Chàng trai Hàn Quốc và mối duyên đặc biệt với Việt Nam

Chàng trai Hàn Quốc và mối duyên đặc biệt với Việt Nam
7 giờ trướcBài gốc
“Kiếp trước tôi là người Việt” - câu nói dí dỏm nhưng chứa đựng tình cảm sâu đậm của Jeon Hyong Jun, hay còn được nhiều người Việt trìu mến gọi là “Tuấn Jeon”, đã trở thành cách anh tóm gọn mối gắn bó đặc biệt của mình với mảnh đất hình chữ S.
Cơ duyên với tiếng Việt và Việt Nam
Tuấn Jeon hiện sống ở Việt Nam từ tháng 11/2021, nhưng mối lương duyên của anh với đất nước này đã bắt đầu từ 15 năm trước. Khi còn là học sinh trung học tại Hàn Quốc, anh từng yêu thích tiếng Anh và mong muốn theo học chuyên ngành này. Tuy nhiên, thời điểm đó, trường anh mở thêm hai khoa ngoại ngữ mới là tiếng Ả Rập và tiếng Việt. Việc chọn tiếng Việt ban đầu chỉ xuất phát từ mong muốn được vào trường, nhưng không ngờ lại trở thành bước ngoặt lớn.
“Chỉ sau một tháng học, tôi nhận ra môi, lưỡi và giọng của mình rất hợp với tiếng Việt. Cô giáo cũng khen, và từ đó tôi gắn bó với ngôn ngữ này cho tới hôm nay” - Tuấn kể.
Anh dần đưa tiếng Việt vào đời sống hằng ngày, không chỉ trong giờ học mà cả khi trò chuyện cùng bạn bè, đọc sách báo hay thưởng thức phim ảnh về Việt Nam.
Việc học tiếng Việt mở ra cho anh cánh cửa khám phá con người và văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên.
“Khi hiểu ngôn ngữ, ta sẽ hiểu con người và khi hiểu con người, ta sẽ cảm nhận được văn hóa” - Tuấn chia sẻ.
Tuấn Jeon bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Facebook cá nhân
Anh nhớ lần đầu đến Việt Nam, từng thắc mắc vì sao nhân viên quán cà phê luôn treo cốc vào túi có quai khi khách mua mang đi. Chỉ đến khi bắt đầu đi xe máy, anh mới nhận ra sự tiện lợi của cách làm này.
Với Tuấn, những trải nghiệm như vậy chính là minh chứng sinh động cho tính thực tế và sự sáng tạo của người Việt trong đời sống thường ngày. Chính từ những ấn tượng ban đầu đó, năm 2011, anh đã tạm gác việc học ở Hàn Quốc để sang Hà Nội trải nghiệm cuộc sống, bắt đầu với thử thách lớn là học lái xe máy, phương tiện gần như không thể thiếu ở Việt Nam.
Tuấn từng dạy tiếng Hàn cho các bạn trẻ Việt Nam.
Ban đầu, anh không ít lần bị ngã, nhưng nhờ bạn bè “thả” thẳng vào dòng xe đông đúc để rèn luyện, anh nhanh chóng quen tay. Khi đã tự tin cầm lái, Tuấn dần hòa mình vào nhịp sống nơi đây, từ những câu chuyện vui với người bán hàng khi chờ đèn đỏ đến những lời chào hỏi thân tình với bác bảo vệ mỗi lần gửi xe.
“Khi đó, tôi cảm thấy mình đã hòa nhập hoàn toàn, không còn ai coi tôi là ‘người nước ngoài’ nữa” - anh nhớ lại. Đôi khi, Tuấn lái xe máy thuần thục, nói tiếng Việt trôi chảy, thậm chí mang dáng dấp “Việt Nam” hơn cả một số người Việt. Có người chỉ nhận ra anh là người Hàn sau khi xem trang cá nhân, thậm chí dù đã biết vẫn không tin.
Khi ấy, anh chỉ mỉm cười nói: “Chắc kiếp trước tôi là người Việt Nam rồi.”
Hà Nội: thành phố trong mơ và quê hương thứ hai
Tuấn đã sống ở Hà Nội hơn ba năm, trải qua thời gian làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam và theo học thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Ngay từ khi bắt đầu học tiếng Việt, hình ảnh Hà Nội đã in đậm trong trí tưởng tượng của anh, từ giọng Bắc chuẩn đến những nét đặc trưng như Hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ và kem Tràng Tiền.
Anh từng mơ được sống gần Hồ Hoàn Kiếm và đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
“Những tối mùa Đông lạnh, ngồi ở quán cà phê vỉa hè uống bạc xỉu, ăn hướng dương, trò chuyện cùng bạn bè. Đó là những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi” - Tuấn kể.
Với anh, Hà Nội không chỉ là nơi học tập và làm việc, mà còn là “quê hương thứ hai”, nơi anh cảm nhận sự gắn bó như một thành viên trong gia đình.
Tuấn Jeon lưu lại khoảnh khắc bên Hồ Gươm. Ảnh: Facebook nhân vật
“Được người Việt xem như một phần của cộng đồng là điều vô cùng đáng tự hào” - anh nói.
Suốt nhiều năm gắn bó với tiếng Việt và hơn ba năm sống tại Việt Nam, Tuấn luôn ấp ủ khát vọng trở thành chiếc cầu bền vững nối liền Việt Nam và Hàn Quốc.
Suốt nhiều năm gắn bó với tiếng Việt và hơn ba năm sống tại Việt Nam, Tuấn luôn ấp ủ khát vọng trở thành chiếc cầu bền vững nối liền Việt Nam và Hàn Quốc.
Anh tin rằng trong tương lai, hợp tác Việt - Hàn sẽ tiếp tục mở rộng và trở nên sâu sắc hơn, và để đạt được điều này, cần có những người am hiểu tường tận cả hai nền văn hóa.
“Tôi tin mình là một trong số ít người Hàn có khả năng đó” - anh chia sẻ.
Ngoài công việc, Tuấn duy trì quỹ học bổng cá nhân từ năm 2020, hiện hỗ trợ 8 học sinh THPT ở Việt Nam với cam kết cấp học bổng liên tục 3 năm cho mỗi em.
Ngoài công việc, Tuấn còn duy trì một quỹ học bổng cá nhân bắt đầu từ năm 2020, hiện hỗ trợ 8 học sinh tại một số trường THPT ở Việt Nam. Anh cam kết trao học bổng liên tục trong 3 năm cho mỗi em, coi đây là cách đồng hành lâu dài với hành trình học tập của các em. Trong tương lai, Tuấn mong muốn mở rộng chương trình, đồng thời tìm kiếm những sáng kiến mới nhằm thúc đẩy sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước.
Tùng Lâm
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/chang-trai-han-quoc-va-moi-duyen-dac-biet-voi-viet-nam.803492.html