Một tiết lộ mới đây của Keonho - em út nhóm nhạc nam đang lên CORTIS đã khiến cộng đồng Kpop không khỏi bất ngờ khi anh chia sẻ về mối liên hệ đặc biệt giữa bản thân và BTS. Theo đó, hành trình trở thành thần tượng của Keonho được cho là bắt đầu từ chính ảnh hưởng của BTS, đặc biệt là ca khúc toàn cầu Dynamite.
Xuất hiện trong tập 126 của chương trình tạp kỹ trực tuyến SalonDrip do TEO sản xuất, Keonho cùng trưởng nhóm CORTIS - Martin đã có những chia sẻ chân thành về những ngày đầu bước chân vào ngành giải trí. Trong đó, câu chuyện của Keonho nhanh chóng trở thành tâm điểm khi anh tiết lộ một "bước ngoặt định mệnh" gắn liền với BTS.
Theo lời kể của Keonho, anh được các công ty giải trí chú ý từ khi còn rất nhỏ, khi mới học lớp ba. Một ngày bình thường tại trạm xe buýt bất ngờ thay đổi toàn bộ hướng đi cuộc đời anh, khi một người lạ tiến đến hỏi: "Em có biết BTS không?". Ban đầu, Keonho không mấy để tâm, cho đến khi người này đưa cho anh danh thiếp của Big Hit Entertainment.
Dù bản thân còn mơ hồ, nhưng gia đình Keonho, đặc biệt là mẹ và chị gái đã vô cùng phấn khích. Thời điểm đó, Keonho đứng trước lựa chọn lớn: tiếp tục theo đuổi con đường bơi lội hay dấn thân vào một thế giới hoàn toàn mới - nơi âm nhạc và sân khấu trở thành trung tâm.
Keonho cho biết, khiêu vũ chính là chiếc cầu nối giúp anh bước vào hành trình trở thành idol. Chị gái anh, người được đào tạo bài bản về múa ba lê và vũ đạo truyền hình, là người trực tiếp dạy anh những bước nhảy đầu tiên. Ca khúc đầu tiên Keonho học nhảy là Gangnam Style, nhưng ngay sau đó chính là Dynamite của BTS - bản hit toàn cầu đã góp phần đưa Kpop chạm tới công chúng quốc tế.
Chia sẻ với giọng điệu hài hước, Keonho còn đùa rằng hiện tại anh đã có thể nhảy "giỏi hơn cả chị gái". Tuy nhiên, phía sau câu nói vui ấy là sự thừa nhận rõ ràng về ảnh hưởng sâu sắc của BTS đối với niềm đam mê và định hướng nghệ thuật của anh.
Đây không phải lần đầu tiên CORTIS công khai bày tỏ sự biết ơn đối với BTS. Trong một buổi phát trực tiếp trên Weverse vào năm ngoái, người hâm mộ từng xúc động khi các thành viên CORTIS cúi đầu cảm ơn Jungkook sau khi anh nhắc đến ca khúc GO! của nhóm trong livestream mừng sinh nhật. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, được xem là minh chứng cho sự tôn trọng và tinh thần "đàn anh - đàn em" đẹp đẽ trong Kpop.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, trưởng nhóm Martin cũng tiết lộ rằng BTS từng khuyên CORTIS hãy đối xử với tất cả mọi người từ thành viên nhóm đến đội ngũ nhân viên bằng sự tử tế và tôn trọng, coi đó là nền tảng cho thành công lâu dài.
CORTIS hiện gồm 5 thành viên: Martin, James, Juhoon, Sunghyun và Keonho. Nhóm đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường quốc tế khi album đầu tay Color Outside the Lines trụ vững nhiều tuần trên các bảng xếp hạng Billboard, đồng thời lọt Top 10 bảng xếp hạng World Albums - một thành tích đáng chú ý đối với một tân binh.
Liệu CORTIS có thể trở thành "BTS tiếp theo" của Kpop hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc, tinh thần học hỏi từ những người đi trước và những câu chuyện truyền cảm hứng như hành trình của Keonho, nhóm nhạc này rõ ràng đang từng bước xây dựng bản sắc riêng trên con đường toàn cầu hóa.
Hoài Thương