Chàng trai nghèo bỏ 2 trường đại học danh giá về bán khoai

Chàng trai nghèo bỏ 2 trường đại học danh giá về bán khoai
11 giờ trướcBài gốc
Fei Yu (24 tuổi) bỏ học thạc sĩ tại Đại học Phục Đán danh giá ở Thượng Hải để mở một quầy hàng ăn đường phố. Áp lực học tập quá lớn, khiến chàng trai nghèo từ bỏ con đường học thuật, trở về bán khoai.
Xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Fei học tập chăm chỉ để thi vào ngành Y tế công cộng tại Đại học Tứ Xuyên, một trong những trường đại học hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp vào mùa hè năm 2022, anh được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ tại Đại học Phục Đán, nhờ thành tích học tập luôn đứng đầu lớp.
Tuy nhiên, chỉ sau một kỳ tại Đại học Phúc Đán, Fei quyết định bỏ học vào đầu năm 2023. Anh bị trầm cảm, mất ngủ, đau dạ dày do áp lực học tập quá lớn và bị giáo viên ngược đãi.
Sau một năm nghỉ ngơi ở nhà, Fei nộp đơn xin học tiến sĩ về y tế dự phòng tại Mỹ. Anh tiếp tục nhận được học bổng toàn phần từ một trường đại học hàng đầu.
Tuy nhiên khi chính sách tài chính của đại học này thay đổi, Fei không còn được hỗ trợ toàn phần nữa. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp, anh buộc phải từ bỏ kế hoạch du học.
Bế tắc trong cuộc sống, Fei quyết định kiếm tiền bằng cách mở một quầy bán đồ ăn đường phố. Thời còn là sinh viên, anh cũng từng làm thêm nghề bán thẻ điện thoại để có thu nhập trang trải cuộc sống.
Chàng trai từ bỏ hai đại học danh giá tại Trung Quốc và Mỹ để về bán khoai tây nghiền.
Vào ngày 10/3, Fei bắt đầu kinh doanh khoai tây nghiền gần cổng trường Đại học Tứ Xuyên, nơi bản thân từng theo học. Hiệu quả kinh doanh của anh rất tốt.
Fei cho biết rất nhiều khách hàng thường xuyên xếp hàng để mua. Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng 95USD đến 140USD (khoảng 2,2 triệu đồng đến 3,6 triệu đồng). Gian hàng này thu hút khách đến nhờ câu chuyện kỳ lạ của người chủ.
"Tôi không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thật tốt khi mọi người tò mò về tôi. Mọi thực khách đều quay lại vì hương vị đồ ăn rất ngon", Fei cho biết.
Một số người chỉ trích Fei vì không trân trọng cơ hội học tập. Fei lại không đồng ý với quan điểm này và chia sẻ rằng bản thân bỏ dở chương trình thạc sĩ rồi làm nghề tay chân trái chuyên ngành là chuyện bình thường. Anh cũng học được rất nhiều điều thú vị khi còn trên ghế nhà trường.
Mỗi ngày, Fei dành khoảng 4 giờ để chuẩn bị nguyên liệu trước khi mở quầy hàng của mình vào lúc 17h. Việc kinh doanh của anh kéo dài trong 3 giờ là hết hàng.
“Công việc bán hàng rất mệt mỏi nhưng tôi không còn phải chịu bất kỳ áp lực tâm lý nào. Khi thoát khỏi việc học và nghiên cứu, tôi cảm thấy mình như mở ra một thế giới mới”, Fei chia sẻ.
Hoàng Hà (Nguồn: SCMP)
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/ap-luc-de-nang-chang-trai-ngheo-bo-2-truong-dai-hoc-danh-gia-ve-ban-khoai-ar940163.html