Chàng trai khiếm thị và hành trình dùng giọng nói để lan tỏa với danh hiệu Á quân cuộc thi Phát thanh

Chàng trai khiếm thị và hành trình dùng giọng nói để lan tỏa với danh hiệu Á quân cuộc thi Phát thanh
một ngày trướcBài gốc
Đỗ Nam Khánh, sinh viên năm nhất ngành Công tác xã hội.
“Thuở nhỏ, mình vẫn còn nhìn thấy một phần, nhưng thị lực giảm dần theo thời gian. Đến năm lớp 6, mình mất hoàn toàn khả năng nhìn. Biến cố này khiến bản thân rơi vào trạng thái suy sụp, thậm chí không dám bước ra ngoài”. Khánh xúc động chia sẻ khi nghĩ lại quãng thời gian đã qua: "Rào cản tâm lý lúc đó còn lớn hơn cả những chướng ngại vật vật lý mà mình phải đối mặt khi không còn nhìn thấy”.
Khi ước mơ vượt lên trên thử thách
Nhờ sự động viên, yêu thương từ gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người chưa từng quen biết, Khánh dần lấy lại tinh thần. Bạn nhận ra mình vẫn còn ước mơ và khát khao sống. “Ước mơ của em là trở thành người dẫn chương trình, voice talent, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực”. Hiện tại, Khánh đang theo học ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Ước mơ lan tỏa giá trị đến cộng đồng của Khánh.
Khó khăn càng khiến nghị lực trở nên lớn hơn
Không để khó khăn cản bước, Khánh tích cực tham gia các hoạt động, chương trình. Bạn từng đại diện cho trẻ em khiếm thị tỉnh Hà Tĩnh tham gia và dẫn chương trình tại Diễn đàn Trẻ em khiếm thị Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội. Khánh cũng là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sách và Hành động của Trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Bạn cũng từng là đại biểu nhỏ tuổi nhất được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một trong mười thanh niên tiêu biểu của thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2019–2024.
Khánh nhận bằng khen vinh danh.
Hiện tại, Khánh là lớp phó học tập, tham gia nhiều câu lạc bộ như Đội Sinh viên Công tác xã hội, PEM - Câu lạc bộ thuyết trình MC, Câu lạc bộ Hoa đá Nhân văn,... và dẫn chương trình, trở thành diễn giả cho nhiều sự kiện trong và ngoài trường.
Khánh tham gia với vai trò là MC trong nhiều sự kiện.
“Tell me by your voice” và hành trình nỗ lực
Khánh gọi hành trình tham gia "Tell me by your voice 2025" là "hành trình giấc mơ có thật". Bạn chia sẻ: "Mình đã rất yêu thích lĩnh vực giọng nói và mong muốn thử sức mình trong một cuộc thi để có thêm trải nghiệm mới. Trong cuộc thi, mình được gặp gỡ các anh chị có kinh nghiệm, nhận được sự hướng dẫn, góp ý và động viên từ ban tổ chức, giám khảo và các thí sinh khác..”
Khánh tại cuộc thi Tell me by your voice
Vượt qua nhiều vòng thi, Khánh đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân của cuộc thi. Đối với bạn, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là minh chứng cho nghị lực và khát khao chinh phục ước mơ, bất chấp mọi khó khăn, thử thách. " Mình cảm thấy rất vui khi đạt danh hiệu Á quân và coi đó là món quà tuyệt vời dành tặng cho tất cả mọi người. Mình tin rằng đây sẽ là dấu mốc và khởi đầu mới trên hành trình phát triển của mình.”
Hành trình dùng giọng nói của chàng sinh viên khiếm thị mới chỉ bắt đầu.
Khánh gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã đồng hành, giúp đỡ bạn trong suốt hành trình. Bạn chia sẻ: "Viên kim cương này đã trải qua áp lực, con sâu bướm này đã thoát kén nhưng vẫn cần phải hoàn thiện hơn nữa. Vì thế mình mong muốn tiếp tục học tập, trau dồi bản thân và truyền cảm hứng cho mọi người.”
Khánh nhắn nhủ: "Trong cuộc sống, mỗi người đều có những khó khăn riêng. Dù thế nào, hãy luôn giữ suy nghĩ và tâm thế tích cực, coi thử thách là cơ hội để hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng cho người khác." Và Nam Khánh chính là minh chứng sống động cho việc, dù cuộc sống có đặt ra bao nhiêu rào cản, chỉ cần có niềm tin và sự nỗ lực, ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Thảo Vân
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/chang-trai-khiem-thi-va-hanh-trinh-dung-giong-noi-de-lan-toa-voi-danh-hieu-a-quan-cuoc-thi-phat-thanh-post1746010.tpo