Xem video:
Những ngày đầu tháng 8 âm lịch, cơ sở sản xuất đầu lân truyền thống của anh Đinh Vũ Thiện (32 tuổi), trưởng câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện, đường Đào Duy Từ, phường Kon Tum luôn nhộn nhịp người ra vào.
Nhiều năm qua, cơ sở sản xuất đầu lân của anh Thiện đã cung cấp hàng nghìn chiếc đầu lân phục vụ khách hàng trong và ngoài nước, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động.
Từ đoàn lân “còm” đến câu lạc bộ chuyên nghiệp
Đinh Vũ Thiện đam mê lân từ nhỏ, cứ mỗi mùa Trung thu, anh lại năn nỉ ba làm đầu lân cho mình. Mỗi lần như thế, Thiện ngồi xem say mê và phụ các công đoạn đơn giản. Lên cấp 2, khi đôi tay đã cứng cáp, khéo léo hơn, Thiện tự chẻ tre, cắt dán giấy và mày mò làm đầu lân. Nhiều lần vót tre, đứt tay chảy máu nhưng anh vẫn mê lắm và tỉ mẩn làm.
Chiếc đầu lân đầu tiên, Thiện tự nhận là rất “xấu xí và buồn cười” nhưng anh rất tự hào, đem khoe khắp xóm. Lớn hơn chút nữa, những chiếc đầu lân Thiện làm ra dần đẹp hơn, anh tự tổ chức đoàn múa của riêng mình. Nhưng đoàn lân “còm” của Thiện khi ấy ít được hoan nghênh, hộ dân nào thương tình thì đồng ý cho múa và trả “cát xê” 10 - 20 nghìn đồng, người cho chiếc bánh trung thu, người cho hẳn… con gà luộc.
Anh Đinh Vũ Thiện, trưởng câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện
Đến năm 2015, khi có đủ điều kiện, anh Thiện đã thành lập câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện, vì chưa có danh tiếng, đội lân của Thiện đi liên hệ các quán ăn, quán cà phê để “xin show”. Không chỉ học theo các bài múa truyền thống, Đinh Vũ Thiện còn tự viết nên cốt truyện, sáng tạo thêm nhân vật để tạo nét đặc sắc, điểm nhấn và cá tính riêng của bài múa của câu lạc bộ.
Trong đội có những thành viên gắn bó từ khi còn là những cậu bé 12 - 13 tuổi. Anh Thiện tâm sự, nhìn các em say mê tập luyện, anh như thấy lại hình ảnh chính mình ngày trước, vì thế luôn cố gắng tạo điều kiện để các bạn được tiếp tục theo đuổi đam mê.
Thông thường mỗi thành viên học những động tác cơ bản, học để hiểu tiếng trống, tiếng chiêng trong vòng 1 - 2 tháng đầu. Sau đó, dựa vào thể lực và khả năng của mỗi người để phân công vị trí múa đầu lân, thân hay đuôi lân. Sau 3 năm tham gia, những thành viên xuất sắc sẽ được chọn lựa để múa mai hoa thung – bài múa có độ khó cao.
Câu lạc bộ Hoàn Thiện giành giải Nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Lân sư rồng toàn quốc 2025. Ảnh: NVCC
Em Huỳnh Công Anh Khôi (18 tuổi) cho biết, em đã gắn bó với câu lạc bộ 7 năm nay. Ban đầu gia đình phản đối kịch liệt, nhưng nhờ Thiện động viên, thuyết phục, dần dà gia đình đồng ý để Khôi theo học múa lân. Dù tập luyện vất vả, nhiều lần “bầm dập” nhưng vì đam mê và được mọi người động viên, đến nay em đã là một trong những trụ cột chính trong đội múa.
Từ một đội lân nhỏ, đến nay câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện đã có quy mô 150 vận động viên. Với khát vọng vươn xa, câu lạc bộ còn lập cơ sở 2 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Sự chuyên nghiệp của Đinh Vũ Thiện thể hiện ở việc anh là ủy viên của Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam từ năm 2023. Từ đó đến nay, câu lạc bộ của anh tham gia nhiều liên hoan, cuộc thi và đạt được thành tích cao. Gần đây nhất là 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và giải Nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Lân sư rồng toàn quốc 2025.
Giữ “tròn” nét Trung thu truyền thống
Không chỉ phục vụ múa lân, cơ sở của anh Đinh Vũ Thiện cũng tự sản xuất đầu lân và các phụ kiện đi kèm, vừa phục vụ cho hoạt động của câu lạc bộ, vừa bán ra ngoài thị trường. Đây được xem là địa chỉ duy nhất tại khu vực phía tây tỉnh sản xuất đầu lân sư rồng thủ công với quy mô thương mại, đưa sản phẩm đi khắp trong và ngoài tỉnh, thậm chí ra nước ngoài.
Anh Thiện chia sẻ, ban đầu những chiếc lân đầu tiên do cơ sở làm ra không được như mong đợi. Chiếc thì bị méo, chiếc thì bị lệch mắt lân, chiếc thì hoa văn không đều… Khi đó, anh mày mò học qua Youtube, mua nhiều đầu lân từ các cơ sở sản xuất khác nhau để nghiên cứu, học hỏi. Anh cũng tổng hợp ý kiến đóng góp của các anh em trong cơ sở, lựa chọn những người thợ có năng khiếu riêng để phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Tạo khung sườn bằng mây, tre và nhôm
Dán các lớp giấy bồi cho đầu lân.
Sau 4 chiếc đầu lân bị hỏng, cả đội rút được nhiều kinh nghiệm, đến chiếc thứ 5 mọi người mới thực sự hài lòng. Năm đầu tiên, cơ sở của anh Thiện bán khoảng 50 đầu lân. Tuy số lượng bán còn ít, nhưng đây là động lực để cơ sở ngày càng phấn đấu, cải thiện mẫu mã để thu hút người tiêu dùng.
Để hoàn thiện một chiếc đầu lân, người thợ phải trải qua 4 công đoạn: tạo khung, dán giấy, tô vẽ, gắn phụ kiện. Mỗi người thợ ở cơ sở đều có năng khiếu riêng, được khuyến khích thử sức để phát huy thế mạnh, nhờ đó sản phẩm vừa tinh xảo, vừa có hồn.
Cơ sở của anh Thiện chủ yếu sản xuất 2 kích cỡ đầu lân phục vụ nhiều lứa tuổi. Cùng với đó là mặt nạ, đầu ông địa, giày móng, các phụ kiện… phục vụ cho việc múa lân, cung cấp sỉ và lẻ cho khách hàng.
Vẽ trang trí, phun sơn bóng và gắn phụ kiện cho đầu lân.
Theo thời gian, sự khéo léo, tỉ mỉ cùng khả năng nắm bắt xu hướng về mẫu mã và màu sắc đã được những người thợ gửi gắm trong từng chiếc đầu lân. Nhờ vậy, tiếng lành đồn xa, cơ sở sản xuất của anh Đinh Vũ Thiện ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Hiện nay, đây là một trong số ít cơ sở vừa trực tiếp sản xuất đầu lân, vừa tổ chức biểu diễn múa lân.
Chia sẻ về cách làm mới, anh Thiện cho biết nhờ áp dụng công nghệ số, quảng bá qua các nền tảng như TikTok, Facebook nên 80% đơn hàng đến từ kênh online, chỉ 20% khách mua trực tiếp tại cửa hàng. Thậm chí, sản phẩm của cơ sở còn được khách hàng từ Malaysia, Singapore đặt mua. Những năm gần đây, số lượng đầu lân tiêu thụ không ngừng tăng, dự đoán doanh số của năm 2025 là khoảng 450 chiếc.
Doanh số của cơ sở tăng dần qua từng năm.
Anh Phạm Minh Quân, ở xã Pờ Y, cho biết dù phải vượt hơn 60km đường xa, nhưng năm nào đội lân của anh cũng tìm đến cơ sở Hoàn Thiện để mua đầu lân, mặt nạ và phụ kiện. Theo anh, nơi đây có nhiều mẫu mã phong phú, màu sắc bắt mắt và chất lượng đảm bảo.
Nhờ lượng sản phẩm tiêu thụ ngày càng lớn, cơ sở có điều kiện duy trì, tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 lao động, độ tuổi từ 18 tới 60 tuổi. Tùy tay nghề và kinh nghiệm, thu nhập của mỗi người dao động từ 4,5 – 8 triệu đồng/tháng.
Là một trong những người thợ gắn bó lâu năm tại cơ sở, chú Bùi Minh Hưng (52 tuổi), phường Kon Tum cho biết, tôi đã làm việc ở đây khoảng 7 năm, đảm nhận công đoạn tạo khung sườn cho lân. Thu nhập ổn định gần 7 triệu đồng mỗi tháng, công việc khá nhẹ nhàng, phù hợp với người lớn tuổi như tôi.
Chú Bùi Minh Hưng gắn bó với công việc tạo khung sườn cho lân 7 năm nay.
Xuất phát từ niềm đam mê thuở nhỏ, chàng trai 9X Đặng Vũ Thiện đã bền bỉ biến ước mơ thành hiện thực. Câu lạc bộ lân sư rồng Hoàn Thiện không chỉ tạo việc làm, duy trì sinh kế cho nhiều lao động, mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa dân gian, mang đến niềm vui cho cộng đồng.
Trong tiếng trống rộn ràng, giữa sắc màu rực rỡ của những chiếc đầu lân, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ và niềm hân hoan của người dân chính là đích đến mà chàng trai đầy nhiệt huyết Đinh Vũ Thiện luôn hướng tới.
Thực hiện: NGUYỄN BAN - VÂN TUYỀN