Mai Xuân Triều, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phan Đăng Lưu tại điểm thi. (Ảnh: L.N)
Sáng 6/6, trong dòng người hối hả, tại điểm thi Trường THCS Bình An (Quận 8, TPHCM) của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, có một hình ảnh lặng lẽ mà đầy sức mạnh.
Tình mẹ thắp sáng nghị lực
Hình ảnh chị Võ Thị Kim Hương cẩn thận dìu con trai Mai Xuân Triều từ xe máy vào chiếc xe lăn đã đợi sẵn tại điểm thi Trường THCS Bình An nhận được nhiều sự chú ý.
Với Triều, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chỉ là một cột mốc quan trọng trên con đường học vấn, mà còn là minh chứng cho hành trình phi thường vượt lên số phận của em, cùng tình yêu vô bờ bến của người mẹ.
Chị Võ Thị Kim Hương (44 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), hiện công tác tại Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện 30/4 (Quận 5, TPHCM), nhìn con trai bằng ánh mắt chứa chan yêu thương và tự hào.
Mai Xuân Triều là con trai đầu lòng của chị. Ký ức về những ngày đầu vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người mẹ. Triều sinh ra đã mắc căn bệnh teo cơ tủy bẩm sinh, một căn bệnh quái ác khiến các cơ của em yếu dần theo thời gian.
“Khi cháu lên ba tuổi, bệnh bắt đầu có những biểu hiện rõ rệt, chân và cơ yếu hẳn đi. Lúc đầu, gia đình rất sốc và đau lòng. Nhưng tôi nghĩ, mình không được gục ngã. Mình phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho con, phải cố gắng để con có một tương lai, ít nhất là có thể tự lo được cho bản thân,” chị Hương bồi hồi chia sẻ.
Triều được mẹ đưa đến điểm thi bằng xe máy. (Ảnh: L.N)
Thế là hành trình của hai mẹ con bắt đầu. Đó là những chuỗi ngày không mệt mỏi, khi chị Hương đều đặn đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tập vật lý trị liệu, kiên trì hướng dẫn con từng động tác hít thở nhằm duy trì chức năng phổi.
Khi Triều đến tuổi đi học tại Trường THCS Phan Đăng Lưu (Quận 8), khó khăn lại tiếp tục chồng chất. Những phòng học trên tầng hai trở thành thử thách lớn.
Nhưng ở đó, Triều có những người bạn tuyệt vời, những bạn học sẵn sàng thay phiên nhau cõng em lên lớp mỗi ngày. Nhà trường cũng luôn thấu hiểu, tạo điều kiện tối đa, đặc biệt là miễn giảm các môn thể chất đòi hỏi vận động mạnh.
Chị Hương vừa là mẹ, vừa là người bạn, người thầy của con. Khi con đủ lớn để nhận thức, chị nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu về căn bệnh chưa thể chữa khỏi của mình. Chị không giấu giếm, bởi muốn con đối diện với sự thật bằng một tâm thế mạnh mẽ.
Mỗi tối, sau giờ làm, chị lại ngồi vào bàn học cùng con. Triều chủ yếu tự học ở nhà, chỗ nào không hiểu, mẹ là người hướng dẫn. Có lẽ chính nhờ sự đồng hành ấy mà dù không đi học thêm buổi nào, suốt 4 năm THCS, Triều vẫn luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi.
Triều được hỗ trợ từ cổng đến phòng thi. (Ảnh: L.N)
Nhìn con trai đang tập trung ôn lại bài trước giờ vào phòng thi, mong ước lớn nhất của chị Hương lúc này thật giản dị: “Tôi chỉ mong con có thể đậu vào nguyện vọng 1, Trường THPT Hùng Vương. Trường ở gần chỗ tôi làm, như vậy tôi có thể tiện đưa đón, chăm sóc con mà vẫn đảm bảo được công việc. Con vào được đó thì mẹ con tôi cũng đỡ vất vả hơn nhiều”.
Sự khác biệt là động lực và ước mơ
Mai Xuân Triều có vẻ ngoài điềm tĩnh và chững chạc hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Trong buổi sáng quan trọng này, em thức dậy từ 5h50, dành khoảng 10 phút để chuẩn bị rồi cùng mẹ di chuyển quãng đường 30 phút từ nhà trên đường Phạm Thế Hiển, huyện Bình Chánh đến điểm thi.
"Tối qua, em có ôn lại các thể thơ và một số văn bản để làm bài Ngữ văn tốt hơn. Đối với em, đây là môn khiến em áp lực nhất", Triều chia sẻ.
Khi được hỏi về những khó khăn trong việc đi lại, Triều cho rằng, việc di chuyển của em đúng là khó khăn hơn các bạn, nhưng em xem đó là động lực để phải cố gắng nhiều hơn. Em cảm thấy mình rất may mắn vì luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhà trường và bạn bè.
"Thật ra, những năm đầu THCS, em đã rất ngại ngùng về sự khác biệt của mình. Nhưng rồi em nghĩ lại, mình được mọi người giúp đỡ nhiều như vậy thì càng phải nỗ lực hơn nữa. Em tự nhủ với bản thân phải cố gắng để xứng đáng với tình cảm và sự giúp đỡ đó", Triều tâm sự.
Chị Hương - mẹ Triều luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng để tạo động lực cho con trai. (Ảnh: L.N)
Sự nỗ lực của Triều không chỉ thể hiện ở việc học đều các môn, mà em còn đặc biệt xuất sắc ở môn Toán.
Dù con đường phía trước còn dài và chưa có định hướng thật sự rõ ràng, Triều đã ấp ủ một ước mơ lớn lao: "Có thể sau này em sẽ thi vào ngành Y khoa để trở thành bác sĩ".
Ước mơ ấy có lẽ được nhen nhóm từ chính những ngày tháng gắn bó với bệnh viện, từ sự thấu cảm với nỗi đau bệnh tật và từ lòng biết ơn những người đã cứu chữa, giúp đỡ mình.
Mai Xuân Triều làm thủ tục trước giờ thi.
Ông Phó Trọng Huy - Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THCS Bình An cho biết, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất chu đáo, gồm 22 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng, 1 phòng y tế, cùng các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
"Đặc biệt, tại điểm thi này có một thí sinh đặc biệt là em Mai Xuân Triều. Chúng tôi đã phân công các tình nguyện viên hỗ trợ em ngay từ cổng trường, giúp em di chuyển bằng xe lăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để em có một tâm lý thoải mái, làm bài thi thật tốt", ông Huy cho hay.
Sáng 6/6, thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, bắt đầu từ 8h. Buổi chiều, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ từ 14h trong 90 phút.
Sáng 7/6, thí sinh làm bài thi Toán trong 120 phút, bắt đầu từ 8h. Buổi chiều cùng ngày sẽ dành cho những thí sinh dự thi môn chuyên.
Lâm Ngọc