Mới đây, mạng xã hội Threads đang lan truyền mạnh mẽ bài chia sẻ của Travel Blogger Đào Quang Giang (24 tuổi) về những trải nghiệm thực tế tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý khi không chỉ đăng tải những bức ảnh “đẹp như mơ”, mà còn thẳng thắn chỉ ra nhiều điều khác xa tưởng tượng mà du khách thường gặp ngoài đời.
Trong bài đăng, Quang Giang mở đầu khá hài hước: “Nay tui sẽ show cho mọi người một số địa điểm du lịch nổi tiếng ngoài đời trông nó như nào.” Ở phần bình luận, chàng trai tiếp tục cập nhật loạt hình ảnh thực tế từ các chuyến đi của mình. Có những nơi vẫn đẹp đúng như những bức ảnh trên mạng, nhưng cũng có điểm đến khiến không ít người “vỡ mộng”.
NƠI "VỠ MỘNG", NƠI LẠI ĐẸP "VỠ ÒA"
Một trong những nơi được Quang Giang đánh giá cao là vùng khinh khí cầu ở Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo anh, cảnh bình minh và hoàng hôn với hàng chục khinh khí cầu bay trên bầu trời thực sự ấn tượng và “lên ảnh y như trên mạng”. Vé ngắm bình minh từ các điểm cao trong thành phố khá rẻ, khoảng 30 lira. Tuy nhiên, trải nghiệm bay khinh khí cầu theo Quang Giang lại không hề rẻ khi có thể lên tới 200 euro, và chuyến bay cũng có nguy cơ bị hủy phút chót nếu thời tiết xấu.
Đài phun nước Trevi Fountain (Ý) cũng được Quang Giang nhận xét là “đẹp, lên hình không cần chỉnh”. Tuy nhiên, nhân vật cho biết nơi đây luôn trong tình trạng đông nghẹt du khách. Theo kinh nghiệm của anh, nếu đến sau 8h sáng thì rất khó tìm được chỗ đứng thoải mái để chụp ảnh. Đôi lúc du khách còn bị nhân viên yêu cầu rời khỏi khu vực để dọn các đồng xu dưới chân đài phun.
Tại Hà Lan, khu làng cối xay gió Zaanse Schans cũng khiến travel blogger này phải cảm thán "khung cảnh thơ mộng như trong phim". Không chỉ có các cối xay gió cổ, khu vực này còn có bảo tàng, cửa hàng lưu niệm và những người địa phương mặc trang phục truyền thống. Điểm trừ duy nhất theo Quang Giang là việc di chuyển hơi vất vả khi phải đi tàu từ Amsterdam rồi tiếp tục đi bộ thêm một đoạn.
Hình ảnh tại khu làng cối xay gió Zaanse Schans được Quang Giang ghi lại
Biểu tượng của nước Pháp - Eiffel Tower cũng được chàng trai 24 tuổi đánh giá tích cực. Theo Quang Giang, tháp Eiffel có rất nhiều góc chụp đẹp, và trải nghiệm lên đỉnh tháp mang lại tầm nhìn bao quát toàn thành phố Paris. Song, điều khiến anh bất ngờ là khu vực xung quanh khá sạch sẽ và không đông đúc như nhiều lời đồn trên mạng.
Một số địa điểm du lịch nổi tiếng được Quang Giang tiết lộ sự thật
Một địa danh nổi tiếng khác là Colosseum đấu trường La Mã cổ đại cũng để lại ấn tượng mạnh với chàng trai Việt bởi quy mô đồ sộ. Dù vậy, Quang Giang vẫn lưu ý rằng xung quanh khu vực này có khá nhiều người bán hàng và các chiêu trò lừa đảo nhằm vào khách du lịch.
Trong số các điểm đến từng ghé thăm, Quang Giang đặc biệt yêu thích Chefchaouen - thành phố nổi tiếng với những bức tường sơn xanh tại Morocco. Quang Giang cho rằng, màu xanh ở đây “không hề sến như nhiều người nghĩ”, thậm chí lên ảnh rất ấn tượng. Thành phố có vô số góc chụp đẹp, những con hẻm nhỏ đan xen như mê cung và nhiều quán cà phê rooftop để du khách ngắm toàn cảnh.
Quang Giang chia sẻ cảm nghĩ về thành phố xanh Chefchaouen
“Người dân làm dịch vụ ở đây cực kỳ thân thiện. Tôi thật sự rất yêu Morocco”, Quang Giang viết.
Bên cạnh những trải nghiệm tích cực, chàng trai cũng thẳng thắn nói về một số địa danh khiến anh hơi thất vọng. Chẳng hạn như Pink Lake tại Azerbaijan. Theo Quang Giang, hồ không có màu hồng nổi bật như nhiều bức ảnh quảng bá trên mạng.
Travel Blogger này hài hước chia sẻ: “Là hồng dữ chưa”, khiến nhiều người bật cười vì sự “vỡ mộng” đúng kiểu du lịch thực tế.
Tương tự, chuyến ghé thăm ngọn hải đăng Peggy’s Cove Lighthouse ở Canada của Quang Giang cũng không trọn vẹn khi gặp thời tiết xấu. Dù đi vào tháng 6 - thời điểm được cho là khá đẹp trong năm nhưng bầu trời vẫn âm u, gió biển thổi mạnh. Khu vực đá ven bờ lại khá trơn và nguy hiểm, khiến việc tham quan và chụp ảnh trở nên khó khăn hơn.
Trong khi đó, dãy Candy Cane Mountains tuy gây ấn tượng với những vân đá sọc độc đáo nhưng lại nằm ở khu vực khá hẻo lánh. Quang Giang đánh giá nơi đây gần như không có phương tiện công cộng hay dịch vụ du lịch, vì vậy du khách thường phải thuê xe riêng hoặc đi theo tour nếu muốn ghé thăm.
MỐI LƯƠNG DUYÊN BẤT NGỜ
Chia sẻ với Tạp chí Thương gia, Quang Giang cho biết niềm đam mê du lịch của mình bắt đầu từ năm 2022 khi anh sinh sống và học tập tại Canada. Đây cũng là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau.
"Lúc ấy cũng là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với một nền văn hóa mới với những người bạn từ khắp nơi trên thế giới. Được nghe các bạn kể về những chuyến trip đi bụi xung quanh châu Âu và các nước Đông Nam Á. Điều này đã trở thành mục tiêu của mình, đi khi còn trẻ và đi khi còn có sức khỏe", Quang Giang nói.
Chàng trai 24 tuổi cho rằng việc bước ra khỏi vùng an toàn và tự mình khám phá thế giới giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều
Những câu chuyện về các chuyến đi xa, về những vùng đất mới lạ và trải nghiệm tự do trên từng cung đường đã dần nuôi dưỡng trong Quang Giang niềm khao khát khám phá thế giới. Từ sự tò mò ban đầu, chàng trai trẻ bắt đầu lên kế hoạch cho những hành trình của riêng mình.
Kể từ đó, mỗi mùa hè anh thường dành khoảng 1-2 tháng để du lịch bụi. Những chuyến đi giúp chàng trai này học cách tự xoay xở trong nhiều tình huống, đồng thời mang lại cơ hội chiêm ngưỡng những danh thắng từng chỉ thấy qua sách vở.
Quang Giang bộc bạch, những cuộc gặp gỡ tình cờ với những người bạn cùng đam mê khiến hành trình của mình trở nên đáng nhớ hơn.
"Hiện nay mình đã may mắn có cơ hội được đặt chân đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tuổi 24, và mình tin rằng con số đó sẽ không dừng lại, vì mình vẫn còn mong muốn viết tiếp các chuyến phiêu lưu của bản thân", Quang Giang nói.
Hành trình xê dịch không chỉ mang lại cho Quang Giang những bức ảnh đẹp hay những địa điểm check-in nổi tiếng, mà còn là hành trang trải nghiệm quý giá. Với chàng trai trẻ, mỗi chuyến đi đều mở ra những góc nhìn mới về văn hóa, con người và cả cách bản thân thích nghi với thế giới rộng lớn.
Những câu chuyện về các điểm đến “vỡ mộng” hay đẹp ngoài mong đợi mà Quang Giang chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều người. Bởi sau tất cả, du lịch không chỉ là những bức ảnh hoàn hảo trên mạng, mà còn là những trải nghiệm chân thực, đôi khi bất ngờ, đôi khi chưa trọn vẹn, nhưng luôn đáng nhớ.
Thục Hiền