Chàng trai 8X ở Hà Nội giữ ký ức bầu cử từ những tấm thẻ cử tri

Chàng trai 8X ở Hà Nội giữ ký ức bầu cử từ những tấm thẻ cử tri
2 ngày trướcBài gốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Lá phiếu cử tri có một giá trị rất cao quý; nó là một dấu hiệu xác nhận rằng Nhân dân thật sự làm chủ nước nhà". Trong suốt 80 năm qua, những tấm thẻ cử tri tuy nhỏ bé nhưng đó là dấu ấn của quyền làm chủ của Nhân dân Việt Nam sau thời gian dài giành được chính quyền. Chính vì ý nghĩa đó, anh Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Mai, Hà Nội) đã dành nhiều công sức, thời gian, tiền bạc, cùng với các mối quan hệ suốt 12 năm ròng rã để hoàn thành bộ sưu tập.
Bắt đầu từ niềm quan tâm đến các loại giấy tờ hành chính cũ, anh Tuấn sớm nhận ra, thẻ cử tri chính là biểu tượng của quyền công dân, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Nhà nước và Nhân dân trong từng giai đoạn phát triển. Từ suy nghĩ đó, anh kiên trì tìm kiếm, sưu tầm và hệ thống hóa các thẻ cử tri qua nhiều kỳ bầu cử khác nhau.
Sau hơn một thập kỷ gắn bó với công việc sưu tầm, đến nay anh Tuấn đã sở hữu gần 2.000 hiện vật, trong đó có hàng nghìn thẻ cử tri thuộc nhiều giai đoạn lịch sử, cùng các hiện vật liên quan như sổ gạo, tem phiếu, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và nhiều loại giấy tờ hành chính khác. Bộ sưu tập phần nào tái hiện bối cảnh đời sống xã hội cũng như sinh hoạt chính trị của Nhân dân trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, song quyền và nghĩa vụ công dân luôn được coi trọng và bảo đảm.
Tấm thẻ cử tri từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên năm 1945. Trên thẻ vẫn ghi đầy đủ thông tin của 1 cử tri tại tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) đi bầu đại biểu Quốc dân đại hội trong lần tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước. Trong ảnh là tấm thẻ cử tri đã được anh Tuấn gửi tặng để trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. hiện nay.
Theo anh Tuấn, mỗi tấm thẻ cử tri đều mang dấu ấn rõ nét của thời gian, từ chất liệu giấy, hình thức trình bày, cách ghi chép thông tin cá nhân cho đến con dấu và năm tổ chức bầu cử. Qua đó, có thể thấy rõ sự phát triển từng bước của công tác tổ chức bầu cử, cũng như quá trình hoàn thiện nền dân chủ ở Việt Nam.
Lời Bác Hồ kêu gọi cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp.
Trong ảnh là tấm poster tuyên truyền 1976 với nội dung: Ngày 25/4/1976: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước lần đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, Nhân dân hai miền Nam - Bắc cùng tham gia bầu cử một Quốc hội duy nhất. Đây cũng là kỳ Quốc hội quan trọng với quyết định lịch sử vào ngày 2/7/1976 là đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh dấu sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đồng thời thông qua nhiều văn bản pháp lý quan trọng như Hiến pháp 1980, quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Thủ đô Hà Nội và quyết định đổi tên Sài Gòn thành TP. Hồ Chí Minh, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước sau thống nhất.
Theo anh Tuấn, việc sưu tầm lưu giữ các chứng tích lịch sử, góp phần nhắc nhớ về ý nghĩa của lá phiếu - quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng hiện đại, những tư liệu cũ càng có giá trị đối chiếu, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn con đường phát triển của đất nước.
Bên cạnh những tấm thẻ cử tri thì những hiện vật liên quan như: báo chí, áp phích tuyên truyền, cổ động của các kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng được anh Tuấn sưu tầm.
Anh Tuấn cùng con gái xem lại những hình ảnh lịch sử về các kỳ họp Quốc hội.
Các hình ảnh cũng như hiện vật được anh Tuấn lưu giữ cẩn thận.
Hướng tới ngày Tổng tuyển cử, câu chuyện về người trẻ lặng lẽ gìn giữ gần 2.000 hiện vật liên quan đến lịch sử bầu cử là một minh chứng cho giá trị bền vững của quyền công dân. Gìn giữ ký ức bầu cử cũng chính là góp phần bồi đắp ý thức chính trị, trách nhiệm xã hội và niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Có thể bạn quan tâm
Nam Nguyễn
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/chang-trai-8x-o-ha-noi-giu-ky-uc-bau-cu-tu-nhung-tam-the-cu-tri-437844.html