Chàng trai An Giang thích mặc váy, làm công nhân kiếm tiền chuyển giới

Chàng trai An Giang thích mặc váy, làm công nhân kiếm tiền chuyển giới
4 giờ trướcBài gốc
Là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, nhưng từ lúc 3 tuổi, Trần Quân (sinh năm 2003, quê ở An Giang) chỉ thích mặc váy, chơi búp bê.
Khoảng năm 16 tuổi, Trần Quân đã bắt đầu thay đổi ngoại hình, mỗi ngày nữ tính hơn một chút.
Giống với nhiều mỹ nhân chuyển giới khác, hành trình của Trần Quân cũng có nhiều khó khăn vì điều kiện kinh tế không tốt.
Cho đến khi ghi danh tại Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 với chiều cao 1m78, số đo 3 vòng 84-60-89cm cùng gương mặt đẹp như búp bê, Trần Quân đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.
Trần Quân lọt top 10 và giành giải thưởng Best Face - Gương mặt đẹp nhất.
Sau cuộc thi, Trần Quân đã có nhiều cơ hội phát triển hơn, tham gia làm người mẫu, mẫu ảnh.
Nhan sắc của Quân cũng được khen ngày càng thanh tú, hoàn thiện hơn.
Nói về hành trình chuyển giới, khó khăn lớn nhất với Quân nằm ở yếu tố kinh tế. 16 tuổi, Quân bắt đầu tìm hiểu về chuyển giới và chủ động nhắn tin cho những người chuyển giới nữ để hỏi thêm kinh nghiệm.
Vì điều kiện gia đình, Trần Quân không thể đi học mà đi làm từ sớm, phụ quán cafe, dọn toilet, lau cầu thang,... để kiếm tiền. Sau đó được người chị giới thiệu, cô đi làm công nhân ở một xưởng sản xuất ô tô.
Ở đó, Trần Quân gặp những người đồng nghiệp tốt. Họ không kỳ thị cô, trái lại còn giúp đỡ, tạo động lực cho cô được sống đúng với con người của mình. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/chang-trai-an-giang-thich-mac-vay-lam-cong-nhan-kiem-tien-chuyen-gioi-post1571915.html