, người thân, thậm chí cả người quen của bạn gái, hỗ trợ kết nối và phản hồi CV.
“Tôi xem đây là một cuộc ‘tái thiết chuyên nghiệp’ toàn diện”, chàng trai nói.
Nhưng quá trình này khó khăn hơn dự tính. Sau khoảng 100 đơn đầu tiên, Royal bắt đầu thấy nản. Tổng cộng, anh nộp 688 hồ sơ trong 536 ngày, nhận 236 thư từ chối và bị “bỏ rơi” không phản hồi tới 449 lần. Chỉ 15 cuộc phỏng vấn sàng lọc với bộ phận nhân sự và 18 lượt giới thiệu giúp anh tiến xa hơn trong quy trình tuyển dụng.
Đến đơn thứ 594, anh nhận được một lời mời làm việc đầu tiên, với vị trí kỹ thuật viên kiểm định chất lượng tại một công ty ở Nam California (Mỹ). Royal đã vượt qua vòng phỏng vấn, xét nghiệm ma túy, nộp đầy đủ hồ sơ cá nhân và được hẹn ngày bắt đầu làm việc.
Nhưng sau vài ngày im lặng, công ty bất ngờ thông báo đã trao vị trí cho người khác, lý do là họ muốn nhân sự có thể bắt đầu sớm hơn.
“Tôi sốc hoàn toàn. Gia đình tôi đã ăn mừng. Họ có thể đã chỉ cần hỏi tôi: ‘Anh có thể bắt đầu sớm hơn không?’, nhưng họ đã chọn im lặng”, Royal kể.
Thất bại này khiến anh tạm dừng nộp đơn trong 2 tuần để lấy lại tinh thần. Nhưng với sự động viên từ bạn bè, gia đình và đặc biệt là bạn gái Chelsea, cùng áp lực trả nợ học phí và mục tiêu nghỉ hưu sớm ở tuổi 40, anh lại tiếp tục hành trình.
Sau hàng trăm lần thất bại, Royal cuối cùng nhận được lời mời làm việc chính thức vào một ngày thứ Sáu từ một công ty trong ngành công nghệ sinh học.
“Tôi lập tức đồng ý. Khi đó tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tự hào vì cuối cùng tôi đã làm được”, anh chia sẻ. Công việc mới không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn giúp Royal thoát khỏi ngành dược bán lẻ, đúng như mong muốn ban đầu.
Anh thừa nhận có những lúc nghi ngờ bản thân, thậm chí nghĩ đến việc quay lại làm dược sĩ.
“Có những ngày tôi tự hỏi: Bao giờ mới đạt được mục tiêu? Tôi đã nộp 400, 500, rồi 600 hồ sơ mà vẫn chưa thấy ánh sáng”, anh tâm sự.
Như Phương
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/chang-trai-29-tuoi-nop-688-don-xin-viec-suot-18-thang-post1561590.html