Chàng trai ngồi xe lăn chinh phục hơn 150km đường đua

Chàng trai ngồi xe lăn chinh phục hơn 150km đường đua
3 giờ trướcBài gốc
Anh Minh mong muốn thông qua những chặng đua sẽ truyền động lực cho những người cùng cảnh
Anh Phan Vũ Minh (33 tuổi, ngụ xã Trung Thành, Vĩnh Long) từ lâu được cộng đồng người khuyết tật và cộng đồng người đam mê marathon ngưỡng mộ vì nghị lực phi thường. Tháng 8 vừa qua, anh Minh được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam vinh danh gương mặt tiêu biểu "Tỏa sáng nghị lực Việt".
Anh Minh trên chặng đua tại TP Cần Thơ hồi tháng 7
10 năm qua, anh Minh cùng chiếc xe lăn của mình đã chinh phục 5 giải đua marathon với tổng quãng đường hơn 150km. Ở các giải đua, anh Minh thường chọn cự ly 21km và 42km. Những năm qua, anh Minh cũng đã ghé thăm hàng chục tỉnh thành khắp cả nước, gặp gỡ, truyền cảm hứng với những người cùng cảnh.
Anh Minh chia sẻ, anh là 1 trong 2 người hiếm hoi trên cả nước mắc bệnh dị dạng mạch máu tủy sống. Căn bệnh khiến anh liệt 2 chân và phải ngồi xe lăn gần 15 năm qua. Dù vậy, bệnh tật không thể ngăn cản anh theo đuổi đam mê xê dịch.
"Tôi bắt đầu phải ngồi xe lăn hoàn toàn từ năm 20 tuổi. Là thanh niên, thích đi lại, việc phải quẩn quanh một chỗ khiến tôi gần như khủng hoảng tinh thần, rất may mắn khi có mẹ luôn bên cạnh động viên. Để nhanh thành thạo điều khiển xe lăn, có những ngày tôi đã tập đẩy xe đến tay chảy máu", anh Minh nhớ lại.
Anh Minh tự mình thực hiện chuyến phượt tới địa đầu tổ quốc ở Lũng Cú, Tuyên Quang
Sau 3 năm gắn cuộc đời với chiếc xe lăn, anh Minh mới dám xin gia đình rời nhà đi quãng đường hơn 130km thăm người bạn cùng cảnh ngộ. Cũng mất chừng đó thời gian, gia đình mới đủ tin tưởng anh có thể tự chăm sóc bản thân trong những chuyến đi dài.
"Chuyến đi giúp tôi kết nối trực tiếp với bạn bè, chia sẻ được rất nhiều, khiến chúng tôi vui và suy nghĩ cởi mở hơn", anh Minh nói.
Sau chuyến đi đầu tiên, anh Minh nhận ra mình cần "xê dịch", và nhiều người bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn cũng cần được những người như anh gặp gỡ, sẻ chia. Kể từ đó, những chuyến đi cứ tiếp nối. Đến nay, anh Minh đã đi đến hơn 2/3 tỉnh thành khắp cả nước, từ đỉnh Lũng Cú tới mũi Cà Mau.
Không chỉ dừng lại ở những chuyến đi, để lan tỏa thông điệp "khuyết tật không đồng nghĩa với giới hạn", những năm qua anh Minh đã tham dự 5 giải đua marathon tổ chức ở các tỉnh thành. Anh thường cán đích trước sự vỡ òa niềm vui của người thân và sự thán phục của các vận động viên khác.
Công việc thường ngày của anh Minh là làm vườn và sáng tạo nội dung
"Tôi thường chọn đua cự ly lớn hoặc chặng đua dài nhất là 42km, vừa để thách thức bản thân, vừa để minh chứng người khuyết tật cũng có thể làm được như người khỏe mạnh. Trừ một lần duy nhất xe lăn bị hỏng khi đã đi quá nửa quãng đường, những lần khác tôi đều về đích dù bàn tay có trầy xước đến chảy máu", chàng trai cho biết.
Mỗi năm, anh Minh tự lái chiếc xe máy 3 bánh chở theo xe lăn thực hiện một vài chuyến đi dài. Thường ngày, anh tỷ mẩn chăm sóc khu vườn cây cảnh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để tạo thu nhập. Chàng trai khẳng định những chuyến đi và những chặng đua sẽ bên chiếc xe lăn sẽ tiếp tục nối dài.
Yên Vân
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/chang-trai-ngoi-xe-lan-chinh-phuc-hon-150km-duong-dua-20250914115642096.htm